Năm xưa trên nọn đồi
Làng Lộ – đức xa xôi
Có Đức Mẹ Chúa Trời
Hiện ra cùng thiếu nữ
Là Ber- na- det- tha
Một vùng đồi nghèo khó
Mẹ thương tình hiện ra
Ban cho mạch nước lạ
Để tưới mát muôn nhà
Hơn một trăm sáu mươi
Nơi Đức Mẹ hiện ra
Phép lạ vẫn xảy ra
Như hôm nào trước đó
Bao bệnh nhân khốn khó
Bao kẻ khổ lầm than
Hết lòng đến kêu van
Mẹ ra tay cứu chữa
Nơi hang đá Lộ-đức
Mẹ vẫn cứ lặng thinh
Nhưng, chuyển cầu chảy mãi
Ngày nay nơi hành hương
Nơi thiêng liêng kính nhớ
Ôi, hang đá Lộ -đức
Nơi có Mẹ diệu hiền
Hằng chuyển cầu ơn thiêng
Cho nhân loại đau khổ
Ngày mười một kính nhớ
Ngày Lộ – đức hiện ra
Như ngày Fa-ti-ma
Ngày của Mẹ Thiên Chúa
Con viết thơ kính nhớ
Xin Mẹ thương chuyển cầu
Cho bệnh nhân khổ đau
Được ơn lành nhờ Mẹ
Bao bệnh hoạn tật nguyền
Lộ – đức nơi thiêng liêng
Mẹ hiền sẽ cứu giúp
Kính nguyện Mẹ Lộ -đức
Linh địa Mẹ hiện ra
Để loan truyền “ƠN VÔ NHIỄM”
Ai siêng năng kính viếng
“ƠN VÔ NHIỄM TỘI NGUYÊN”
Sẽ được như ý nguyện
Kính nhớ Mẹ Lộ- đức
Là kính nhớ đặc ân :
“MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”./.
AVE MARIA.
11 và 13 /02/2026
P. A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN