TRI THỨC – THIỆN ÁI : NỀN TẢNG NỘI TÂM
Tạo vật hỡi ! Ai đã làm ra ngươi?
Hữu hình thân xác tốt tươi
Siêu nhiên vĩnh cửu, Ai thời tác nên ?
Chúa Trời Thượng Đế đứng trên
Tình thương hằng hữu vững bền phát ra
Loài người ơi, ngươi là vật tác sinh
Nhờ Đấng Hằng Hữu ban cho mà thành
Muôn loài dù là mong manh
Chúa Trời tác tạo làm thành mà nên
AI CHO NGƯƠI TAY, MẮT, MŨI, MÌNH , ĐẦU?
Cho ngươi cuộc sống ngõ hầu trường sinh?
Thiên Chúa tác tạo sinh linh
Cho ngươi hơi thở thân hình hiển nhiên
Đó là sự sống Thần Linh
Nhưng, ngươi xúc phạm Chúa Trời yêu thương
NGƯỜI lại ban Đấng CỨU ngươi
Thoát khỏi sự chết đời đời thiên thu
Ngươi phải hết lòng yêu mến NGƯỜi
Là Đấng Tạo Thành đã tác tạo ngươi
Yêu mến NGƯỜI trên hết mọi sự
Vì, NGƯỜI đã yêu mến ngươi hết tình
Yêu mến NGƯỜI trên hết mọi sinh linh
Yêu mến NGƯỜI mọi nơi, mọi lúc
Yêu mến NGƯỜI, dù phải hy sinh
Hy sinh là tình của khiêm nhượng
KHIÊM NHƯỜNG – BÁC ÁI là ĐƯỜNG của Thiên Chúa
Vì, Thần Khí là Sự Sống Trường Sinh
Thế gian không cho ngươi điều gì cả
Chỉ có Thiên Chúa, Đấng Hằng thương ngươi
Trong Thần Khí của NGƯỜI là Thánh Linh Hằng Sống ./.
-
- 05/09/2025, Nhân lễ thánh Teresa Calcutta và Khai Giảng Năm học mới của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân lộc.
- Tâm tình mừng kính đón chào sự kiện tuyên phong Hiển thánh cho Chân Phước Carlo Acutis 07/09/2025.
- Xin hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện.
05/09/2025
Bước theo .