TRẦN GIAN LỮ THỨ – HÀNH HƯƠNG KÍNH NHỚ MẸ MARIA.
MARIA – MẸ LÀ HÒM BIA THIÊN CHÚA. “LỜI DẠY CỦA THIÊN CHÚA TỪ CỰU ƯỚC, ĐẾN ƠN CỨU ĐỘ TÂN ƯỚC LÀ ĐỨC GIÊ-SU –KI-TÔ”.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào tháng bảy dương lịch, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam kính nhớ đến ĐỨC MẸ LA-VANG, năm Cảnh Thịnh 1798, Đức Mẹ Maria đã hiện đến một làng Thuộc Tỉnh Quãng Trị, thuộc Tổng Giáo Phận Huế, để cứu giúp đoàn con cái của Mẹ đang gặp nguy khốn.
LA -VANG, tên gọi của một loài lá cây sẵn có của vùng rừng núi hoang vu, thuộc Tỉnh Quãng Trị, là “ lá –vằng” . Nhưng, thật sự trùng hợp và diệu kỳ là : Lá –vằng, thì được gọi là : LA – VANG, vì, lời cầu xin trong rừng sâu thăm phải kêu cầu lớn tiếng, thì hợp với chữ : LA, lời “LA” ấy “VANG” xa đến Thiên Đàng, vì vậy, Thiên Chúa đã nghe thấy và ban cho Đức Mẹ hiện xuống nơi có tiếng “LA” ấy để CỨU GIÚP con cái.
Như vậy, hai từ “LA –VANG“ thật có ý nghĩa theo siêu nhiên lẫn tự nhiên.
Điếu ấy nói lên rằng: Cứ kiên trì cầu nguyện, ơn lành sẽ đến với người thành tâm.
Từ đó, đến nay hơn hai trăm năm, 236 năm, hai trăm ba mươi sáu năm qua, nghĩa là khoảng một nữa chặng đường Đức Tin của Hội Thánh Việt Nam, luôn luôn có sự hiện diện của Đức Mẹ, có hình bóng của Mẹ, có sự che chở phù trì, sự cầu bàu, sự can thiệp của Đức Maria cho con dân Việt Nam và thế giới. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La-vang, đánh dấu tình thương của Đức Mẹ dành cho dân tộc chịu khổ đau vì Đạo Thánh Chúa.
Không phải dân tộc nào cũng được Đức Mẹ hiện ra, các Quốc Gia được Đức Mẹ hiện ra là những Quốc Gia gặp nhiều đau khổ, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp Quốc, cho một bé gái nghèo khổ, thất học, tại Bồ Đào Nha, Fatima, cho ba trẻ chăn cừu nghèo khổ, để cứu giúp, để tiên báo một vấn đề có liên hệ đến đời sống Đức Tin của phần lớn các tín hữu.
Đến với Đức Mẹ, chúng ta cứ “LA “ lên bằn cả tâm hồn chúng ta, thì tiếng La ấy sẽ Vang đến Đức Mẹ, chúng ta đừng ngại cầu xin, than van, khóc lóc với Đức Mẹ, Mẹ sẽ không để chúng ta thất vọng.
Chúng ta nhìn lại, Nước Việt Nam thật đau khổ, phong kiến, nghèo đói, mù chữ, thất học, chiến tranh, thiên tai, giặc giã, bị nô lệ, áp bức, bất công, thể chế chính trị, ý thức hệ… đến những biến cố lớn của dân tộc, từ Bắc chí Nam, biến cố 1945, Ất Dậu, chết đói, tranh giành chính quyền, năm 1954 thì di tản gần một triệu người dân đồng bào Miền Bắc, chết đói năm 1945 thì khoảng hai triệu người, bị đấu tố từ năm 1952 – 1953, chết khoảng một triệu từ Bắc chí Nam. 21 năm sau, biến cố 1975, ây biết bao đau thương, phải ly tán một lần nữa, và nhiều lần nữa. Một số lớn dân Việt phải xa xứ, rời bỏ quê hương đất nước, sống đời viễn xứ, đến năm 2025, là tròn 50 năm, sống đời viễn xứ, trong đó có đồng bào Công giáo Việt Nam, tại hải ngoại, phần lớn là định cư tại Hoa Kỳ. Sau 50 đời viễn xứ, phần lớn đồng bào hiện nay là thế hệ thứ hai, thứ ba, vì, nếu năm nay ai ở tuổi 70 thì lúc ấy khoảng 20 tuổi. Còn hiện nay 90 tuổi, thì lúc ấy khoảng tuổi 40, nhưng số nầy hiếm lắm.
Nhiều lớp, các linh mục, tu sĩ, giám mục cao niên người Việt cũng lần lượt qua đời. Nhưng, tạ ơn Chúa hồng ân nối tiếp hồng ân, có nhiều lớp linh mục , tu sĩ đàn em cũng tiếp bước cha anh, nối gót Tông Đồ, trở thành linh mục, giám mục để dìu dắt đàn em tiến bước.
Hiện tại, hầu như các Nước giang tay đón nhận cộng đồng đồng bào Công giáo Việt Nam tỵ nạn đều có giám mục người Việt, nhưng Nước Pháp thì chưa có. Nước Mỹ thì dồi dào.
Sau khi tri ân Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ, thì các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiều cộng đoàn, thì tạo thành một cộng đồng Công giáo người Việt rộng lớn. Góp phần dồi dào trong cuộc sống viễn xứ rút dần khoàng cách với sự lạ lẫm, nơi xứ người.
Đạo cũng như đời, Giáo Hội cũng như xã hội, Hoa Kỳ, một Quốc Gia Hiệp Chủng Quốc, mang đậm tinh thần Ki-tô giáo, cùng với Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ giang tay rộng lớn, đón nhận đồng bào tỵ nạn Việt Nam đến Mỹ đầu tiên, vào thời cố Tổng thống Mỹ vừa qua đời ở tuổi 100 là JIMMY CARTER, xin cầu nguyện cho linh hồn ông.vị tổng thống tài đức, người Công giáo. Nhưng, ông chỉ có một nhiệm kỳ 04 năm, vì vậy, mấy chục năm sau, cộng đồng người Việt dễ quên ông.
Hoa Kỳ, một Quốc Gia rộng lớn, nhưng nhờ các linh mục Mỹ, Việt lúc ban đầu đã giúp đỡ rất nhiều, từ những vị thừa sai Dòng Tên, từ Ý được sai qua giúp dân Việt tỵ nạn, ngài vừa qua đời vì cao niên, xin cầu nguyện cho ngài, đến những cộng đoàn tu trì ở Mỹ, từ những cộng đoàn nhỏ của người Việt tại California, đến Texas Dallas… nhờ những chủ chăn của những giáo phận lớn như Cali, Orange, Texas, đến nay có những vị giám mục phụ tá, rồi chính tòa như giáo phận Santiego, vừa có Đức giám mục chính tòa người Việt đầu tiên.
Mặc dù, ngài tốt nghiệp kỹ sư hàng không, mức lương không nhỏ, nhưng đã theo học Thần Học và trở thành linh mục. Theo đó, những người con Việt Nam tỵ nan, dù sống đời viễn xứ,cuộc sống dầy đủ vật chất, nhưng họ vẫn đón nhận, ấp ủ, nuôi dưỡng ơn gọi tận hiến cho Thiên Chúa.Đó là, Đức Giám mục chính Tòa tân cử MICAE PHẠM MINH CƯỜNG, giáo phận Santiego, Hoa Kỳ.
Một cộng đoàn Công giáo Việt Nam tai giáo Phận Orange, Cali, có nhà thờ Chính Tòa Chúa Ki-tô Vua, nhà thờ kiếng, thuộc quyền cai quản của Đức Gíám mục Người Mỹ là Đức cha Vein, vị Giám mục hiền lành, đạo đức, thương giáo dân Việt Nam hết lòng.
Từ đó, có Đức cha TO-MA NGUYỄN THÁI THÀNH, người con của Đức Mẹ Lavang, ngài là em thiêng liêng của Đức cha TO-MA NGUYỄN VĂN TRÂM, nguyên Giám mục Giáo Phận Bà Rịa, Vũng Tàu.
Người chủ lực, chủ tâm, nổ lực xây dựng, cùng các linh mục cộng sự, kiến tạo đài Đức Mẹ Lavang tại Giáo Phận Orange ,nhà thờ kiếng, mà hằng năm vào tháng bảy, để kính nhớ Đức Mẹ Lavang hằng năm, gọi là ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LAVANG, tiên khởi từ năm 2021.
Ngày 11 – 12/07/2025 vừa qua, đã tổ chức ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2025, ngày khái mạc có Đức Tân Tổng Giám Mục Huế, đó là Đức Tổng Giám Mục GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN, ngài vừa nhận dây Pallium từ tay Đức Giáo Hoàng LEO XIV tại Roma, do sự thay đổi cách thức trao dây Pallium, mà ai cũng biết rồi. Nhưng, từ đó, đây là một ý nghĩa thiêng liêng, một quà tặng theo ý Đức Giáo Hoàng như một đặc sủng của một dịp Tân Giáo Hoàng mới đăng quang, một Ân Tông riêng của Đức Tân Giáo Hoàng LEO XIV khác nào Đức Tổng Giuse được tấn phong tại Roma. Xin tạ ơn Chúa và xin chúc mừng Đức Tổng Giám Mục Huế. Tổng quyền của ngài từ Quảng Trị đến Nha Trang và cao giáo phận cao nguyên. Giáo Phận Kontum, Ban Mê thuột, Đà-Lạt. Cùng với Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Đà Nẵng, giáo phận Quy Nhơn cũng thuộc Tổng quyền của ngài. Theo đó, Đức tổng Giuse ĐẶNG ĐỨC NGÂN sẽ cai quản các giáo phận miền biển, và miền cao nguyên Trung Phần, Theo đó, Tổng Giáo Phận Huế thuộc miền duyên hải Việt Nam.Trong khi đó, Tổng Giáo Phận Sài Gòn chỉ có ba Giáo Phận miền biển là : Cân Thơ – Long Xuyên – Bà Rịa. Còn Tổng Giáo Phận Hà Nội thì chỉ có 02 Giáo Phận là: Hải Phòng và Bùi Chu là miền biển. Như vậy, Đức Tổng Giám Mục GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN là vị Tổng Giám Mục giàu nhất Việt Nam về địa lý. Vì, trong tay ngài nắm giữ 02 cái nhất và nhì, là : “RỪNG VÀNG – BIỂN BẠC “, tên của ngài là : NGÂN, có nghĩa là: TIỀN BẠC.
Ngân còn có nghĩa là: Lễ Bạc, Lễ bạc là kỷ niện hai mươi lăm năm, 25 năm cũng có nghĩa là một phần tư thế kỷ, 1/4 thế kỷ, có nghĩa là : Năm Thánh.
Theo đó, đầy đủ họ tên của ngài là ĐẶNG ĐỨC NGÂN, có nghĩa là người con có đầy đủ tài – đức của nhà họ Đặng. Dù, ngài là người con của Giáo Xứ chính Tòa Hà Nội, nguyên gốc Hà Nội, khoa sử của Giáo Phận Hà Nội, con trai của cựu Chánh Trương Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội, có em ruột của ông nội là linh mục, gọi bằng ông chú, lấy bằng Tiến Sĩ giáo luật, nhưng, ngài rất hiền từ, làm thư ký hai đời Hồng Y, là Đức Hồng Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN, là nghĩa phụ của ngài, và Đức HY GIUSE- MARIA PHẠM ĐÌNH TỤNG, nguyên Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh.
Du học Roma nhận bằng tiến sĩ giáo luật, về Nước được làm chính xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, sau đó làm Tổng đại diện Giáo Phận Hà Nội, ngày xưa gọi là “cha chính”, kiêm giáo sư Đạị Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, phó Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh GIUSE Hà Nội. Nhưng, ngày nay số nữ tu có trình độ tiến sĩ cũng không ít, Dòng Mến Thánh Gía Hà Nội cũng có một tiến sĩ nữ tu Mến Thánh Gia Hưng Hóa, người gốc Phú Thọ, cũng có một tiến sĩ Kinh Thánh, dòng Nữ Đaminh Rosa Lima, cũng có một tiến sĩ giáo luật, người nầy lý sự lắm.
Dù nguyên quán Hà Nội, nhưng Đức Tổng Giuse, rời Giáo Phận Hà Nội lúc ngài 50 tuổi tròn, được sai đến với Gíao Phận Lạng Sơn – Cao Bằng, cai quản được 08 năm, sau đò về Giáo Phận Đà Nẵng cũng được 08 năm, đến khi được Tòa Thánh chọn làm Tổng Giám Mục phó, cho Tổng Giáo Phận Huế, đến ngày 25/04/2025, thì được Tòa Thánh tấn phong Tổng Giám Mục Chính Tòa Tổng Giáo Phận Huế, ngày 25/06/2025, và ngài được sang Tòa Thánh nhận dây Pallium từ tay Đức Thánh Cha LEO XIV, một vinh dự cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam.
Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, ngài coi sóc Giáo Phận Đà Nẵng được 10 năm, trong đó 02 năm là Tổng Giám Mục phó, Tổng Giáo Phận Huế. Cho đù, ngài không muốn đi xa, rời Giáo Phận Hà Nội, song việc đi lên, thì cứ phải đi, Chúa sai đến đâu thì đi đến đó, vì khẩu hiệu của ngài là : AD GENTES, đến với muôn dân. Nhưng, theo nhân tính, thì ngài không được phục vụ quê hương và ở cùng quê hương, nhưng theo thiên tính thì ngài phải bước theo Đức Ki-tô.
Xin thành tâm chia sẻ với Đức Tổng, xin chúc mừng ngài, xin quý vị và các bạn cầu nguyện cho ngài mạnh khỏe – bình an và hoàn thành sứ vụ Tông Đồ. (Tất cả những thông tin về Đức Tổng là công khai, do chính ngài trả lời phỏng vấn trên VietCatholic News).
Trở lại với phần chính, sở dĩ con chia sẻ rõ về Đức Tổng GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN , là vì tầm quan trọng của ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2025.
Đức cha Tô-ma NGUYỄN THÁI THÀNH, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, người con của Đức Mẹ La- vang, từ năm 2020, ngày cất công cùng với các linh mục cộng sự đã có sáng kiến, thành lập Linh Đài Đức Mẹ La-vang tại Hoa Kỳ đầu tiên. Đến năm 2021, được tổ chức tiên khởi, đến nay là lần thứ 04, vào tháng 07 hằng năm.
Tuy nhiên, bên Missouri, cũng có ĐẠI HỘI THÁNH MẪU, chúng ta thường được theo dõi ĐẠI HỘI THÁNH MẪU MISSOURI hằng năm của Giáo Phận Bang Missouri. Do Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đảm trách.
Qua theo dõi trên phương tiện Youtube, chúng ta nhìn thấy, một ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2025, dâng kính Mẹ La – vang rất trọng thể, sốt sắng, trang trọng, thành tín được chuẩn bị chu đáo, tốt đẹp ,với số lượng tín hữu tham dự rất đông, chủ sự Thánh Lễ là Đức Tổng Giuse, hai Đức cha phụ tá, một Mỹ, một người Việt, cùng đoàn đồng tế linh mục, phó tế khá đông.
Khoảng 1.500 nhân sự cộng tác viên, đủ nhân lực và khoảng nửa triệu Mỹ kim tài chính để trang trải mọi chi phí. Năm ca đoàn tổng hợp, khoảng 200 ca viên cho mỗi ca đoàn.
Chúng ta thấy, ơn lành Đức Mạ ban trên những người thiện tâm, thiện chí và đoàn con cái của Mẹ. Chúng ta nhớ lại lời thánh Phaolo, “Thiên Chúa luôn sinh ích cho những ai yêu mến Ngài”.
Nhưng, mỗi sự kiện Đức Mẹ hiện ra đều mang thông điệp khác nhau, như ở Fatima, năm 1917, Đức Mẹ nhắc nhớ loài người:
“ HÃY ĂN NĂN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG – TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ – SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI.”
Xin kính nhớ Mẹ , xin vâng lời Mẹ , xin tạ ơn Mẹ. Để xin Mẹ che chở- xin Mẹ cầu bàu – xin Mẹ HẰNG CỨU GIÚP chúng con.
Mười Ba tháng bảy hôm nay
Nhớ đến ngày này Đức Mẹ hiện ra
Truyền cho ba trẻ mục đồng
Loan truyền Lần Chuỗi Hoa Hồng Linh ban
Đó là Linh Dược Thiên Đàng
Nhớ đến Đức Mẹ truyền lời Mẫu Tâm
Fa-ti-ma ghi dấu địa danh !
Nơi Mẹ hiện đến uy linh chói lòa
Linh địa FA-TI-MA là :
Trong giai đọan nguy biến sắp xảy ra
Ghi dấu lòng Mẹ hải hà
Ghi khắc tình thương của Chúa bao la
Sự kiện Fa-ti-ma, ôi, sự kiện lạ thường
Chính là sự kiện Mẹ thương loài người
Mười ba tháng bảy lần ba
Mẹ hiện đến thật là thánh thiêng
Một trăm lẻ tám năm qua
Nhân loại ghi nhớ, Mẹ là tình thương
Uy nghi sáng chói lạ thường !
Chiếu tỏa muôn phương lời truyền dạy
Thế giới “nạn “ một chín mười bảy
Sau biến cố Fa-ti-ma năm ấy
Liền sa-tan vùng dậy phá thế nhân
Nhờ ơn Mẹ khuyên bảo ân cần
Cùng báo trước giặc sa-tan khởi xướng
Mẹ Fa-ti-ma, Mẹ là từ bi lân tuất!
Dù sa-tan vẫy vùng non thế kỷ
Mẹ, thương yêu báo trước chặn ngăn
Chuỗi Mân Côi Rất Thánh rành rành
Ban sứ điệp sáu lần nhắc nhớ
Hôm nay mười ba tháng bảy
Đoàn con sấp mình cảm tạ cùng KINH MÂN CÔI
KÍNH MỪNG MARIA, cùng cung chúc Mẹ./.
13/07/2025 Kính Nhớ Đức Mẹ hiện ra lần III tại Fatima 1917.
Bước theo Mẹ.