Khuyến Dụ về Công Tác

( SL 384  –  38 )

          Legio gắn liền với công tác. Không có công tác thì không phải Legio. Sao có thể nói thế ? Xin thưa  bởi vì ai  cũng biết Legio Mariae là Đạo Binh của Đức Mẹ. Là đạo binh mà không thi hành công tác thì có khác nào người lính lại từ chối chiến đấu ?

          Thế nhưng thực tế cho thấy hiện nay việc thi hành công tác của Legio phần lớn chỉ mang tính hình thức hoặc tệ hơn nữa đó là những công tác chiếu lệ …vu vơ ! Việc gì cũng có thể hợp thức hóa cho là công tác. Chẳng hạn một chị ngồi bán hàng ( thịt, cá, rau quả…) ở chợ cũng có công tác gọi là tiếp xúc. Có người đi bán sổ số, mời chào người ta cũng cho là công tác…Một anh ( chị ) công nhân trong công ty xí nghiệp cũng có công tác tiếp xúc v.v….

          Lý do tại sao lại có hiện tượng chấp nhận công tác tràn lan như vậy ? Đó là vì  sợ mất hội viên, không cho công tác thì người ta…nghỉ ?  Chính những công tác …vu vơ ấy đã làm cho Legio ngày càng trên đà…lao dốc. Thủ Bản đã quy định rất rõ những việc nào  là công tác chính thức. việc nào không “ Trong giáo xứ còn nhu cầu tuy quan trọng nhưng chưa phải là công tác cho Legio trưởng thành như: Dọn Bàn Thánh, quét nhà thờ, chưng dọn lễ, giữ trật tự, giúp lễ….Nếu cần lắm ta có thể đứng ra điều khiển tổ chức và Chúa sẽ ban phúc lành cho những ai làm công việc  này. Sau đó hội viên Legio làm những việc khó khăn hơn đó là tiếp cận thẳng các linh hồn” ( TB chương 37 Sl 386 ).

          Ý nghĩa chân thực của công tác Legio là tiếp cận thẳng các linh hồn. Việc tiếp cận  này đó chính là sự giao tiếp giữa các cá nhân. Dù luật buộc của Legio là  đi công tác hai người nhưng thực chất đó cũng chỉ là việc gặp gỡ mang tính cách cá nhân mà thôi.

          Công tác chính yếu của Legio là đi thăm các gia đình trong giáo xứ. Tuy nhiên cũng cần phải có những công tác…đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân can đảm “ Theo nguyên tắc, presidium nào cũng phải có vài loại công tác đáng gọi là anh hùng. Dù là presidium mới thành lập vẫn tìm được hai hội viên đủ can đảm mạo hiểm: Hãy giao công tác này cho họ và gương sáng của hai người tiên phong này sẽ tự nhiên lôi cuốn các hội viên khác tiến lên cho kịp. Khi phần đông đã đến mức anh dũng thứ nhất. Ta hãy nhờ hai người tiền phong kia tiếp tục công tác mạo hiểm khác. Người tiền phong tiến tới hoài là mức anh dũng của toàn  bộ sẽ lên mãi. Đừng theo tính tự nhiên mà hạn chế việc thiêng liêng. Vì ta  càng đi sâu vào Chúa là chân trời mới càng mở rộng và khả năng càng tăng” ( TB chương 37 – Sl 384 ).

          Đi sâu vào Chúa có nghĩa là đi sâu vào tâm hồn bởi Chúa chẳng ở đâu xa ngoài tâm hồn mỗi người. Có nhận ra như thế mới hiểu được công tác  mang lại giá trị nhất của Legio là “ Tiếp cận thẳng các linh hồn”.

          Thủ Bản nói “ Ta càng đi  sâu vào Chúa là chân  trời càng mở rộng và khả năng càng tăng”. Điều này cho  thấy mục đích sâu xa mà Legio cần phải hướng tới đó là tiếp cận thẳng các linh hồn. Nếu chẳng  như vậy thì công tác Legio cũng chỉ đem lại những kết quả bề ngoài không đáng được gọi là việc Tông Đồ.

          Nên nhớ Legio là  đoàn thể Công Giáo Tiến Hành và để có thể chu toàn việc…tiến hành đó mỗi hội viên dù ở bất cứ cấp bậc nào cũng phải là những Tông Đồ thực thụ,  nhất nữa lại là Tông Đồ cuối thời của Đức Maria.

