THƠ : LÊN ĐỈNH NÚI QUI HÒA

KÍNH MỪNG MẸ MARIA.

O CLEMENS

O PIA

O DULCIS

VIRO MARIA.

Lên đỉnh Qui Hòa thật cao,

Bao la quang cảnh một màu thiên thanh

Trước mặt là biển nước xanh

Mặt sau là vực phủ xanh một màu

Lượn mình những dãy núi dài

Nhấp nhô uốn lượn hình hài thiên nhiên

Trên đỉnh núi cao Qui Hòa

Có Thánh tượng Mẹ bồng Chúa Hài Nhi,

Một dấu ấn mãi khắc ghi !

Một Thụ Tạo Nữ Tỳ, ôi diễm phúc !

Mẹ Trinh Nguyên Vô Nhiễm Tội Truyền

TINH TUYỀN HỒN – XÁC THẬT VẸN NGUYÊN

Vâng Lời tuân phục Thánh Ý chúa

Trọng trách Truyền Tin, Cúi vâng lời

Cưu mang – sinh hạ Con Chúa Trời

Quyền Năng Thánh Thần, ôi huyền nhiệm !

Giữa cảnh sơn thủy hữu tình

Núi non hùng vĩ, phố thị nhấp nhô

Mẹ bồng Chúa Con như trao tặng

Cho nhân thế sự bình an tuyệt đối !

Một quang cảnh đất trời được tạo tác

Sự hùng vĩ của thiên nhiên

Mẹ, kiệt tác thụ tạo, còn cao hơn

Mẹ Đấng Cứu Thế tuyệt thế !

Hằng chở che quan sát đoàn con

Nhớ xưa, Mẹ hằng chăm nom Chúa

Lạy Mẹ từ bi lân tuất !

Nỗi sầu bi khi Mẹ đứng nhin Con…

Mang Nhân Tính trong Thiên Tính

Là Con mình chịu treo trên Thánh giá

Pi-e-tà ! Ôi, đau đớn xiết bao !

Mẹ lặng thinh lệ trào vào lòng Mẹ

Ôi, Maria, Mẹ là Sao Mai Sáng !

Chiếu tỏa khiêm cung xuống thế trần

Nơi thiêng liêng Mẹ ngự hơn sáu mươi

Dõi theo thế nhân báo khổ ải

Trên đỉnh núi cao cao Qui Hòa

Mẹ trao tặng Ngôi Lời Con Thiên Chúa

Một SỰ THẬT hiển nhiên quá tỏ tường

Xin cho nhân thế biết nhận ra

Một tình Mẹ bao la hơn vũ trụ

Là Hiến Dâng Con mình vì nhân thế

Để trở nên Hy Lễ đền bồi

Một Lễ Hy Sinh tuyệt đối !

Loài người không thể mong đợi nơi đâu ./.

Xin cầu nguyện cho các linh hồn :

– Cha cố ANRE ĐỖ XUÂN QUẾ, 95 tuổi, O.P. 23/08/2025

– Cha cố TOMA NGUYỄN VĂN ĐIỀU, GP Phú Cường.

– Nữ tu AGATHA PHẠM THỊ HƯƠNG, Dòng Trinh Vương, Bùi Môn. ( Nhân dịp lễ Bổn Mạng của           dòng Trinh Vương 22/08)

 – Và các linh hồn mới qua đời.

22/08/2025

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo)

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts