5 Phút cho Lời Chúa Tháng 07-2026

05/07/26  CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – A 

Mt 11,25-30

MỐI TƯƠNG QUAN TÌNH YÊU

“Không ai biết rõ Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,27)

Suy niệm: Trong tâm tình yêu mến dạt dào và đầy hứng khởi, nhờ “được Thánh Thần tác động” Chúa Giê-su “hớn hở vui mừng” ngợi khen Chúa Cha mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn (x. Lc 10,21-22). Chính trong niềm hân hoan ấy, Đức Giê-su hé mở cho chúng ta biết mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa: đó là tình yêu vô hạn giữa Thiên Chúa là Cha Ngài và Ngài là “Con yêu dấu của Chúa Cha”. P. Ternant gọi đó là mối tương quan Cha-Con “theo nghĩa độc nhất”. Điều đó có nghĩa là chỉ mình Chúa Cha “biết” Chúa Con cách hoàn hảo, và cũng chỉ mình Chúa Con cũng “biết” Chúa Cha cách trọn vẹn. Đây không chỉ là sự hiểu biết của lý trí, mà là sự hiệp thông hoàn toàn trong tình yêu và sự sống.

Mời Bạn: Điều diễm phúc cho chúng ta là Đức Giê-su không giữ mầu nhiệm ấy cho riêng Ngài, mà đã mặc khải điều đó cho “những kẻ bé mọn” nghĩa là những ai khiêm tốn mở lòng đón nhận Ngài. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su, chúng ta nhận được Thần Khí để trở thành “nghĩa tử” của Chúa và được gọi Ngài là “Áp-ba! Cha ơi!” (Rm 8,15). Bạn ơi, bạn đang ‘chỉ biết’ về Chúa như một thông tin lấy trên mạng hay bạn thực sự sống mối tương quan thân tình với Chúa Cha qua Đức Giê-su Ki-tô?

Sống Lời Chúa: Trong thinh lặng, và với tâm tình đơn sơ của người con thảo, bạn dành ít phút tâm sự với Chúa là Cha của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mỗi ngày một cảm nghiệm hơn tình Chúa yêu thương, để con luôn sống xứng đáng là con thảo của Chúa. Amen.

 

06/07/26  Thứ hai tuần 14 tn

Th. Ma-ri-a Gô-rét-ti, trinh nữ, tử đạo  Mt 9,18-26

KHÔNG AI BỊ BỎ QUÊN

Chúa Giê-su nói với bà: “Cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”…. Và Người cầm tay con bé, con bé liền trỗi dậy.” (Mt 9,22.25)

Suy niệm: Câu chuyện người đàn bà bị băng huyết và con gái viên thủ lãnh mà Phúc âm Mát-thêu thuật lại, được lồng ghép đan xen nhau thật đẹp. Một bên là viên thủ lãnh, một người có địa vị trong xã hội, bên kia là người phụ nữ vô danh mắc bệnh băng huyết. Con gái của ông vừa mất đi sự sống, còn người phụ nữ này đang chết dần chết mòn bên lề cuộc đời vì căn bệnh ô uế đã 12 năm. Có vẻ như Chúa chỉ quan tâm đến yêu cầu của viên thủ lãnh mà không biết đến người đàn bà khốn khổ bị mất hút giữa đám đông. Chúa đến nhà viên thủ lãnh ân cần cầm tay cô bé, cho cô sống lại. Thế nhưng, Chúa không quên người đàn bà kia. Giữa đám đông chen lấn, Chúa biết rõ bà đang cố chạm đến tua áo Ngài để được chữa lành, và Ngài đã cứu chữa bà ấy cách kín đáo, tế nhị.

Mời Bạn: Câu chuyện Tin Mừng trên đây chuyển tải thông điệp về tình yêu vô hạn của Chúa sẽ được diễn tả trọn vẹn trên thập giá. Thiên Chúa, Đấng “cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45), Ngài cũng cho Con Một Ngài “chịu chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân” (Rm 5,8). Trên thập giá, Đức Giê-su đã dang rộng đôi tay và chết cho toàn thể nhân loại, không loại trừ một ai. Thập giá chính là dấu chỉ của một tình yêu không giới hạn, không loại trừ.

Sống Lời Chúa: Tôi quan tâm cầu nguyện và cảm thông chia sẻ với một người mà tôi vốn không ưa thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương mọi người không loại trừ ai, nhất là với những người bé mọn, nghèo hèn sống quanh con. Amen.

