Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa duy nhất

… Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
 
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. (Mc 8, 27-35).
 
———————————————-
 
Tất cả con người chúng ta có mặt trên trần gian này là đều do một Thiên Chúa duy nhất đã tác tạo nên nhưng chỉ khi chúng ta tin tuyệt đối vào Thiên Chúa duy nhất, nghe theo lời hướng dẫn của Ngài trong Phúc Âm trong Tin Mừng và thực thi luật yêu thương thì thật Thiên Chúa sẽ mạc khải cho chúng ta biết chẳng những Ngài Giêsu là thầy của các tông đồ và thật sự thì Ngài là ai?.
 
Giản dị một điều là chúng ta cứ nhìn trời đất muôn vật hữu hình thì liền tin là có bàn tay quyền năng của Thiên Chúa tác tạo nên thôi và con người được thiên Chúa dựng nên đã có biết bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa của từng bộ phận mà đến ngày hôm nay họ vẫn chưa có nắm vững hết được hay có thể chữa được khỏi bệnh cho chính bản thân của họ. Vì không một ai có thể am hiểu tỏ tường và chưa có máy móc để làm phẫu thuật chữa lành mọi bệnh cho được, thưa có phải?.
 
Bởi tất cả chúng ta ai cũng hiểu rằng thân phận làm con người thì rất mỏng dòn, dễ gãy, dễ bị thương tổn và dễ bị chết mà không ai có thể tự chữa cho chính mình được mà phải cầu cứu đến Thiên Chúa Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và có thể lấy mạng sống của chúng ta ở bất kỳ giờ phút nào … nhưng lại là điều không đơn giản để tin tí nào. Nhất là cho những ai chưa nhận biết Thiên Chúa nên họ vẫn cứ tin vào những thần thánh mà họ biết từ cha ông của họ … là tìm thờ những ngẫu tượng, là tin vào những phù thủy, những tín điều của Satan, bói toán, v.v…
 
Nên tuy là tất cả chúng ta có một CHA CHUNG ở trên TRỜI mà ai cũng nghe một tên gọi rất chung ấy là Ông Trời và ai cũng biết hướng lên để khấn vái hay để phủ phục cầu xin với Ông Trời ban cho mưa thuận gió hòa để ruộng đất được mầu mỡ mà cho lúa, cây, hoa, trái được mùa, v.v… Nhưng chỉ có duy nhất người theo đạo Thiên Chúa có lãnh nhận bí tích Rửa Tội, luôn sống tin vào một Thiên Chúa của yêu thương thì người ấy sẽ luôn được Thiên Chúa dưỡng nuôi ở đời này và cả ở đời sau. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 9, 2018
 
————————————————————————
 
Con Biết Thầy Là Ai
 

Chia sẻ Bài này:

Related posts