HỘI THÁNH – CHẾ ĐỘ TÌNH YÊU VÀ ÂN SỦNG

Không phải tình cờ hay ngẫu nhiên, mà các Nhà Phụng Vụ lại chọn từ chìa khóa “ân sủng” cho Lời Tổng Nguyện của Tuần XXVIII Thường Niên: Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi. Thật vậy, chế độ lề luật không thể mang ơn cứu độ đến cho nhân loại, vì thế, hội đường của Dothái giáo phải nhường chỗ cho Hội Thánh của Đức Kitô: đền thờ cũ, nền phụng tự cũ phải được thay thế bằng Đền Thờ Mới, nền Phụng Tự Mới. Người phong hủi Samari đã không vào đền thờ gỗ đá theo luật dạy, nhưng, đã quay trở lại với Đức Kitô, Đền Thờ Mới, để, cử hành Nền Phụng Tự Mới trong tình yêu và ân sủng. Các Bài Tin Mừng trong suốt Tuần XXVIII Thường Niên với những lời khiển trách của Đức Giêsu dành cho các Kinh Sư và những Người Pharisêu, không phải để chúng ta lên án họ, mà là, để chúng ta xác định rõ: chỉ có Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất, ngoài Người ra, không có đấng cứu độ nào khác; và chỉ có một Hội Thánh Duy Nhất là Hội Thánh của Đức Kitô, ngoài Hội Thánh của Người, không có ơn cứu độ.

Tất cả đều do bởi ân sủng Chúa, như Ca Nhập Lễ: Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên, năm Chẵn, như một tóm kết cho cả Tuần XXVIII: Hội Thánh chính là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Kitô… Chúa Cha đã ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Đáp Ca, Tv 8: Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Hội Thánh là Nhà Cầu Nguyện của muôn dân, vì thế, ta phải cầu xin ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Đứng trước ơn cứu độ của Chúa, nếu, ta cảm thấy mình “giàu có”, nên, không khát khao tìm kiếm, không tha thiết cầu xin, mà, “câm miệng” trước ân sủng Chúa, thì, ta sẽ bần cùng khốn khổ, như Ca Hiệp Lễ: Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn, ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Hội Thánh chính là Tiệc Cưới quy tụ mọi hạng người, bất luận tốt xấu, miễn là, ta mặc lấy Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Duy Nhất của ta, và nếu, vì lý do nào đó, ta không có “y phục lễ cưới”, thì, khi ông chủ hỏi tới, nếu ta không biết nói thế nào cho phải, thì, Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp ta bằng những tiếng rên siết khôn tả, ta đừng dập tắt Thần Khí, đừng có “câm miệng”, hãy nói những gì Thánh Thần dạy ta, chống lại Thánh Thần, thì, ta sẽ không bao giờ được cứu. Các Bài Đọc Kinh Sách trong suốt tuần này đưa dẫn ta đến một Đền Thờ Mới, Nền Phụng Tự Mới với các bài đọc về tái thiết Đền Thờ, và việc dâng hy lễ. Chế độ lề luật mà các Kinh Sư và những Người Pharisêu đang cố níu giữ, không thể kéo ơn cứu độ của Chúa xuống cho nhân loại, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách hôm nay, ngôn sứ Malakhi nói: Ngày Chúa đến, sẽ khủng khiếp, đến độ, không một người công chính nào có thể đứng vững: Người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc… Vì thế, ta phải cậy nhờ Đấng Trung Gian của Giao Ước Mới, mà Bài đọc 2 Kinh Sách,  Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng nói: Ngôi Lời đã làm người, đã thật sự là người, nhờ đó, Người cứu độ mọi người và quy tụ vạn vật dưới quyền thủ lãnh của mình… Hội Thánh là bí tích mang ơn cứu độ cho mọi người, vừa biểu lộ, vừa thực hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Hội Thánh hướng đến điều duy nhất này là làm sao cho triều đại Thiên Chúa mau đến và toàn thể nhân loại được hưởng ơn cứu độ.

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts