Dưới Thánh Gía có Mẹ Maria

Trên đồi Golgotha

Dưới  Thánh Gía có Mẹ Maria

Còn nỗi đau nào vắng bóng Mẹ

Khi đứng kề Thánh Gía có Mẹ Người

Nhìn Con chết treo, Mẹ đau xót

Ôi , dạ nào đã cưu mang ?!

Vú nào cho bú mớm ?!

Tình Mẫu – Tử chua xót

Khi chứng kiến cảnh tình

Mẹ sầu bi, ai thảm thấu cảnh tình

Thân Con rã rời, treo rũ rượi !

Mắt Mẹ đẫm lệ, tuôn tràn mi

Tâm lòng Mẹ thổn thức quá nghì

Như gươm sắt đâm thâu lòng từ Mẫu

Ai cảm thấu nỗi đau cùng Mẹ Chúa

Phúc Đồng Công chan chứa nỗi niềm thương

Nghìn nỗi đau chất chứa tận cùng

Mẫu Tâm Mẹ là muôn nghìn mũi nhọn

Để cùng Con đi trọn đường cứu chuộc

Như Lời Tân Ứơc , đứng kề Thánh Gía

Có người môn đệ Chúa yêu thương

Người trối lại làm con Mẹ đấy !

Ôi, Maria lạy Mẹ thật yêu dấu !

Con xin được làm con Mẹ như thánh Gioan

Để sẻ chia nỗi đoạn trường bi thương của Mẹ

Ôi, lạy Mẹ Maria là Nữ Hoàng quyền thế

Vì đã Đồng Công dâng lễ đền bồi

Ôi, Mẹ ôi ! Mẹ thật là phải lẽ

Bởi thương Con, Mẹ phải nát cả ruột gan

Vì Con của Mẹ chính là Đấng Cứu Thế

Nguyện sẻ chia cùng Mẹ nổi sầu bi./. Amen

Trọng kính Đức Mẹ Sầu Bi 15/09

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts