Mùa Chay ra đi vội vã
Mới đó thôi , mà đã tứ tuần
Tâm hồn sám hối chưa xong
Còn đầy vương vấn đọng trong lòng nầy
Tâm tình nhân hậu Cha đây
Đang chờ, mong đợi con đây trở về
Tâm hồn tràn ngập u mê
Xin Cha tha thứ tội khiên xưa rày
Tội con dù có chất chồng
Cha thương tha thứ muôn lần vẫn tha
Tình Cha quá đỗi bao la
Mong con hối lỗi “ấy “ là Cha vui
Mùa Chay sám hối trở về
Cha ôm ấp mãi chẳng hề cạn vơi
Tình Cha cảm động đất trời
Làm hòa cùng Chúa rạng ngời phúc vinh
Nối lại “sợi dây “ ân tình
Xin Cha chúc phúc thật tình con mong
Thế gian chỉ một tấc gang
Thiên Đàng vĩnh cửu là đường noi theo
Sợi dây ân phúc nối Trời
Chính là ” sám hối” tội tôi đã phạm
Từ nay chan chứa niềm vui
Chúa tha tội rồi lẽ nào “ buồn sao”?
Đứa con tội lỗi trở về
Nhận được tràn trề ân phúc chứa chan
Nguyện xin cảm tạ ca vang
Hồng ân “ tha thứ” hơn vàng mười phân./.
Mùa Chay 2019
P.Trần Đình Phan Tiến