Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên A “Ai làm theo ý Cha Tôi trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Tôi”. Kính thưa Anh Chị em, Mỗi lần đến Đại Chủng Viện Huế, khách thăm không khỏi tò mò khi đọc dòng chữ dưới chân tượng Đức Mẹ giữa hoa viên có tên “Diễm Tụ Đài”. Trước nhà nguyện, Đức Mẹ nâng Chúa Giêsu trên vai như đã nâng bao thế hệ trai trẻ từ trường lớn đến trường nhỏ gần nửa thế kỷ…
Read MoreDay: July 20, 2020
Lão
Lão đã hai thứ tóc trên đầu nhưng bộ não thì vẫn còn ấu trĩ như một tên vô đạo, mặc dù mang danh là “ Đạo gốc”, gốc xoài gốc ổi gì gì đó… chứ không phải là “ Gốc Đạo”. Lão mà đi lễ thì phải hỏi cả xóm: “ Giờ này Cha nào làm lễ??”, phải ông Cha mà lão ưng ý thì lão mới chịu đi, không thì lão dám vênh mặt khỉ lên tiếng dèm pha: “…
Read MoreThánh lễ truyền chức linh mục cho 39 phó tế của giáo phận Xuân Lộc
Trong Thánh lễ truyền chức linh mục cho 39 thầy phó tế của giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo nhắc nhở các tiến chức suy gẫm và sống Lời Chúa, thánh hóa chính mình trong lễ dâng hàng ngày, đặc biệt là sống khiêm nhường. Ngài cũng mời gọi các tiến chức vâng phục Giám mục giáo phận, hiệp thông với anh em linh mục, liên kết và hòa giải Dân Chúa, để luôn là chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Thứ Năm 16/07/2020 là…
Read MoreĐòi dấu lạ
(20.7.2020 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên A) Lời Chúa: Mt 12,38-42 38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp : “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. 40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất…
Read MoreMẹ Maria Mẹ của sự bình an
Ai sống trên đời có được mẹ đẻ Yêu thương cho bú, cho mớm Ngày ngày được nghe tiếng mẹ ru con ngủ Giọng hát rất quen câu ầu ơ dí dầu Là cả một trời yêu mẹ dành cho con Cả đến ngày con khôn lớn Ra riêng và lập gia đình Mẹ vẫn dõi theo con dù con ở xa mẹ Cho đến khi mẹ không còn trên trần gian này nữa Mới hẳn rời xa con của mẹ. ** Có phải tất cả người con đều…
Read More