MÂN CÔI CHUỖI HẠT CUỘC ĐỜI

 

Hạt Mân Côi phải đâu vô nghĩa

Từng Hạt cuộc đời gẫm suy mãi

Hạt rơi vãi, Hạt dính liền cây

Suy gẫm cuộc đời , ơn trung kiên

Mãi triền miên luôn có Mẹ

Hạt Mân Côi theo bốn mùa

Xuân, Hạ, Thu , Đông đời sóng gió

Vui , Sáng, Thương , Mừng có Mẹ đó

Đời đói, no, có chi lo

Bởi, có Mẹ trong cuộc đời

Lời bầu cử, luôn no đủ cho đoàn con.

Kinh Mân Côi, Kinh cuộc đời

Dù sóng gió đã có Mẹ

Luôn nâng đỡ ở kề bên

Kinh Mân Côi

Là lời kinh luôn có Mẹ trong cuộc đời.

VUI, SÁNG, THƯƠNG, MỪNG

Đời thăng trầm như đời Mẹ

Kinh Mân Côi bước theo Mẹ

Trong cuộc đời, ta có Chúa

Luôn chở che khi kêu cầu

Kinh Mân Côi, Kinh bốn mùa

Mẹ kề bên Kinh thương mến

Kinh bình an, Kinh dẫn lối

Kinh hiệu nghiệm, Kinh Mân Côi./.

03/05/2022

P.Trần Đình Phan Tiến ( bước theo)

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts