Giờ Thứ 13 Radio Lòng Chúa Thương Xót
Read MoreDay: April 2, 2020
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến
Hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa trình thuật “Đức Giê-su mạc khải Người là Đấng Thiên Sai”. Tuy nhiên, Người là Đấng Thiên Sai giầu lòng thương xót, đem an bình, hòa giải đến cho thế gian. Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai đem hòa bình cho nhân loại, nhưng thực tế, người Do Thái cứng lòng, đặc biệt những vị lãnh đạo tôn giáo, các Kinh sư, Biệt phái và Pha-ri-sêu lúc đó đã căm thù, ghen ghét Đức Ki-tô vì Người không đi theo đường lối của họ.…
Read MoreThư gửi Sinh viên, Học sinh Công giáo nhân dịp Đại Lễ Phục Sinh 2020
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Các con thân mến, Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần lễ đặc biệt nhất của người Kitô hữu ở khắp nơi trên thế giới, với những lễ nghi được xếp vào loại “Mẹ của mọi lễ Canh Thức” (x. Quy luật tổng quát về niên lịch và năm phụng vụ, số 21). Tuy nhiên, Tuần Thánh của chúng ta năm nay lại được cử hành trong một thời điểm và một cách thức với…
Read MoreTrong Vườn Dầu
(Mt 26, 36-46) Tại núi Oliu ” Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gietxemani. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêdê đi theo. Người bắt đấu thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy một giờ sao? Anh…
Read MoreAudio 24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu – Giờ thứ 12
Giờ Thứ 12 Radio Lòng Chúa Thương Xót
Read MoreNhững tủi nhục của Chúa Giê-su trước khi bước vào cuộc khổ nạn
Khi suy niệm về những đau buồn tủi nhục của Chúa Giê-su, chúng ta thường hướng về những cực hình Ngài phải chịu trong cuộc thương khó, mà ít khi nghĩ tới những đau thương, tủi nhục mà Ngài gánh chịu trong suốt ba năm thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng. Giờ đây, chúng ta hãy điểm qua một vài nỗi buồn đau, tủi nhục thấm thía nhất mà Chúa Giê-su phải chịu trong thời gian này. Bị coi là người mất trí Nỗi đau, nỗi nhục thứ…
Read MoreChúa ở khắp mọi nơi
Trong tâm thức người Công giáo xác tín Thiên Chúa là Đấng toàn năng ngự trị khắp mọi nơi và mọi lúc. Họ hát tuyên xưng đức tin khi tham dự thánh lễ “Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài.” Họ đọc trong các giờ kinh “Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.” Trong điều kiện không thể tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện cùng cộng đoàn…
Read More