 

07/07/26  Thứ ba tuần 14 tn

Mt 9,32-38

CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,36)

Suy niệm: Chúa Giê-su không dửng dưng trước nỗi khổ của con người. Với trái tim mục tử, Người thấy đằng sau những khuôn mặt bình thường trong đám đông là những tâm hồn đang mệt mỏi, lo âu, lạc hướng và khát khao được yêu thương. Ngài “chạnh lòng thương” vì họ như đàn chiên không người chăn. Không những thế, Chúa còn muốn các môn đệ cũng đồng cảm với tấm lòng thương xót của Ngài trước khi sai họ lên đuờng. Đây chính là khởi điểm của sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ không khởi đi từ những kế hoạch, phương thế, nhưng từ lòng thương xót, cảm thông. Chỉ khi biết chạnh lòng thương như Chúa, người môn đệ mới có thể trở thành khí cụ đem Tin Mừng đến cho anh chị em mình.

Mời Bạn: Ngày nay, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la. Điều Chúa mong đợi nơi chúng ta không phải là làm những việc thật lớn lao, nhưng là học lấy cái nhìn của Chúa. Thay vì thờ ơ, đóng kín trước những khổ đau, bế tắc của tha nhân, chúng ta trước hết biết mở lòng đồng cảm với những nỗi đau của họ để chúng ta trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa cho anh em.

Sống Lời Chúa: Hãy dành một chút thời gian nhìn lại những người đang sống bên cạnh mình: có ai đang cần một lời động viên, một sự cảm thông hay một cử chỉ giúp đỡ của bạn không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt yêu thương của Chúa. Xin đừng để trái tim con trở nên vô cảm trước những đau khổ chung quanh. Xin cho chính con cũng biết dấn thân phục vụ bằng tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Amen.

 

08/07/26  Thứ tư tuần 14 tn

Mt 10,1-7

NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

Suy niệm: Đức Giê-su sai 12 tông đồ ra đi thi hành sứ vụ với nội dung cốt lõi là: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Nước Trời đã đến gần vì chính Đức Giê-su đang hiện diện giữa dân Người. Nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa đã thật gần với con người: Ngài công bố Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ và ban ơn tha tội (x. Lc 4,18-19). Những quyền năng đó, Đức Giê-su không giữ cho riêng mình, mà thông phần cho các tông đồ. Những phép lạ chữa lành và trừ quỷ mà các tông đồ thực hiện là dấu chỉ cho thấy Đức Ki-tô đang hành động qua các ông. Hội Thánh ngày nay tiếp tục sứ mạng của các Tông Đồ, đó là làm cho Đức Ki-tô hiện diện và hoạt động giữa nhân loại, bằng việc loan báo Tin Mừng, thực thi bác ái và cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.

Bạn thân mến, nơi nào Chúa Giê-su hiện diện, nơi ấy Nước Trời cũng đang đến gần. Đức Giê-su vẫn chờ đợi bạn trong mỗi Thánh Lễ, nơi Nhà Tạm và các Bí tích. Và bạn cũng được thông phần sứ mạng tông đồ, trở nên người ‘môn đệ thừa sai’, để bạn xua đuổi ma quỷ khỏi tâm hồn mình và đem niềm vui, an ủi và bình an đến những người mà bạn gặp gỡ trên đường đời.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút rước lễ thiêng liêng hoặc viếng Thánh Thể, để xác tín Chúa đang hiện diện và Nước Trời đang ở gần bên bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mang Nước Trời đến giữa nhân loại và vẫn tiếp tục hiện diện trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa, siêng năng tìm gặp Chúa trong Lời Chúa, trong Thánh Lễ và nơi các Bí tích. Amen.

 

09/07/26  Thứ năm tuần 14 tn

Th. Au-gút-ti-nô Dao Rong và các bạn tử đạo     Mt 10,6-15

MÔN ĐỆ – SỨ GIẢ BÌNH AN

“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” (Mt 10,12)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai các môn đệ lên đường và trao cho họ một sứ mạng rất rõ ràng và khẩn cấp, đó là rao giảng: Nước Trời đã đến gần.” Chúa không muốn các ông cậy dựa vào những phương tiện vật chất như “vàng bạc hay tiền giắt lưng”, hoặc những vật dụng hỗ trợ như “bao bị, giày dép, gậy gộc…” nhưng lại trang bị cho họ quyền năng siêu nhiên để họ “chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại…”, để những dấu lạ đó “xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20). Chúa chuẩn bị chu đáo như thế cho các tông đồ, nhưng sứ điệp đầu tiên mà các ông phải loan báo không phải là những giáo điều cao siêu mà là lời chúc bình an: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy” (Mt 10,12). Với sứ mạng ấy, các môn đệ thừa sai trước tiên phải là sứ giả đem an hoà đến cho muôn người.

Mời Bạn: Ngày hôm nay, người môn đệ Chúa cũng được sai đi rao giảng Nước Trời cho những người bạn gặp gỡ trong môi trường sống của mình. Trước hết, bạn hãy là những người gieo bình an cho tha nhân bằng lời nói, bằng cách cư xử và trong các mối tương quan hằng ngày của bạn với người khác. Như thế, việc loan báo Tin Mừng Nước Trời phải đi đôi với việc mang lại niềm vui, sự chữa lành, niềm hy vọng và là bình an của Chúa cho người khác.

