Gia đình hòa thuận yêu thương

Thưa khó lắm chẳng phải là dễ mà đáng lý ra gia đình nào cũng phải sống được như thế thì mới gọi là gia đình. Thường thì chúng ta lại có thể dễ dàng nhịn nhục người ngoài là bạn bè, hàng xóm, và tất cả mọi người quen thân hay quen sơ, chỉ trừ người trong gia đình thân yêu rất đáng để chúng ta nhịn thua mà bỏ qua cho nhau thì lại không. Có phải vì hết thảy chúng ta lo sợ rằng lời nói bất hòa của mình có thể làm mất tình bạn hữu, mất tình hàng xóm, giáo xứ …. Nên cắn răng mà nhịn họ chăng? Trong khi một lời nói nghe xốn tai trong nhà thì không ai chịu nhường ai cả!.

Thành phần hay cãi vả nhau nhất trong gia đình thường là vợ với chồng, đến chúng con cái với nhau, rồi thì là cha mẹ với con cái. Ta có thể nhận xét thấy thường vợ chồng ở với nhau càng lâu thì xích mích lại càng nhiều thì phải?. Con cái chúng càng lớn thì chúng càng so đo nhau nhiều thứ vì tình thương của cha mẹ cho con cái không đồng đều? Vì con thương, con ghét, v.v…

Nói gì thì nói chứ sự chịu đựng, nhịn nhục lẫn nhau quả là điều rất khó để làm. Mà không một mảy may suy nghĩ rằng tánh tình, tuổi tác có chênh lệch, ý thích hay ý muốn của mỗi người là hoàn toàn khác nhau như câu trong kinh “Già trẻ xung khắc” là vậy!. Càng suy nghĩ thì chúng ta càng cảm thấy chua xót thay khi mà trong gia đình của chúng ta thì như bão tố xẩy ra hằng ngày không mấy thấy có được ngày Bình An. Nhưng khi chúng ta ra ngoài xã hội thì rất được nhiều người khen ngợi nào là hiền lành, khéo nhịn, đạo đức, rất dễ thương như thánh sống, rất được lòng của mọi người.

Hóa ra hầu hết con người chúng ta đều là thành phần “khôn nhà dại chợ” cả đấy!?. Có phải có nhiều khi ta phải trợn tròn hai con mắt vì thấy cha mẹ hay anh chị em của mình ra ngoài đời thì bị người này người nọ hiếp đáp mà không thấy có một lời trả trêu hay một hành động đáp trả? Chẳng những thế lại còn buông những lời như thôi kệ đi vì họ là thành phần thất học mình đừng để cho ngang bằng với họ, v.v…..

Thế thì trong bộ não của ta thật sự là có điều gì không được ổn, không được bình thường và có vấn đề; cần phải được thay đổi để có thể sống dung hòa giữa cuộc sống của gia đình và ngoài xã hội; để tránh không là người sống tiêu cực của cả hai nơi. Nhất là các ông bố ở trong nhà thường tỏ ra thái độ muốn có quyền hành trên tất cả; có nghĩa một lời nói của ông thì không ai được cãi lại hay có ý kiến. Rồi thì người thứ hai trong nhà cũng muốn tỏ sự quyền hành là người mẹ, tới đứa con lớn nhất và sau cùng là đứa út nhất!?.

Do đó mà người thoải mái và thỏa mãn nhất trong nhà vẫn là người bố! Còn những ai cảm thấy bất mãn thì cứ tìm dịp mà xả trên nhau cho hết cái bực dọc, bất mãn, và mọi tức giận trên đầu nhau. Từ đó gia đình trở thành cái Địa Ngục mà không còn ai cảm thấy muốn về nhà nữa.

Cũng từ đó mà con cái chúng dễ bị dụ dỗ vào băng đảng vì chúng coi nhau là gia đình và yêu thương nhau như anh chị em thật sự. Cha mẹ từ đó cũng thường hỏi nhau là tại sao các con không thấy đứa nào ở nhà thì được chúng trả lời rằng chúng bận rộn phải đi tới nhà bạn để học ôn thi và để làm bài. Bận công việc ở nhà thờ, bận đi làm, và thưa chúng nghĩ ra đủ cách để không phải về nhà. Cái nhà đối với chúng chỉ quan trọng là cho chúng ăn và cho chúng chỗ để ngủ, thế thôi không hơn không kém.

Bởi thế mà bậc làm cha làm mẹ nên để ý đến vấn đề này! Vì thật nếu trong gia đình mà có cha mẹ luôn cãi nhau hay thỉnh thoảng còn xử dụng võ thuật thì bảo đảm các con chúng ra hư nhiều hơn là nên tốt. Nhất là đừng có nghĩ rằng cha mẹ bỏ tiền ra bắt chúng học thêm để chúng biết công ơn của cha mẹ thì thưa là lầm lắm đấy!. Nhất là thường hay kể công, kể lể không xong thì la bới chửi rủa, bắt chúng phải học cho thật giỏi để mà ra ông bà bác sĩ, luật sư, hay bác học để sau này chúng đền trả công ơn cho cha mẹ …. Nói như thế thì chúng sẽ nghĩ rõ ràng ý định của cha mẹ là chỉ có thế, ích kỷ chứ có thương yêu gì chúng nó đâu!?.

