THƠ: KÍNH NHỚ LẦN II ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 13/06/2025 – 1917

Mười Ba Tháng Sáu lần hai

Đức Mẹ hiện đến nhắc loài người ta

Cấy Sồi vị trí chói lòa

Ba trẻ quỳ xuống lắng nghe Mẹ truyền

Mân Côi Chuỗi Thánh Mẹ khuyên

Siêng năng lần Hạt, Mẹ truyền ăn năn

Tôn sùng Mẫu Tâm Vẹn Sạch

Mẫu Tâm như ngàn dao sắc đâm thâu

Mẫu Tâm ghi dấu “Sầu Bi”

Mẫu Tâm Vô Nhiễm vẹn tuyền sạch trong

Mẫu Tâm truyền phải siêng năng

Mẫu Tâm Mẹ nhắc phải Lần Mân Côi

Mẹ hiện ra lần hai này

GIúp loài nhân thế sửa ngay tâm tà

Trước khi chủ nghĩa ranh ma

Còn năm tháng nữa chúng đà khởi lên

Như lời Đức Mẹ tiên tri

“Mười sáu, mười một, một chín mười bảy”

Ngày khai sinh ra sự dữ

Mẫu Tâm Mẹ thương báo trước nữa năm

Những điều sự dữ bày ra

Thật là huyền nhiệm, thật là huyền cơ

Mẹ ơi, ghi dấu hưởng nhờ!

Huyền cơ Mẹ dạy “thuyết tà” tiêu tan

FATIMA : Sự kiện rõ ràng

Chính nhờ Đức Mẹ bảo ban, giữ gìn

Giai đoạn trăm năm như in

Việt Nam chưa đến còn non thế kỷ

Nhờ ơn Đức Mẹ chuyển cầu

Việt Nam hai chữ ân sâu Ơn Bà

Đức Mẹ thật là hải hà

Như Ngôi Sao Biển sáng tỏa đại dương

Chở che con cái Việt Nam

Thấy rằng :”Đức Mẹ THƯƠNG Nước Việt Nam”

Ba mươi năm, dù điêu tàn

Bao lời khẩn nguyện, bao là hy sinh

Trung thành sứ điệp Fa-ti-ma

Mười lăm năm sau, tiêu tan thuyết tà

Thuyết tà chính quỷ bày ra

Hãm hại dân Nước thật là khổ đau

Đức Mẹ Việt Nam chuyển cầu

Xin nhớ ơn Mẹ lòng tin đắp bồi

Thế giới trăm năm qua rồi

Việt Nam chưa tới, nhờ lời Mẹ ngăn

SỨ ĐIỆP FATIMA DẠY RĂN

Xin nhớ ơn Mẹ, siêng năng tụng mừng

Kính Mừng Maria, đầy ơn phước

Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ !

Tạ ơn Chúa, vô cùng hân hoan

Mười Ba, Tháng Sáu kinh mừng

Mẫu Tâm Mẹ đến nhớ lần thứ hai

KINH MÂN CÔI : XUA TAN MỌI SỰ DỮ

KINH MÂN CÔI : KHÍ GIỚI AN BÌNH

KINH MÂN CÔI : LỜI KINH TRONG CUỘC SỐNG

CHỈ CẦN KINH MÂN CÔI, thật sự được NO ĐẦY./. Mong thay.

Kính nhớ mừng ngày Mẹ đến lần thứ II, tại Fatima.

13/06/2025 -1917

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts