GIÁNG SINH –  MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

Con Thiên Chúa giáng sinh làm Người

Một Ngôi Trời tự hạ trong khiêm ái

Hang đá ngự vào chẳng cần chê

Trời cao hạ xuống làm Người thế

 

Ở giữa nhân gian chốn u mê

Hòa cùng thế nhân muôn muôn kiếp

Ấp ủ nhân gian giữa loài người

Trời cao vĩnh hằng, Người từ chối

 

Hạ xuống phàm trần cảnh khốn than

Kiếp người, từ nay có Chúa gánh

Gánh tội nhân gian, quá lụy phiền

Hang đá, Thánh giá Người vác lấy

 

Gánh tội nhân gian, trọn cuộc đời

Dạy cho nhân thế biết chữ “YÊU”

Yêu là HY SINH, là tận hiến

Yêu hết nhân gian, gánh tội tình

 

Vì yêu, Chúa quên cả Thân mình

Ban chính Thịt Máu , nuôi nhân thế

Dâng Lễ Hy Sinh, Lễ Tình Yêu

Yêu là quên hết cho nhân thế

Ban tặng chữ “YÊU” thật nhiệm mầu

Tưởng rằng : dễ vậy thôi sao !?

Một vành gai nhọn xuyên thấu óc

 

Một ngọn giáo dài chọc thủng tim

Tình yêu sao mà khinh khủng vậy ?

Chúa chịu làm sao một thân người !?

Năm Dấu Thánh, như năm châu lục

 

Chúa chịu đủ đầy vì tội nhân

Đâu chỉ hang đá nơi khó nghèo

Chính trên Núi Sọ khá cheo leo

Cùng những thương tích khắp Mình Chúa

 

Ôi, quá hãi hùng, vì tội con !

Núi Sọ khác với  Núi Si-on

Thánh giá là vinh quang Núi Thánh

Hang đá sự hạ mình khiêm tốn

 

Để hạ sinh một mầu nhiệm “vâng lời”

Hang đá là một kho tàng Cứu Độ

Để sinh ra một mầu nhiệm khó nghèo

Ôi, lạy Chúa, xin sấp mình thờ lạy

 

Một mầu nhiệm vượt quá suy tư

Xin Chúa thương những mảnh đời hiu quạnh

Cùng những em bé kiếp lang thang

Không cha, mẹ cửa nhà nương tựa

 

Thiếu người thân ở giữa trường đời

Tìm ra Chúa là Đấng an ủi

Đấng yêu thương đã hạ cố xuống trần

Dành cho họ, những mảnh đời bất hạnh

Hầu hướng đến, đời thiện tâm dưới thế./. Amen

 

Mùa Giáng Sinh 2020

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts