Gia đình tuyệt hảo Thánh Gia gồm có Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Con Giêsu nhưng sự tuyệt hảo ấy không có nghĩa là gia đình Thánh luôn được xuôi chiều mát mái đâu. Các Ngài phải bị di chuyển luôn vì sự an toàn của Chúa Con Giêsu trong sự vâng phục tuyệt đối vào Đức Chúa Cha, qua Đức Chúa Thánh Thần.
Đã gọi là gia đình thì lẽ tất nhiên tất cả đều là một mái ấm. Một mái ấm không tròn vẹn nhưng mọi thành phần đều cần sống dựa vào nhau. Dù nghèo khổ hay khá giả chúng ta cũng luôn tạo cho một gia đình luôn có sự gần gũi, biết quan tâm cho nhau và yêu thương nhau. Thật khó để giữ cho lửa yêu thương luôn nồng cháy nếu chúng ta cố gắng biết sống nhường nhịn nhau, biết quan tâm cho nhau nhưng đừng giữ ai quá chặt; quá khắt khe và quá ích kỷ chỉ nghĩ cái lợi cho chính mình … thì sẽ dần đi đến chuyện hục hặc, gây gỗ, hiểu lầm và làm tổn thương cho nhau cách không đáng có.
Ai bảo gia dình Thánh Gia không gặp nghịch cảnh hay không gặp khó khăn trong đời?. Gia đình Thánh Gia là một gia đình nghèo khó hẳn sẽ luôn gặp những thiếu thốn nhưng vì các Ngài biết tuyệt đối giữ mình, giữ khoảng cách vừa đủ và giữ luật lệ của Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Nghèo nhưng sống có trong sạch không?. Có biết kính sợ Thiên Chúa như gia đình Thánh Gia không?. Có một mực yêu thương con cái của mình không? Hay sinh chúng ra là có lý do riêng rồi thì để chúng nheo nhóc không chăm nom, không dòm ngó và để chúng đói meo từng ngày?. Không dạy dỗ phải quấy mà lại còn làm gương xấu cho chúng bắt chước theo?.
Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse! Xin thương giúp chúng con biết cách dạy con trẻ đi theo con đường ngay thẳng như lòng Chúa mong muốn. Dẫu chúng con không được thánh thiện như ba Đấng. Lỗi của con cái chúng không nên tốt chắc là vì chúng con cha mẹ quá bận rộn với công ăn việc làm nên giao hết chúng cho nhà trường, cho ông bà và cho xã hội dạy chúng. Mà xã hội thì có đủ mọi thành phần, xấu nhiều hơn tốt.
Khi chúng còn nhỏ thì chúng còn nghe lời cha mẹ dạy bảo. Đặt chúng đâu thì chúng ngồi đó như cuối tuần thì cho chúng vào Thiếu Nhi Thánh Thể, học Giáo Lý và rất đều đặn đến tham dự Thánh Lễ. Nhưng khi chúng lớn khôn, vào đời, đi làm và phụ thuộc vào cuộc sống như con quay. Nên chúng đã dần tìm đến những cuộc hẹn hò không trong sáng, những buổi tiệc đầy ắp mùi rượu beer. Rồi chúng đi quá đà, quá buông thả và bị nghiện lúc nào không hay, không bỏ được.
Rồi đến khi gia đình dần xa cách, dẫn đến chuyện ly dị, con cái phải ở với cha hoặc mẹ. Cuộc sống của chúng lớn lên thiếu đi một nửa tình thương. Chúng trở nên lầm lì hơn, chống đối nhiều hơn rồi bỏ nhà, bỏ nhà thờ và bỏ luôn cả Chúa nữa. Chúng trở nên bất cần đời và chuyện gì tới sẽ phải tới là vào tù ra khám. Là kẻ nghiện ngập, đi phá làng phá xóm thật nguy hiểm cho gia đình và cho xã hội.
Chúng con bậc làm cha mẹ, luôn xin gia đình Thánh Gia thương giúp đem con cái của chúng con trở về đường ngay nẻo thẳng. Trở về bên Chúa và thờ phượng một Chúa duy nhất mà thôi. Vì cuộc đời này không ai là không khổ. Không ai không vác Thánh Giá nhưng có phải linh hồn của chúng con mới là tất cả bởi nếu sống thiếu Chúa thì có nguy lắm không khi chúng chết mà không kịp ăn năn đền tội … thì làm cha mẹ chúng con sẽ vô cùng đau buồn mà không làm được gì cho chúng, ngoài kinh nguyện hằng ngày dâng Chúa. Amen.
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 12, 2025