Để kết luận thì chúng ta ai ai cũng mong muốn thấy được có một gia đình hạnh phúc yêu thương và hòa thuận. Trên nhường dưới nhịn mà chúng ta rất dễ dàng để đo được bằng tiếng cười hay tiếng la hét trong căn nhà đó!. Tất cả đều rất dễ dàng để chọn lựa ngay từ đầu ngày, thưa có phải?.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin Chúa, Mẹ, thánh cả Giuse giúp tất cả gia đình chúng con học được gương yêu thương từ một gia đình là Thánh. Vợ chồng là Maria và Giuse tự hiểu biết trách nhiệm của riêng mình và luôn hợp lực, hợp sức, hợp ý để hỗ trợ lẫn nhau; nhất là cùng chung nhau để dậy dỗ con cái. Xin cho con cái chúng luôn ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ như Chúa Con Giêsu vậy! Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=-XZEjy9d-L0
(Tình Yêu Cao Diệu Vợi Là)

————————————————————–

Tình Yêu Cao Diệu Vợi Là …
(Cảm tác Lời Chúa CN 6TN, năm A)

Tình yêu cao diệu vợi là …
Như Mẹ yêu Chúa hải hà vô biên
Thương con mọi mối ưu phiền
Mẹ hy sinh để gắn liền cùng con

Bởi vì Chúa Cha vẫn còn
Người yêu nhân loại ngày trông tháng đợi
Trao ban Con trẻ xuống đời
Hy sinh Cứu Chuộc cứu người lầm than

Chúa yêu người như bản thân
Nên đành ban tặng thế nhân Con Trời
Ma-ri-a đẹp tuyệt vời
Chúa Trời tuyển chọn người người chúc khen

Thánh Cả Giu-se là tên
Người hiền đức độ nổi trên mọi người
Chúa chọn ông làm bạn đời
Làm bạn cùng Mẹ sống đời bên nhau

Cuộc sống dù có bể dâu
Trách nhiệm bổn phận phải mau chu toàn
Nuôi nấng dậy dỗ Con ngoan
Để Con khôn lớn lo toan việc đời

Khi thời gian kỳ hạn tới
Chúa Giê — su đi tìm tới mọi người
Ngài bắt đầu lưới cá người
12 tông đồ được Người tuyển chọn

Từ đó người người khắp chốn
Đến để lắng nghe tiếng đồn về Người
Người dậy họ về Nước Trời
Biết bao nhiêu kẻ được Người chữa cho

Chữa họ sống chớ lắng lo
Của cải trần thế nên cho thật nhiều
Chúa dậy người rất nhiều điều
Phải ăn năn tội phải nhiều nguyện kinh

Rồi Chúa dậy người đọc kinh
Lậy Cha chúng con sùng kính trên Trời
Nguyện Danh Cha được sáng ngời
Nước Cha trị đến trên trời dưới đất ….

Chúa dậy mọi người Sự Thật
Ăn ở làm sao đừng mất lòng nhau
Đừng nói những lời nặng đau
Đừng nên khinh rẻ làm nhau tủi hờn

Chớ nên phẫn nộ lên cơn
Gọi người ta ngốc lại còn gọi điên
Ngươi bị phạt thật nhãn tiền
Công nghị, hỏa ngục, tòa liền nghiêm minh

Đừng để anh em giận mình
Bỏ lại của lễ để tình thỏa giao
Rồi trở lại xin dâng trao
Của Lễ đẹp đẽ xiết bao dâng Người

Đừng nhìn phụ nữ không rời
Mà ao mà ước tội người chẳng tha
Hỏa ngục chẳng có ngày ra
Cho ai chìm đắm bẩy ba là thường

Chúa răn vì Ngài xót thương
Con người trần thế luôn vương tội đời
Phải có Con Chúa xuống đời
Chỉ Ngài Cứu Chuộc con người được thôi!

Ai ơi tìm đến Ba Ngôi!
Tìm Lời Chúa để phục khôi Nước Trời
Nước Trời là Nơi sống đời
Là Nơi ta phải trọn đời khát khao

Cùng về với Đấng Tối Cao
Hằng ngày ca hát cao rao Chúa Trời
Nước Trời ta đến người ơi!
Chớ dại sao lãng những Lời Chúa ban

Suy gẫm cho kỹ Lời vàng
Lời Chúa ta phải thực hành cho nên
Sống cho Chúa cho anh em
Mai này hết thảy cùng lên Trên Trời

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-14-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment