Sáng nay thức dậy thấy nắng vàng
Nắng đến từ đâu? nắng vừa sang?
Ước gì lòng con như nắng mới
Trong sáng trời xuân thật bình an…Nắng đẹp làm sao, nắng của Thầy
Sáng cả núi đồi, sáng ngọn cây
Vạn vật bừng lên đầy sức sống
Bông đào rực rỡ má môi hồng
Cây cỏ mừng vui, sương lóng lánh
Chim chóc líu lo nhảy chuyền cànhNắng vô tri giác mà ích lợi
Chẳng nói lời nào, nắng chỉ soi
Từ con hẻm nhỏ thường tăm tối
Cho đến rừng thưa vắng bóng người
Đâu đâu cũng thấy chan hòa nắng
Sưởi ấm trần gian làm đẹp đời…Đông Khê
Related posts
-
LÀNG CỒN PHƯỚC – MỸ LUÔNG – CHỢ MỚI –AN GIANG
Làng cồn nhỏ bé thôi ! Tọa lạc giữa dòng nước Tọa lạc giữa dòng đời... -
THƠ: KÍNH NHỚ NGÀY CỦA CHA THE FATHER’ S DAY 21/06/2026
BÓNG THÁI SƠN ! Thiên chức người cha không mang nặng Sứ mạng người cha không... -
THƠ: MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, NHÂN NGÀY LỄ TRỌNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU, VÀ XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC
( Mỗi linh mục là tiếng gọi của một cuộc tình. TÌNH GIÊ-SU. ) NÉT ĐẸP...