TRÁNH SUY NIỆM THEO LỐI MÒN

Bài Tin Mừng của Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên, Năm Lẻ, với câu in nghiêng: Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Thông thường, chúng ta suy niệm Bài Tin Mừng này với chiều kích cánh chung theo nghĩa luân lý: cá tốt là người tốt, cá xấu là người xấu. Tuy nhiên, các Nhà Phụng Vụ không nhắm đến điều đó: nếu cá tốt là người tốt, cá xấu là người xấu về mặt luân lý, thì, thu thuế và gái điếm sẽ là cá xấu; còn các Kinh Sư và những người Pharisêu sẽ là cá tốt, nhưng, Đức Giêsu…

Read More

BỞI CHỌN LỰA

Nước Trời “như kho báu chôn giấu trong ruộng”, “như viên ngọc quý người kia tìm được”. “Vận mệnh được quyết định, không bởi tình cờ, nhưng bởi những chọn lựa. Bàn cờ kết thúc, vua và tốt cùng quay trở lại chiếc hộp!” – Ngạn ngữ Ý. Kính thưa Anh Chị em, Lời Chúa hôm nay nói đến một điều gì đó được quyết định không bởi tình cờ, nhưng ‘bởi chọn lựa’; nhưng trước khi chọn lựa, bạn phải luôn tìm kiếm và tiếp tục khám phá! Tin…

Read More

CHIÊM NIỆM GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Khi nói tới “chiêm niệm”, ta nghĩ ngay tới các đan sĩ: xa lánh thế gian, tự nhốt mình trong bốn tường của các đan viện, để chỉ chuyên lo cầu nguyện mỗi ngày. Tuy nhiên, một bậc chiêm niệm thật sự không cần phải lánh đời, mà, chỉ cần sống đơn giản, trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa, và để cho cái nhìn của Chúa thấm qua từng ý nghĩ, lời nói, và hành động: mọi công việc hằng ngày như nấu cơm, rửa chén, chăm sóc gia đình, đều trở thành chiêm niệm. Một khi, sống dưới ánh nhìn của Chúa, đã trở thành nền…

Read More

THƠ: ĐỨC MẸ NÚI CÚI THÁNG 07/2025

Thưa quý vị và các bạn, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi , giáo Phận xuân Lộc, được khởi công xây dựng từ tháng 09/2015, theo đó, đến tháng 09/2025 là vừa tròn 10 năm. Vừa qua, có hai mươi khối đá trắng được tạc hai mươi Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi, để kính nhớ, nhắc nhớ và muôn đời ghi nhớ Hai Mươi Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi, các nhà có thẩm quyền hữu trách, đã cho dựng lên xung quanh thánh Tượng Đức Mẹ Núi Cúi,…

Read More