          Ở những giáo xứ đông đúc có cha có thầy có các dì thì không nói làm gì. Còn ở những giáo họ lẻ, biệt lập chúng ta mới thấy vai trò Tông Đồ của hội viên Legio là quan trọng như thế nào. Chính họ sẽ hướng dẫn các  buổi á phụng vụ các Chúa Nhật và lễ buộc ở các nơi không có linh mục dâng lễ. Hướng dẫn các lớp giáo lý, tổ chức đọc KInh Mân Côi, các đêm canh thức tại tang gia và lễ an tang v.v…

          Dù hoạt  động trong giáo xứ lớn hay giáo họ nhỏ thì hội viên Legio cũng phải nên nhớ mình là Tông Đồ của Đức Mẹ và để có thể trở thành Tông Đồ đắc lực của Đức Mẹ thì nhất định cần phải am tường Thủ Bản. Có am tường thì mới đi đúng đường lối hoạt động của Legio. Trái lại không đi đúng đường lối Thủ Bản thì chẳng những không ơn ích gì mà còn đưa đến việc người ta xem thường Legio “ Như Mẹ đầy ơn phúc, tôi cũng muốn phục vụ Chúa. Tôi muốn công tác để tự cứu tôi và cứu anh  em dù phải vất  vả và nhiều hy sinh như lời Thánh Kinh nói về anh em nhà Maca bê đã anh dũng và hăng say không  chỉ để giải thoát mình và nhất là  để giảo phóng anh em đồng bào càng nhiều càng hay” ( Graty: Tháng Năm TB Sl 387 ).

          Tất cả anh em cùng với bà mẹ nhà Maca bê đều tử đạo để giữ luật Chúa. Hội viên cũng cần phải noi gương bắt chước họ trong việc tuân giữ kỷ luật chặt chẽ của Legio. Tuân giữ kỷ luật không phải chỉ vì kỷ luật  nhưng chính do nơi kỷ luật ấy mà mọi công  tác  của Legio tuy nhỏ bé đến đâu cũng mang giá trị siêu nhiên cao cả vì đã biết “ Bỏ Mình”.

          Chỉ khi nào biết “ Bỏ Mình” như thế thì hội viên chúng ta mới có thể mở rộng phạm vi công tác đến  hết mọi đối tượng “ Không chỉ những người Công giáo đang sống đời Ky Tô Hữu mà tất cả mọi người không trừ ai đều là đối tượng việc Tông Đồ của Legio qua việc thăm viếng tại gia. Có thể thực hiện việc tiếp xúc với người không Công giáo, sống xa lạ với Hội Thánh. Cũng phải quan tâm những người ở trong các hoàn cảnh hôn nhân bất hợp pháp như đã nói ở trên, quan tâm đến những người cô đơn và bệnh tật. Phải nhìn mỗi người dưới góc độ phục vụ cho họ. Legio đi thăm cách khiêm nhu và đơn sơ. Người ta có thể ngộ nhận cuộc thăm viếng  là dịp giảng đạo. Trái lại hội viên lúc đầu chỉ mong lắng nghe thay vì nói. Sau  khi kiên nhẫn nghe cách lễ độ họ sẽ được gia chủ mời nói” ( TB chương 37 Sl 388 ).

          Thăm các gia đình là công tác chủ yếu của Legio. Cha xứ nhiều nhất trong một năm cũng chỉ có thể  đến  thăm mỗi gia đình một lần. Con hội viên Legio có thể đến thăm các gia đình thường xuyên. Vả lại có nhiều điều mà giáo dân không cởi mở với cha xứ còn với hội viên như giáo dân chúng ta thì …có thể miễn là cần có sự khiêm nhu, lễ độ.

          Chỉ ở trong Legio mới có công tác thăm các gia đình. Đồng thời cùng với công tác ấy chúng ta đã tạo nên một môi trường mang  đặc  tính mục vụ của Hội Thánh là Phúc Âm hóa xã hội. Đem Tin Mừng của Đức Ki Tô đến cho muôn dân.

          Môi trường xã hội  trong thời cuối của Ơn Cứu Độ hôm nay thật đáng để cho hội viên Legio chúng ta  phải quan  tâm lo lắng đó là sự mất đức tin càng ngày càng trầm trọng đến nỗi Đức Ki Tô đã phải lên tiếng cảnh báo “ Dẫu vậy khi Con Người đến há còn đức tin trên mặt đất này chăng ? ( Lc 18, 8 ).

          Người có đạo mà mất đức tin thì cũng giống như đi biển mà không có La Bàn hướng dẫn. Giữa biển đời mù mịt hiện nay người Legio chúng ta thật là hạnh phúc còn có Đức Maria Ngài vừa là Người Mẹ vừa là tổng tư lệnh tối cao trong cuộc chiến chống lại kẻ thù nham hiểm Sa Tan  lúc nào cũng chỉ muốn đưa con người vào vòng  hãm hại của sự chết.

          Bam víu vào Đức Mẹ bằng cách gia nhập hàng ngũ Legio cố gắng thi hành công tác hàng tuần càng nhiều bao nhiêu càng tốt hầu cho ta khi đến Tòa Phán Xét  sẽ được nghe những lời rất mực êm ái này “ Bấy giờ vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng: Hỡi các ngươi là kẽ được chúc phúc của Cha Ta. Hãy đến mà nhận lấy nước đã sắm sẵn cho các ngươi. Vì khi Ta đói các ngươi đã cho ăn. Ta khát các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng các ngươi đã cho ta mặc. Ta đau yếu các ngươi đã đến thăm. Ta ở tù các ngươi đã viếng thăm.” ( Mt 25, 34 -36 ).

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts