LỜI TIỄN BIỆT ĐỨC CỐ HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN – NGUYÊN TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN. ( 1934 -2026)

Trọng kính Đức Hồng Y, cách đây tròn 28 năm, thiếu 10 ngày, từ ngày 02/04/1998, Tòa Thánh cất nhắc Đức cha lên hàng Tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn,sau 05 năm giám mục phó giáo phận Mỹ tho, sau đó, 05 năm, Đức cha được tấn phong Hồng Y, năm 2003, đến nay, sau 28 năm, Đức Hồng Y được Chúa gọi về, từ giã trần thế sau 92 năm tuổi đời ( 1934 -2026), 61 năm tuổi linh mục ( 1934 -1965) , 33 năm giám mục. (1993- 2026) . trong đó có 23 phục vụ Tiểu Chủng viện thánh Quý – Cần Thơ, 05 năm phục vụ trong tư cách Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Qúy Cần Thơ, vị chi là 28 năm trong mục vụ giáo dục, ươm mầm ơn gọi linh mục cho 03 giáo phận miền sông nước…

Như vậy, theo đó, Đức hồng Y chưa được truyền chức linh mục cho môn đệ của mình tại Cần Thơ, nhưng, khi về Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Hồng Y truyền chức linh mục cho hơn 350 linh mục cho tổng giáo phận nầy. Sau đó, có 03 vị gíam mục.

Như vậy, hàng linh mục hiện nay của giáo phận Sài Gòn, không kể từ khi Đức cố Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc và Đức Tổng Giuse NGUYỄN NĂNG,thì hầu hết là “con” do Đức Hồng y sinh ra. Như vậy, Đức Hồng Y thật có phúc. Cái phúc ấy được đánh đổi sau 56 năm phục vụ, và 05 năm giám mục phó Mỹ Tho. Vị chi là  61 năm. Con số trùng lập đến lạ thường, 28 năm hai đầu và ở giữa là 05 năm. Đến nay, sau khi hoàn tất hành trình trần thế, 92 năm, Thiên Chúa cho ngài nghĩ ngơi bồi dưỡng, điều mà thiên hạ gọi là: ”chết”. Như, trong ánh sán Đức Tin thì người công chính không bao giờ chết, vì: ” CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ CHO NGƯỜI CÔNG CHÍNH”.

Câu nói của Đức Hồng Y, mượn lời thánh Phaolo, khi ngài được vinh thăng Tổng Gíam Mục Sài Gòn là :” Lo âu chớ không hoảng sợ, bị quật ngã chớ không bị tiêu diệt. Tôi cậy dựa niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi anh chị em”. 02 /04/1998

 

Cái “nợ “ trần gian đã trả xong

Thiên Đàng vinh phúc ấy thong dong

Bước theo GIÊ-SU, đời giáo sĩ

Trung trinh tận hiến trọn một đời

Nay hưởng hoan lạc cùng chư thánh

Thỏa chí ước ao suốt cuộc đời

Phúc Thật là đây mong gì nữa?

Hết  kiếp nhân sinh – sống đời đời./.

Cái “ nợ ” trần gian đã trả xong

Thiên Đàng cõi phúc ấy thong dong

Bước vào cõi ấy, nơi chính công

GIÊ-SU Chí Thánh ẵm vào lòng

CÒN ÂN SỦNG NÀO HƠN YÊU MẾN !

Trọn đời yêu mến Đấng Toàn Năng

Tài năng – bạc tiền đều gởi lại

Thế trần chốn tạm, chớ lăng tăng./.

Chỉ còn mình Chúa, mình ta vậy

Chung tình ”đối ẩm” hưởng thong dong

Cao niên, tuổi hạc, Chúa ban tặng

Chín hai năm tuổi, thọ đầy tràn

Cảm tạ , tri ân, dù linh thánh

Tình Chúa vạn đại và muôn đời

Hồn con sấp mình tôn thờ Chúa

Nghĩ ngơi lâu dài trong nghĩa ân./.

“Lạy Chúa, dù tài – đức, con chỉ là chiếc CẦU,

nhờ lời NGUYỆN ước đã thấm sâu.”

 

CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ, XIN CHO LINH HỒN ĐỨC CỐ HỒNG Y GIOAN BAOTIXITA PHẠM MINH MẪN ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI. HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG ./. AMEN

 

KÍNH TIỄN BIỆT ĐỨC HỒNG Y. RIP.

Kính xin Đức Hồng Y cầu nguyện cho chúng con.

26/03/2026

PA TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts