** Thật phải ngày nay con người ta vì nhiều lý do đòi hỏi cá nhân quá mức nên đã đưa con người dần sống trong tội lỗi, sống xa lìa Thiên Chúa nhất là trong thời buổi càng văn minh, càng hiện đại bao nhiêu thì lại càng thiếu vắng bóng Chúa ở cùng. Tuổi trẻ thì thiếu quá nhiều gương sống tốt lành từ trong gia đình ra đến ngoài học đường & xã hội. Nhất là trong một xã hội có thể chế của cường hào ác…
Read MoreDay: September 10, 2019
ĐTC từ giã Madagascar, kết thúc chuyến tông du thứ 31
Sáng 10/9 ĐTC Phanxicô đã từ giã Madagascar để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 7 ngày dày đặc các hoạt động tại 3 nước Mozambique, Madagascar và Maurice. Vào lúc 9 giờ 38 phút giờ Madagascar, chiếc máy bay của hãng hàng không Madagascar chở ĐTC đã cất cánh từ phi trường Antananarivo của nước này bay về phi trường Ciampino của Roma. Sau khi dâng lễ riêng, ĐTC đã từ giã Tòa Sứ thần ở Madagascar. Ngài đã chào khoảng mười phụ nữ nghèo đại…
Read MoreHai Biển Hồ
Người ta bảo ở bên Palestin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con người uống phải thứ nước trong hồ cũng bị bệnh. ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào…
Read MoreHãy chia vui với Chúa
Khi nói đến “Con chiên lạc”, có thể bạn, tôi, chúng ta nghĩ ngay đến một số thành phần không mấy tốt đẹp, không mấy đàng hoàng trong Hội Thánh. Có người nghĩ ngay đến những người rối vợ, rối chồng công khai, hoặc nghĩ đến ả giang hồ ở cuối xóm, tên du thử du thực lang thang chè chén tối ngày ở đầu phố. Người khác lại nghĩ đến cụ già đôi ba vợ kia đã đến lúc sắp hết hơi rồi mà chưa chịu xưng tội rước…
Read MoreLạc lối
Theo một bản thống kê được đăng trên tờ Tablet (12/1996): hàng năm tại Anh quốc có khoảng 250 ngàn người thuộc mọi lứa tuổi bị mất tích, vì đủ thứ lý do. Một cơ quan bác ái chuyên về tìm người thất lạc được thành lập năm 1992, hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, và hiện nay vẫn đang phát triển không ngừng. Riêng tại Hoa kỳ, mỗi năm, có khoảng 50 ngàn đứa bé được ghi nhận mất tích. Trong số đó,…
Read MoreĐTC cử hành Thánh lễ tại Tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa bình
Trong bài giảng ĐTC liên hệ giữa nơi Thánh lễ được cử hành và tinh thần Bát Phúc trong Phúc Âm: “Các Mối Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy, nếu được hỏi: ‘Ta phải làm gì để là một Kitô hữu tốt?’ Câu trả lời rất đơn giản: Mỗi người cần phải làm theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu nói trong Bát Phúc. Qua các Mối Phúc, ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được…
Read MoreCuria Tân Sơn Nhì Mừng Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ và Kỷ Niệm 55 Năm Thành Lập 06.09.1964 – 06.09.2019
[wowslider id=”16″] “ Bà đã thụ thai bởi phép của Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18) Trong phụng vụ của Hội Thánh, ngoài Chúa Giêsu đã mặc xác phàm con người và Giáng Sinh vào ngày 25-12, thì kế tiếp là Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 08-09 và Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24-06 hàng năm. Cùng với Giáo hội toàn cầu, hôm nay ngày 06-09-2019; Curia Tân Sơn Nhì thuộc Comitium Sài Gòn 3 đã mừng trọng thể Sinh Nhật Đức Mẹ vào lúc 17g00 tại thánh đường gx Tân…
Read MoreTiếng nói của thinh lặng
Truyện kể rằng: Trước khi ông Moisê dẫn dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, người phải qua một thời gian huấn luyện dưới sự chỉ giáo của một thầy dạy. Kỷ luật đầu tiên mà Moisê phải tuân giữ, là sự im lặng tuyệt đối trước bất cứ điều trái ý nào. Một hôm, hai thầy trò đi du ngoạn tại một miền quê có đồi núi hùng vĩ, cây cối xanh tươi, hoa cỏ muôn màu muôn sắc, sông nước trong mát. Nhưng Moisê cũng…
Read MoreĐTC bắt đầu viếng thăm đảo quốc Maurice
Thứ hai 9/9, ngày áp chót trong chuyến viếng thăm 3 nước Mozambique, Madgascar và Maurice, được ĐTC dành để viếng thăm đảo quốc Maurice. Lúc 7 giờ 30, ĐTC đã đáp máy bay của hãng Air Madagascar đi Port Louis, thủ đô nước Cộng hoà Maurice, cách Antananarivo hơn 1000 cây số về hướng đông bắc. Sau hơn hai giờ bay, máy bay chở ĐTC đã hạ cánh xuống sân bay Port Louis lúc 10 giờ 23 phút giờ địa phương. Đón tiếp ĐTC Dù cho mưa to…
Read MoreBẾN HẸN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Mở đầu “Nhật ký của Lòng Chúa Thương Xót trên những nẻo đường tôi đi” Chia sẻ của Lm Trăng Thập Tự Đồng cảm với nỗi băn khoăn của vị Tổng Giám mục, tôi bắt đầu suy nghĩ về trọng tâm và hình ảnh của những điều phải viết tiếp. Nếu tôi định đặt tên cho loạt bài là “Hậu Giáo điểm Tin Mừng”, tôi cần đích thân đến thăm Giáo điểm ấy ngay trước khi bầu khí đầy ấn tượng của nó lùi vào quá khứ. Nếu tôi đến…
Read More