**
Tất cả chúng ta ai sống tuổi càng già thì càng có những vực sâu của tội lỗi mà có những tội khi chúng ta chết đi cũng mang xuống mồ chôn theo mà chỉ duy có Thiên Chúa mới thấu biết. Ai có tuổi đời càng trẻ thì mức độ sâu của tội lỗi có phần đỡ hơn nhiều. Nhưng dẫu có sớm muộn gì thì hết thảy chúng ta đều sẽ có lúc cảm nhận được Lòng Chúa Thương Xót ở hoàn cảnh khác nhau và ở thời khắc khác nhau.
**
Điển hình như ở tuổi già của chúng tôi đây trên đầu thì tóc trắng như vôi, da mặt nhăn nheo chảy xệ và sức khỏe thì bị suy thoái (nhiều, ít tùy người) –đang cố gắng sống từng ngày; từ từ để bỏ bớt tánh hư tật xấu và vật chất xem như có giá trị mà bao thời gian quá nó bị nằm bất động. Một số thì để chưng bày, phô trương và làm chật nhà; còn một số thì để cất giữ nơi kín đáo làm khổ tâm nhiều người vì phải gìn giữ nó như báu vật bất ly thân vậy.
**
Đồng thời cũng phải cố gắng lắm để từ bỏ sự hơn thua, ganh đua để cho bằng bạn bè, người trong họ hàng và cả những người chúng ta chỉ thấy họ trên mạng. Dù là hình ảnh đã được photoshop che đi rất nhiều những khiếm khuyết giúp cho mọi người cảm thấy tự tin hơn và cảm thấy tự mãn hơn khi có nhiều người Like và khen ta trẻ đẹp, v.v…
**
Chúng tôi có con cái ở tuổi cũng muộn màng nên giờ gần ở tuổi thất thập tứ mà cũng chưa có cháu nội, ngoại (hy vọng là sớm có). Nhưng cảm tạ Thiên Chúa thì thời gian từ lúc nghỉ hưu cho đến giờ là thời gian chúng tôi có được bên nhau trong sự cố gắng học gồng để đối xử tốt với nhau vì cả hai đã về hưu lâu rồi.
Mà càng về hưu lâu thì lại càng khó để nhường nhịn nhau vì thấy mặt nhau mỗi ngày hầu như 24/24. Trước đây khi còn trẻ, còn phải đi làm thì cả hai đều đầu tắt mặt tối nên cố gắng nhịn nhau khi có chuyện bất bình (thường là về con cái) thì cũng chóng nhịn, chóng nguôi giận để tiếp tục nghỉ ngơi, để sống tiếp cho ngày hôm sau – với bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác trên đôi vai gầy guộc do công việc, con cái và lo nhà cửa.
**
Cũng khó khăn cho các bà hơn là các ông vì phải tiếp tục học gồng hơn nữa để chịu đựng, nhịn nhục và thông cảm cho các ông chồng già bị ngãng tai, mắt kém, sức khỏe yếu kém chậm chạp và nói nhiều hơn xưa.
Nhưng trên tất cả là cả hai cần nhắc nhở nhau luôn để hiểu rằng căn nhà tâm hồn cần phải thường xuyên được dọn dẹp cho sạch sẽ (Là thường xuyên đi xưng tội); cần giúp nhau được sống từng ngày trong khuây khỏa; bình an trong Chúa, Mẹ và trong nhau. Nhất là hạnh phúc khi cùng được đọc kinh Mân Côi chung để bà thì xướng “Kính Mừng … còn ông thì Thánh Ma”.
Bởi hiểu quá đi rằng Thiên Chúa Người có thể cất chúng ta đi bất cứ ở giờ phút nào. Do đó chúng ta cần phải luôn thận trọng để sống trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng và xin vâng.
**
Cùng khuyên ai nghèo như vợ chồng chúng tôi (suốt từ khi về ở với nhau) thì chỉ có thể là cho đi yêu thương đến chúng con cái cách tuyệt đối có nghĩa không nên để bụng giận chúng ở bất cứ điều gì. Rể cũng như dâu đều thương chúng như nhau. Vì tình yêu cho đi thì chẳng những Thiên Chúa ban lại cho gấp bội phần mà sự yêu thương ấy như hương hoa tỏa lan đến những người khác nữa.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự kết hợp con cái với cha mẹ. Tìm dịp thuận lợi để quây quần chúng lại với nhau trong cuộc sống khá xô bồ, bận rộn vì học hành hay vì công ăn việc làm. Cha mẹ cần phải hiểu biết, thông cảm và tôn trọng thời giờ giải trí riêng của chúng … Bởi chúng con cái đã trưởng thành và đã dọn ra ở riêng.
**
Còn tình yêu Thiên Chúa đối với con người thì như hũ bột không bao giờ vơi. Chúng ta cả đời cũng không thể so sánh với tình yêu cao vời, diệu vợi và tuyệt vời mà hằng ngày được Người ban cho cách rất nhưng không – chúng ta hẳn dễ dàng cảm nhận được muôn hồng ân tuôn đổ trên chúng ta. Chớ nào bút mực có thể viết đầy đủ trên cuốn vở cuộc đời, thưa có phải?.
**
Tình yêu của Thiên Chúa thì lạ lùng và nhiệm mầu lắm, Người chỉ cần chúng ta ngay giây phút có lòng ăn năn sám hối, chừa bỏ đàng tội lỗi và thật lòng muốn quay trở về với Chúa thì cũng ngay giây phút ấy chúng ta sẽ đón nhận được Lòng Chúa Thương Xót với hai giòng nước sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta cách rất dễ dàng và trắng phau.
**
Lạy Chúa của Lòng Thương Xót! Xin hãy cứu vớt chúng con với; giúp chúng con luôn ở cách xa vi rút Covid-19. Xin Chúa tha thứ và rửa sạch tội lỗi chúng con để từ đây chúng con sẽ mãi được sống trong ân nghĩa Chúa; được cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa thật diệu ngọt, vô biên, hải hà và độ lượng. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 5, 2021
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát: