THƠ: MỪNG KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ MARIA HIỆN RA LẦN THỨ V TẠI FATIMA, 13/09 NĂM 2025/13/09/1017 NĂM THÁNH HY VỌNG

LẮNG NGHE VÀ THỰC THI LỜI CHÚA – TÂM Ý CỦA ĐỨC MARIA.

Mười Ba Tháng Chín lần năm

Đức Mẹ hiện đến đúng như lời truyền

Dù cho sóng gió bủa vây

Thế nhân, thế sự vần xoay điên hồi

FA-TI-MA thưở xưa ấy!

Cũng bao nỗi truân chuyên

Cũng bao nỗi lụy phiền

Như nhiều nơi trên thế giới

Đức Mẹ thương đoái lắng nghe lời cầu

Hiện trên Cây Sồi, giữa đồi xa vắng

Mẹ truyền mau mắn Lần Hạt siêng năng

Thế giới đảo điên, thế nhân lụy phiền

Hãy năng Lần Hạt, như dấu nhiệm mầu

Phương thế đứng đầu, nhờ lời chuyển cầu

Dâng lên Thiên Chúa, bớt lửa luyện đền

Ăn năn cải thiện, Tôn Sùng Mẫu Tâm

Theo đường lối Mẹ, vâng nghe Lời Chúa

Đó là Tâm Ý của Mẹ Chúa Trời

Mẫu Tâm của Mẹ chính là TÂM Ý

TÂM Ý hết tình , bởi Mẹ nhân lành

Truyền cho nhân thế, qua ba em trẻ

Cầu nguyện Mân côi, chính lời chúc tụng

Hãy năng bền vững, hãy năng cậy trông

Đừng nên ngã lòng, vì, Mẹ truyền dẫn

Mười Ba Tháng Chín năm ấy

Một chín mười bảy đến nay

Mẹ nhìn thấy, Mẹ tỏ bày cho nhân thế

Mười một tháng sáu mười bảy

Ngày satan nổi lên

Mẹ truyền bửu bối là: KINH MÂN CÔI

Phương thế Ơn Trời, đời đời tán tụng

Mười Ba Tháng Chín năm nay

Dù đang đau tay, xin dâng lên Mẹ

Lời nguyện cầu này, cầu cho thế giới

Thoát sự đắm say của loài quỷ dữ

Hiệp cùng sự kiện Mẹ đã hiện ra

Để xin Chúa Cha giảm cơn nghĩa nộ

Ba điều ghi nhớ, là hãy siêng năng :

“LẦN HẠT MÂN CÔI

ĂN NĂN CẢI HỐI

TÔN SÙNG MẪU TÂM”

Xin thuộc nằm lòng, thực thi cho đúng

Mẹ sẽ cứu nguy, nhờ ơn CỨU GIÚP.

Một trăm năm qua,

Phương nầy sáng tỏ

Thế nầy hiển nhiên

Ai còn nhi ngờ ?

Thật không hiểu biết

Lời truyền tha thiết

Là: KINH MÂN CÔI

BỬU BỐI TRÊN ĐỜI

Siêng năng Lần Hạt./. Amen

KÍNH MỪNG MARIA…

13/09/2025

  • Xin cầu nguyện cho :
  • Linh Hồn Cố linh mục PHÊ-RÔ NGUYỄN QUANG BÁU, 97 tuổi, GP Quy Nhơn. Một vị linh mục cáo niên và tận tụy với cớ sở chủng viện Làng Sông Quy Nhơn, trước và sau khi tuổi hưu. Suốt gần 50 năm gắn bó cộng lại đối với Chủng Viện Làng Sông Quy Nhơn, một cơ sở cổ kính và hoang tàn, rộng lớn, cha xuất thân từ tiểu chủng viện Làng Sông, lên Đại Chủng Viện chịu chức Linh Mục, thi hành sứ vụ linh mục, đến tuổi hưu về lại Chủng Viện Làng Sông và phục vụ cho đến tàn hơi. Chúa cho cha tuổi đời thật dài để cộng tác vào cánh đồng truyền giáo của giáo Phận Quy Nhơn hơn 400 năm tuổi, cha là một chứng nhân của lịch sử, một thầy dạy Đức Tin, một ông từ giữ đền, một người trung kiên, trung tín với giá trị lời Chúa, một linh mục hạt trưởng, chính xứ. ngài được Chúa gọi về ngày thứ Bảy Đầu tháng 09, 06/09/2025, chắc chắn ngài yêu mến Đức Mẹ và siêng năng Lần Chuỗi Mân Côi.

Ngài lớn hơn sơ Đào 20 tuổi, có lẽ không quen biết, nhưng cha có cùng này tử với sơ Đào là ngày Thứ Bảy Đầu tháng 09/2025/06. Điều nầy cho thấy hai cha con cùng có lòng kính mến Đức Mẹ, siêng năng với lời KINH MÂN CÔI.

  • Linh Hồn nữ tu MARIA TRẦN THỊ ĐÀO, 77 tuổi , dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, FMS, Melbourn, Úc Châu. 06/09/2025 (Trường hợp sơ Đào rất đặc biệt, người con duy nhất trong gia đình, nhưng vẫn quyết tâm theo Chúa trong đời tu sĩ, được gởi tu học trước năm 1975, xa gia đình còn thân mẫu ở lại Việt Nam, trong khi thân phụ bị tù vì Đức Tin, tù nhân Đức Tin. Sau đó, Thiên Chúa an bài được đoàn tụ sang Úc, sau khi được đoàn tụ cùng cha mẹ và ông bà cố qua đời bên Úc. Bây giờ, sơ qua đời.)

Theo đó, hai linh hồn Tận Hiến cho Thiên Chúa, có lòng kính mến Đức Mẹ qua Tràng Chuỗi Mân Côi đều được Đức Mẹ che chở, cầu bàu và được qua đời ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Đức Mẹ là NIỀM HY VỌNG, nhưng , là NGUỒN MẠCH của sự cầu bàu. Amen

P.A BƯỚC THEO.

Chia sẻ Bài này:

Related posts