THƠ: KÍNH THỜ BÍ TÍCH THÁNH THỂ – LỄ MÌNH – MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ, 2025

TÌNH YÊU – CHÂN LÝ – SỰ SỐNG.

Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu

Ôi, em yêu lắm sớm chiều cậy – tin !

Thánh Thể, Bí Tích Nhiệm Mầu

Ôi, em thờ lạy ân sâu bởi Trời !

Thánh Thể, Bí Tích đứng đầu

Ban Mình Cực Trọng, em chầu Chúa liên !

Thánh Thể Cực Thánh trền Trời

Vì,yêu nhân thế xuống nơi hang lừa

Thánh Thể, Bí Tích trao ban

Cho đời nhân thế đầy tràn sủng ân

Thánh Thể, Bí Tích cao thâm

Nên loài nhân thế khó mà nhận ra

Tình Yêu thì bởi Chúa Cha

Tác Thành mọi sự, loài người đứng trên

Thổi Hơi Sự Sống vào trong

Thương loài nhân thế, ban cho sống đời

THỊT – MÁU THÁNH THỂ CON TRỜI

Ngôi Hai Cứu Chuộc cho loài người ta

SỰ THẬT – CHÂN LÝ đây mà

Ôi, Ngôi Thiên Chúa, Ngôi Hai Làm Người

Một SỰ THẬT quá đỗi THẬT !

Chính Ngôi Thiên Chúa ban THỊT – MÁU Mình

CHÂN LÝ – SỰ THẬT hiển nhiên

Được ăn – nuôi sống Thần Linh truyền vào

Ngẫm xem, muôn sự hữu hình

Có ăn – có sống thật tình chẳng sai

Siêu linh cũng phải “Ăn” Người

Ăn chính THỊT – MÁU Chúa Trời ban cho

Thiên Tính nơi Chúa Làm Người

Hiệp Thông với cả Ba Ngôi vẹn toàn

Mới ban THỊT – MÁU nuôi Hồn

Vì,Thiên Chúa chính là Nguồn Tình Yêu

Nguồn SỰ SỐNG chính là Ngôi Thánh Thần

TÌNH YÊU – SỰ THẬT – SỰ SỐNG

Ba Nguồn Chân Lý, Tình Yêu Chúa Trời

Chúa Cha Thịt – Máu Chúa Con

Đó là Nguyên Lý TÌNH YÊU đời đời

Thiên Chúa, Bản Chất Tình Yêu

Sự Thật minh chứng là : ”CÂY ĐỜI ĐỜI”

THÁNH  GIÁ – GÍA THÁNH nơi Người

Là Cây Trường Sinh đời đời CỨU nhân

Chúa Thánh Thể Ngự Nhà Chầu

Em thờ phượng Chúa thật lâu, lâu giờ

Em cần gì ? Chúa đang chờ!

Người nghe tất cả con thơ tỏ bày

Sấp mình, yêu mến mỗi ngày

Ôi, Thánh Thể Chúa, phút giây an bình !

TÔN THỜ – YÊU MẾN – THÀNH TIN

ÔI, THÁNH THỂ CHÚA, SINH LINH PHẢI CẦN!

Nếu không, đói – khát trầm luân

Tiếc lắm CÔNG ƠN CỨU CHUỘC HẢI HÀ

Thánh Thể Chúa, hơn sương sa

Hơn chim cút, hơn man-na thuở nào

Sấp mình thờ lạy Tối Cao

Ôi,Thánh Thể Chúa, lẽ nào thờ ơ !

Chúa nuôi dưỡng, Chúa mong chờ

Nhân loại hãy đến : “BẾN BỜ TÌNH YÊU”

Đó là : BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Xin cho con YÊU Chúa nhiều

ÔI, THẦN LƯƠNG CHÍ ÁI,TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI./. Amen

Lễ MÌNH – MÁU THÁNH CHÚA GIÊ-SU –KI-TÔ 2025.

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo)

Chia sẻ Bài này:

Related posts