Chuyện mỗi tuần – chuyện về đại dịch “2019 – nCoV”- tên chính thức từ tổ chức Y Tế Thế Giới WHO là Covid – 19…

Dĩ nhiên là người viết không cần chi tiết chi về dịch “nCoV hay Covid-19” này nữa, vì có thể nói là mọi người đều biết và biết rõ về trận dịch này – bởi đây là vấn đề sống còn của từng con người…Và có ai còn sống đến hôm nay mà không sợ chết đâu…Vả lại – dù không sợ chết đi chăng nữa – thì chuyện “phòng” và “chống” là chuyện của mọi người luôn khát vọng để được hít thở bầu khí trong sạch… Nhà Nghỉ…

Read More

Chiêm niệm trong hoạt động

Đời sống của mỗi Kitô hữu là một vườn nho sinh hoa trái làm ích lợi cho Chúa, cho Giáo Hội. Vì vậy chúng ta phải có một tâm hồn chiêm niệm. Chiêm niệm cho chúng ta có một trực giác nhậy bén với Chúa, để biết Ý Chúa và theo Ý Chúa vì lúc nào chúng ta cũng kết hợp với Chúa. Chiêm niệm theo Thánh I-nhã là tìm và nhận ra Thiên Chúa khắp mọi nơi, trong mọi sự. Thiên Chúa hiện diện trong từng món quà đó. Thiên Chúa…

Read More

Cây Hoa Lan

Gia đình bà Ðiền bắt đầu suy sụp từ khi ông qua đời. Nhưng tình trạng thê thảm thấy rõ nhất, nó như chiếc vòng lăn xuống giốc, phải kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75. Vào những năm 70, gia đình ông không dư giả nhưng không phải nợ nần chất đống như những ngày về sau này. Ông làm nghề mộc. Ở vùng căn cứ quân đội Mĩ, dân chúng bám vào những căn cứ ấy như miếng bánh ngọt mầu mỡ: Buôn lậu, làm công. Dân…

Read More

Những vết đinh

Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: ‘Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ’. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào…

Read More

Đọc Thủ Bản 16/02 – 22/02/2020: Các Điều Cốt Yếu (tiếp theo) – Số Lề #497-502

17. HỘI VIÊN NHÌN THẤY CÙNG PHỤC VỤ CHÚA KITÔ TRONG MỖI NGƯỜI MÀ HỌ GIÚP ĐỠ 497 (489) Không nơi nào, không khi nào chúng ta đi thăm người cùng khổ, chỉ vì tình đồng loại hay vì xót thương người cách chung. “Mỗi khi chúng con làm gì cho một người bé nhỏ nhất của Thầy, chính là làm cho Thầy vậy” (Mt 25,40). Nếu ghi tâm lời này, hội viên Legio phải nhìn thấy Chúa trong anh em (tất cả mọi người không phân biệt) và tùy đó…

Read More