Mẹ ơi, tháng Mười Mân Côi
Con có Mẹ, nào phải mồ côi,
Xin cho con trái tim nồng, đôi môi ngọt
như ngày nào Mẹ ngắm Chúa trên ngôi.Cho con tia nhìn đắm đuối
vì Giêsu là muối mặn đời con,
Mẹ ở đây, còn Thầy ở đâu ?
Con đi tìm, bạc cả mái đầu…“Thầy ở trong con đó”, ôi ! con mừng quá
Con mừng, và con đau :
Biết gần nhau, mà không thấy nhau !
Một Tình Yêu hoen mờ lệ ứa
Một Tình Yêu nói mấy cho vừa ?Có những đêm dài, con xót xa
Trong con là tâm tình thiết tha,
Mà ngoài trời thì chỉ có sao sa…
Mẹ ơi, Mẹ tìm Thầy cho con với
nói với Thầy lòng con vẫn đợingàn năm ….
Đông Khê
Related posts
-
LÀNG CỒN PHƯỚC – MỸ LUÔNG – CHỢ MỚI –AN GIANG
Làng cồn nhỏ bé thôi ! Tọa lạc giữa dòng nước Tọa lạc giữa dòng đời... -
THƠ: KÍNH NHỚ NGÀY CỦA CHA THE FATHER’ S DAY 21/06/2026
BÓNG THÁI SƠN ! Thiên chức người cha không mang nặng Sứ mạng người cha không... -
THƠ: MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, NHÂN NGÀY LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, VÀ XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC
( Mỗi linh mục là tiếng gọi của một cuộc tình. TÌNH GIÊ-SU. ) NÉT ĐẸP...