Sống Lời Chúa: Ngày nay, chưa cần đi truyền giáo ở đâu xa xôi, bạn vẫn có thể  loan báo Tin Mừng bằng những việc làm mang lại niềm vui và bình an cho những người mà bạn gặp gỡ ngay tại gia đình, lớp học, nơi làm việc, mạng xã hội…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con trở nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người. Amen.

 

10/07/26  Thứ sáu tuần 14 tn

Mt 10,16-23

ĐỪNG HỔ THẸN VÌ DANH CHÚA

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 10,22)

Suy niệm: Vào cuối tháng 8/2025, vụ xả súng tại một nhà thờ ở Minnesota, Mỹ khiến 2 trẻ em tử vong và hàng chục người bị thương. Khoảng một tháng sau lại xảy ra một vụ xả súng và phóng hoả nhà thờ nghiêm trọng nữa ở Michigan cũng tại Mỹ. Đó là chưa kể nhiều vụ tấn công khác nhắm vào các nhà thờ trong những năm gần đây tại một số quốc gia Phi Châu… Tất cả những vụ việc ấy cho thấy lời Đức Giê-su: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”, ngày hôm nay vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự. Chúa Giê-su không vẽ ra một bức tranh màu hồng cho những ai đi theo Ngài. Người Ki-tô hữu qua mọi thời vẫn mang thân phận “con chiên đi giữa bầy sói”. Chúa bảo đảm với chúng ta đừng sợ hãi nhưng hãy vững lòng trông cậy, vì “Ai bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát”.

Mời Bạn: Đằng sau việc “bị thù ghét” cách minh nhiên, người môn đệ Đức Ki-tô còn phải đối đầu với cả một ‘làn sóng’ “thù địch với thập giá Đức Ki-tô” (Pl 3,18) lan tràn trong mọi ngõ ngách của cuộc sống: những định kiến, ác cảm, những quan điểm đối nghịch với giáo huấn của Hội Thánh, việc bài xích, chế giễu những giá trị thánh thiêng của hôn nhân, của sự sống…. Để đáp lại sự thù địch đó, cách tốt nhất không phải là tranh cãi hơn thua. Trái lại bạn hãy đem ra thực hành những chân lý đức tin, những giá trị Tin Mừng bị người đời chối bỏ đó, dù có phải chịu thiệt thòi.

Sống Lời Chúa: Thực hành một giá trị Tin Mừng thiết yếu nhất đối với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con ơn can đảm sống theo lời Chúa dạy dù bị ghét bỏ vì danh Chúa. Amen.

 

11/07/26  Thứ bảy tuần 14 tn

Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ      Mt 10,24-33

CÓ CHÚA, TÔI CÒN SỢ CHI!

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28)

Suy niệm: Trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với biết bao nhiêu những nỗi sợ hãi; nào là sợ nghèo túng, nào là sợ thất nghiệp, sợ ốm đau, sợ ma sợ quỷ…, sợ chết nữa. Những nỗi sợ ấy có một điểm chung là chỉ tác động đến thân xác ta và ở đời này mà thôi. Chúa Giê-su cho biết: “Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục”. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Thế nhưng Đấng có quyền năng đó lại không nhằm tiêu diệt chúng ta. Trái lại, Ngài coi trọng chúng ta, gọi chúng ta là con cái, và chăm sóc chúng ta đến tận chân tơ kẽ tóc. Hơn nữa, Ngài còn sai Con Một sinh ra làm người để ở lại với chúng ta, và hiến thân chịu chết đền tội chúng ta.

Bạn thân mến, “đến như Con Một Chúa, Ngài cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta”, chẳng lẽ Ngài lại không ban mọi ơn lành cho chúng ta? “Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta”, chẳng lẽ Ngài sẽ kết án chúng ta? (x. Rm 8,31-39). Bạn hãy dâng lên Chúa những lo lắng, sợ hãi của mình, kết hợp với những lo buồn đau đớn mà Đức Giê-su phải chịu trong cuộc khổ nạn. Được kết hợp trong tình yêu của Chúa như thế, bạn sẽ không còn chi phải sợ, trái lại bạn hãy mạnh dạn loan báo Chúa “trước mặt thiên hạ”, bạn nhé.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên tâm niệm: “Chúa là ánh sáng, và ơn cứu độ tôi, tôi còn sợ chi?” (Tv 26,1)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin xua tan khỏi lòng con mọi nỗi lo lắng sợ hãi, để con luôn tin tưởng phó thác trong tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.

Chia sẻ Bài này:

Related posts