Chọn cho khôn

Một Cha xứ đứng cuối nhà thờ, bắt tay giáo dân khi họ ra về. Cha thấy một người đã 10 năm không đi Lễ, đi nhà thờ. Cha đứng sang cạnh hỏi thăm ông này: “Cha vui mừng con đi Lễ. Con sẵn sàng phục vụ trong đoàn ngũ của Chúa chứ?” Ông ta nhìn quanh, rồi nói nhẹ vào tai cha: “Con làm trong toán thầm kín, secret service.” Nhiều người cũng thích làm mật thám.

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu với các môn đệ rằng Chúa đến để đem lửa đến trần gian và mong cho lửa đó cháy lên. Chúa Giêsu đến thắp sáng thế gian bằng lửa tình yêu Chúa. Mỗi người đã gia nhập đoàn binh của Chúa có nhiệm vụ mang đuốc lửa đi khắp nơi. Mỗi người có nhiệm vụ làm cho lửa của Chúa cháy sáng trong thế giới chúng ta đang sống.

Chúa không tuyển mộ những binh sĩ thầm kín, nhiệm vụ đó thích hợp cho các thiên thần. Hãy chiếu sáng… Hãy chiếu sáng… Hãy chiếu sáng… Đó là mệnh lệnh tiến bước. Hãy để tình thương, tha thứ, hiểu biết, săn sóc, cảm thông của tình yêu Chúa chiếu sáng qua những lời chúng ta nói, những việc chúng ta làm.

Chúa Giêsu còn nói: “Các ngươi nghĩ Ta đến đem bình an? Không phải, nhưng là chia rẽ… Cha chống đối với con trai, con trai với cha, mẹ với con gái, con gái với mẹ, mẹ chồng với con dâu, con dâu với mẹ chồng” (Lk 12:51-53).
Vào buổi sáng nọ, một bà mẹ và người con có điều xung khắc. Người con nói với mẹ: “Mẹ nói gì thì nói. Con không đến trường hôm nay.” Bà mẹ nói: “Mẹ bảo con phải đi. Con phải đến trường.” Người con cãi lại: “Mẹ không hiểu. Những đứa trẻ không thích con; các thầy giáo không thích con. Ông lái xe buýt ghét con. Người gác gian tránh con. Ông giám thị muốn chuyển con đi chỗ khác.” Bà mẹ trả lời: “Bây giờ nghe mẹ. Con phải đến trường. Có nhiều điều con phải học hỏi và có nhiều điều con có thể làm. Hơn nữa, con 45 tuổi đầu và là hiệu trưởng rồi.”

Những lời Chúa Giêsu nói về sự bất đồng trong gia đình thật khó hiểu. Có người còn cho rằng Ngài muốn chia rẽ gia đình hay sao? Câu trả lời dĩ nhiên là “Không!” Chúa Giêsu không phải là người phá vỡ gia đình. Chúa Giêsu là người của mọi gia đình. Ngài muốn chữa mọi rạn nứt trong gia đình. Ngài muốn hòa giải cha, mẹ và con cái. Ngài muốn vợ chồng thương yêu nhau. Tin Mừng Yêu Thương của Ngài là xi măng mang người nam, người nữ và con cái lại gần nhau để trở thành đơn vị căn bản cho xã hội đó là gia đình.

Khi Chúa Giêsu nói đến chia rẽ trong gia đình, Ngài dùng ngôn ngữ thật mạnh mẽ để bắt chúng ta giữ ưu tiên trong cuộc sống cho đúng đắn. Tin Mừng của Chúa phải như gươm hai lưỡi phân tách mỗi người và mọi người. Họ phải dứt khoát quyết tâm theo đường lối Chúa mặc dù người khác, cả những người thân, có đường lối khác. Khi đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống chúng ta nôn nóng, nôn nóng lắng nghe Lời Chúa, học biết chúng ta là ai trong mắt Chúa, làm công việc của Chúa, hoàn thành nguyện ước của Chúa, làm cho ước nguyện đó chi phối cuộc sống chúng ta, thay đổi bất kỳ điều gì để làm cho lửa yêu Chúa được cháy sáng trong chúng ta.

Tất cả những điều gì không có Chúa làm trung tâm, chúng ta phải nôn nóng, lập tức thay đổi. Điều đó có thể là tiền của, công việc làm, thái độ an nhàn. Nhiều lúc chúng ta đã có những thái đô: “Chúa đừng động đến tiền của con, đừng động đến việc làm ăn của con, đừng động đến sự ổn định của con…” Tư tưởng đó không ăn nhịp với lửa yêu Chúa.
Chúa Giêsu không đến đem cho chúng ta cuộc sống ổn định tạm bợ nhưng đưa chúng ta đến một ước vọng cao hơn. Chúa đến để chúng ta đổi thái độ. Thái độ thì quan trọng hơn quá khứ, quan trọng hơn học hành, quan trọng hơn tiền bạc, quan trọng hơn hoàn cảnh, quan trọng hơn những hình thức bên ngoài. Thái độ có thể thiết lập hay phá vỡ một cộng đồng, một giáo xứ, một gia đình. Điều đáng kể là chúng ta chọn lựa hằng ngày tùy theo thái độ của chúng ta có trong ngày hôm đó.

“Chúa đến mang lửa xuống trần gian và ước mong cho lửa đó cháy lên.” Nếu thái độ chúng ta là ước mong của chúng ta ăn nhịp với ước mong của Chúa thì đây là một vài điều chúng ta có thể làm:

Giải quyết điều xích mích. Tìm lại người bạn bỏ quên. Gạt bỏ đi những nghi ngờ và đặt lại niềm tin. Viết một lá thơ thân tình. Chia sẻ những gì quí giá. Trả lời nhẹ nhàng. Khích lệ người trẻ. Chúng tỏ sự trung thành bằng lời nói và việc làm. Cố gắng hiểu biết người khác. Chấm dứt ganh tị. Canh chừng những đòi hỏi nơi người khác. Nhận biết những đòi hỏi của kẻ khác. Nghĩ tới người khác hơn là lợi cho chính mình. Biết ơn, tử tế, hiền dịu, tươi cười, lắng nghe. Làm cho người trẻ vui. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp Chúa ban. Diễn tả tình yêu chân thành, diễn tả nữa, diễn tả lại nữa.

Anthony de Mello viết một câu chuyện: Trên đường phố, tôi thấy một em bé gái đang chịu lạnh, trên người chỉ có một áo mỏng, và không biết khi nào mới có một bữa ăn đàng hoàng. Tôi giận Chúa và nói với Chúa: Tại sao để em bé khổ như vậy?” Hồi lâu, Chúa không nói gì cả. Đêm đó, Chúa trả lời cách đột ngột: “Ta đã làm một điều cho em bé đó rồi. Ta dựng nên ngươi.”

Sự chọn lựa là của chúng ta. Chọn cho khôn. Chọn sống yêu thương và làm cho lửa yêu thương của Chúa cháy lan khắp nơi.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Chia sẻ Bài này:

Related posts