ĐỨC MẸ MARIA NÚI CÚI, CAO CAO

Lòng rạo rực, xôn xao khó tả !
Khi bước về Gia Kiệm –Dốc Mơ
Về nơi đây, Bóng Mẹ đang chờ
Trời xanh, mây trắng lượn lờ trôi trôi
Tỏ lộ quang cảnh thế trần
Có Thánh tượng Mẹ cao ngất khung trời
Chấp tay vâng phục Chúa Trời
Toàn cõi Nước Việt chưa nơi nào từng
Địa danh Núi Cúi vang lừng
Có Thánh tượng Mẹ cao hơn núi đồi
Uy nghi sáng tỏa bầu trời
Ôi, Mẹ đứng đó chở che đoàn con
Mẹ cao vút, Mẹ dõi nhìn
Uy nghi di Thánh cao vời Mẫu Tâm
Che chở đoàn con thế trần
Tìm về bên Mẹ dâng lời tụng ca
Trải bao công khó thế nhân
Hiệp nhau xây dựng trung tâm Mẫu Từ
Dù cao, dù khó nan từ
Quyết tâm, thiện chí dựng xây linh đài
Lòng thảo kính bởi : Phú Nhai
Như xưa Đền Thánh linh đài Vương Cung
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ
Phú Nhai – Bắc Việt, Bùi Chu khởi đầu
Thánh Tượng Đức Mẹ Núi Cúi
Địa danh hành hương, một nơi an bình
Người lương, người giáo thắm tình
Chung lòng thành tín dựng xây tượng đài
Chính quyền cũng quyết thuận tình
Nối tay giúp đỡ lý – tình thuận xuôi
Mười lăm tháng tám nắng tươi
Lễ Mẹ Hồn –Xác lên trời uy nghi
Bao dòng ngược xuôi tìm về
Thoắt thoi qua lại tứ bề rộn vang
Ngày lễ Đức Mẹ lên Trời
Ngày hội người thế vang lời tụng ca
AVE MARIA. Amen

– Vọng mừng Lễ Đức Mẹ Hồn –Xác lên Trời 2025.
– Thứ sáu đầu tháng 08/2025/01
– Lễ Kính thánh Anphongso, Đấng lập Dòng CCT.
– Thánh Lễ hành hương Năm Thánh hy Vọng 2025 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Núi
Cúi.

Đến hết ngày mai thứ Bảy đầu tháng 08 kính Đức Mẹ. Được lãnh Ơn Toàn Xá, được hưởng như
thông lệ, nhưng xin nhường cho các linh hồn.

– Xin cầu nguyện cho linh hồn :
– Bà cố : LUCIA NGUYỄN THỊ CHÍN, (Thân Mẫu Đức cha Giuse CHÂU NGỌC TRI, Giám Mục
Chính Tòa GP Lạng Sơn ),hưởng đại đại thọ 105 tuổi. RIP. (Ngày 26/07/2025)
Nguyện xin cho linh hồn bà cố sớm về hưởng Nước Thiên Đàng, nhờ lời cầu bàu của Đức Mẹ. Bà
cố có một người em gái ruột là nữ tu dòng thánh Phaolo, 92 tuổi.

01/08/2025
Bước theo Đức Ki-tô.

Chia sẻ Bài này:

Related posts