Ngày Tết xin Chúa điều chi ?
Ngày Tết xin Chúa điều gì, Chúa ơi!
Ngày Tết xin tạ ơn Trời
Ngày Tết xin Chúa vì “LỜI” Bình An
Ngày Tết xin Chúa Bình An
Ngày Tết xin Chúa “ƠN VÀNG “ Trời cao
Ngày Tết xin cho ông bà
Cùng cha mẹ, Tổ Tiên đã qua đời
Ngày Tết xin tri ân Trời
Một năm qua, lao động và sinh nhai
Mỗi ngày hoa trái đẹp tươi
Cỏ cây xanh tốt, tiết trời sáng trong
Thực phẩm, cơm gạo, cái ăn
Chúa ban cho đủ mọi ngày trong năm
Tạ ơn Chúa ban bình an
Tạ ơn Chúa cho ông bà tổ tiên
Tạ ơn Chúa vì Hồng Phúc triền miên
Có cây, có cỏ, có gạo cơm đủ đầy
Xin tạ ơn Chúa mỗi ngày
Và ba ngày Tết sum vầy vui hơn
Tết là những ngày đầu năm
Ngày xuân mở ra ân sủng
Ngày đầu xuân mở ra lời tạ ơn
Chúa ban phúc lộc lan tràn khắp nơi
Sự sống cậy nhờ Chúa Trời
Thác xuống lòng đất, ơn Trời đợi trông
Sự sống phải biết tri ân
Tri ân Thiên Chúa, tri ân mọi người
Sống là hạnh phúc Nước Trời
Nếu biết sống đúng như Lời Chúa răn
Sự sống phải biết làm ăn
Ấy là sống tốt Điều Răn Chúa Trời
Ngày Tết sống đẹp với “LỜI”
Ấy là hạnh phúc ai ơi ghi lòng !
Con ngựa sắp bước qua thềm
Đầu xuân ,năm mới ấm êm mọi nhà
Cầu cho êm ấm mọi nhà
Một năm phúc lộc bởi Cha trên Trời./.
Mồng Một Tháng Giêng năm Bính Ngọ
17/02/2026
(Binh Ngọ con ngựa vàng đối với ai sinh năm 1966, Hoa Giáp.)
Hoa Giáp Con Ngựa sáu mươi
Ngựa vàng kim mã đẹp tươi sáng lòe
Ngựa vàng kim mã sáu mươi
Ai sinh năm Ngọ đẹp tươi cuộc đời
Nhưng, phải biết sống theo LỜI
LỜI gieo ân phúc, LỜI Trời thi ân
Ngựa vàng phải có hàm cương
Người khôn phải giữ LỜI Răn Tin Mừng
Hoa Giáp Bính Ngọ ngựa vàng
Tung hoành vó ngựa trải dài nước phi
Ngựa phi nước đại tung hoành
Ngựa phi nước đại lưu danh để đời
Kim mã, năm ngựa sáng ngời
Con giáp dáng đẹp, tuyệt vời biểu trưng
Con ngựa của thánh Phao-lô
Con ngưa tung vó, trở về Đạo ngay
Giúp thánh nhân mỗi ngày
Hăng say vó ngựa, giảng Lời Trời cao
Thanh gươm LỜI Chúa đẹp sao!
Ngựa phi vó chạy, LỜI rao Tin Mừng
LỜI Chúa là Gươm, là Áo giáp
Là thuẫn đỡ, là khiên che, khí giới chống kẻ thù
Thế gian, xác thịt ba thù
Xa-tan quỷ quyệt lăm le hại người
LỜI Chúa – thanh Gươm tuyệt vời !
Lá chắn là LỜI, tiêu diệt satan
Không phải khí giới trần gian
Chiến tranh điêu tàn hủy hoại nhân sinh
Thanh Gươm LỜI Chúa Tin Mừng
Khí giới siêu nhiên chẳng hề đao thương
Vì, “Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm”
Nhưng, GƯƠM LỜI CHÚA, ánh dương huy hoàng./. Amen
KÍNH CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, những ai Hoa Giáp Bính Ngọ đẹp tươi thiện lành.
ÂN SỦNG THIÊN CHÚA BAN CHO , một năm hạnh phúc Trời cho sẽ thành.
TÂN NIÊN BÍNH NGỌ ĐẦY HỒNG PHÚC
SÁU MƯƠI TUỔI ĐẸP TÂM THIỆN NHÂN.
P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN