THƠ: KÍNH NHỚ ĐỨC MARIA HIỆN RA TẠI FATIMA LẦN IV 1917/19/08/2025

MƯỜI BA THÁNG TÁM GẶP SỰ CỐ.

Mười chín tháng tám lần tư
Mẹ thương hiện đến vẫn như hứa cùng
Dù cho thế sự không tin
Bày trò phá vỡ kế hoạch Thiên Đàng
Bắt giam ba trẻ nây thơ
Hòng lung lạc tinh thần người yếu thế
Kế hoạch Thiên Đàng không dễ …
Mẹ vẫn hiện đến giúp cho thế trần
Lần này trễ hơn sáu ngày
Ba trẻ bị giam thả ngay về nhà
Ngày mười chín vẫn chạy ra
Mẹ giữ lời hứa như đà nói trước
Ngày mười chín, Mẹ hiện đến
Mặc cho những kẻ không tin nghi ngờ
Ôi, Mẹ thật là nhân ái !
Mẹ vẫn dịu hiền nhẫn nại bao dung
Ba trẻ quỳ gối đọc kinh
Bổng có luồng sáng thiêng liêng xuất hiện
Mẹ liền hiện đến uy nghi
Ánh sáng rực lên khắp cả đồng vắng
Những kẻ nghi ngở chẳng thấy
Ba trẻ quỳ gồi đọc kinh
Và Lần Chuỗi nghiêm trang như Mẹ dạy
“Hãy siêng năng Lần hạt Mân Côi”
“Lạy Chúa Giê-su xin tha tội chúng con
Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục
Xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng…”
Và Mẹ hứa lần cuối sẽ cho thấy
Một dấu lạ chưa từng có
Lạy Mẹ Fatima, Mẹ đã hiện ra
Mẹ luôn tring tín với kẻ mọn hèn
Hôm nay mười chín tháng tám
Ngày Mẹ hiệm đến lần tư
Xin Mẹ thương đoái chúng con
Là lữ khách còn lưu lạc
Xin Mẹ thương chún con
Vì, còn nhiều gian truân
Xin cho chúng con biết tín thác
Vào Chúa GIÊ-SU, Con của Mẹ
Xin Mẹ can thiệp cùng Chúa
Như xưa tại Tiệc Cưới Ca-na
Mẹ chỉ nói với Người :
“ Họ hết rượu rồi !”
Chúa sẽ nghe lời cầu bàu của Mẹ
Lần hiện ra thứ tư
Mẹ vẫn luôn nhắc nhớ :
” Hãy siêng năng Lần Hạt ”
Để cầu cho các linh hồn
Lạy Mẹ Fatima,
Lời Mẹ vang thật xa
Chúng con xin ghi nhớ
Lời Mẹ hiền nhắc nhớ
Phát xuất từ Mẫu Tâm

“HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT
ĂN NĂN CẢI THIỆN ĐỜI
TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ” ./.

19/08/2025
BƯỚC THEO MẸ

Chia sẻ Bài này:

Related posts