Kính mừng Thánh Mẫu La-vang

Muôn vạn hào quang

Mẹ thông ơn Chúa

Như “Lời” đã Hứa

Người Nữ sinh Con

 

Là Đấng Cứu Thế

Mầu nhiệm cả thể

Trên cả tuyệt vời !

Mẹ đã vâng lời

 

Thực thi sứ mệnh

Sứ thần truyền lệnh

Mẹ thưa : “ Xin vâng”

Tấm lòng vâng phục

 

Hết dạ tôn thờ

Thiên Chúa cao cả

Ngài đã thương ban

“Kho tàng” ân sủng

 

Là Chúa Ngôi Hai

Người đã thành Thai

Trong lòng thánh khiết

Của Mẹ Đồng Trinh

 

Muôn đời tôn vinh

Mẹ thật diễm phúc

Bởi lời tuân phục

Thánh Ý nhiệm mầu

 

Thật là cao sâu !

Thành tòa Chúa ngự

Trở nên Mẹ Chúa

Thánh Mẫu Thiên Sai

 

Là Chúa Ngôi Hai

Ân ban vĩ đại

Bởi Đấng Tạo Thành

Mẹ thật xứng danh

 

Là tòa Thánh Khiết

Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ân sủng đứng đầu

Xin tung hô Mẹ

 

Mẹ Đấng Cứu Thế

Mẹ của loài người

Mẹ của Chúa Trời

Ngôi Hai Nhập Thể

 

Tạo vật nhỏ bé

Ngài đã nâng lên

Tòa cao rực rỡ

Chính ở khiêm nhường

 

Hết thời hữu hạn

Ngài cho về Trời

Cả Hồn lẫn Xác

Ôi, thật bát ngát !

 

Ôi, thật lung linh !

Ngài thật chí tình

Ban cho diễm phúc

Khi được diện kiến

 

Mẹ luôn chuyển cầu

Ơn Mẹ nhiệm mầu

Xuống trên nhân loại

Nay chốn La-vang

 

Xưa Mẹ hiện đến

Ơn lạ hơn vàng

Như lời Mẹ hứa:

“Ai đến khẩn cầu

 

Mẹ sẽ ban cho

lời cầu như ý”’

 

 

Nay con chạy đến

Tôn kính hết lòng

Xin Mẹ che chở

Đường đời long đong

 

Mẹ thương cứu giúp

Kế hoạch nhiệm mầu

Xin cho thành sự

Ơn Mẹ thật lớn

 

Nhân thế sẽ ghi

Tôn vinh danh Mẹ

“THÁNH MẪU LA-VANG”

Tước hiệu huy hoàng ./. Amen

 

06/02/2021, (thứ Bảy đầu tháng 02)

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts