THƠ: MỪNG KÍNH Á THÁNH PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP- LINH MỤC TỬ ĐẠO  (1946 -2026)

VỊ TỬ ĐẠO ĐƯƠNG THỜI.

Tại miền sông nước, Miền Tây

Có làng Tấn Đức nằm ngay trên cồn

Gọi là :” Cồn Phước “ rõ ràng

Huyện là Chợ Mới, Tỉnh là An Giang

Người ta thường gọi : Mỹ Luông

Long Xuyên Giáo Phận toàn là nước sông

Có nhà gia đạo toàn tòng

Nhất tâm theo Chúa chẳng màng lợi danh

Thật là một xứ đất lành

Cù lao bên cạnh, nhà dòng gần bên

Tên gọi là :” Cù Lao Giêng”

Có dòng tu nữ, Chúa Quan Phòng xưa

Có chủng viện, nơi truyền thừa

Là nơi dạy dỗ người xưa làm thầy

Nơi đây, tại mảnh đất nầy

Có Ngôi nhà Chúa đơn xây phượng thờ

 (tái thiết lần III , 1922)

Tên là :” Nhà thờ Cồn Phước”

Quả nhiên, nơi đây tràn đầy ân phước

Dù là Miền Tây sông nước

Có bãi cồn là mảnh đất bồi lên( phù sa)

Tiền Giang thì gọi là: ” Gò”

Nhưng, nơi đây gọi là cồn

Nếu Cù Lao Giêng rộng lớn mênh mông

Thì Cồn Phước nhỏ bé thôi !

Ghi nhớ công ơn tên người khai phá

Người ta gọi là :” Cồn Phước .”

Trong số đó có gia đình cha Diệp ( ông cố Hai )

Ông thân làm nghề thợ mộc

Bà thân làm nghề tề gia, nội trợ

Nhưng, cơn thử thách ập đến

Năm vừa lên bảy đà lìa mẫu thân ( cha sn 1897)

Trò Diệp ngoan ngoãn chuyên cần

Sớm tối kinh kệ thấm dần vào tim

Khi vừa tròn tuổi mười một

Cậu được ơn để xin vào chủng viện

Học hành kinh sách siêng năng

Sau bốn năm cậu xa nhà tu học

Bổng thình lình hỏa hoạn cháy nhà trường

Tuổi mười lăm cậu phải rời cố hương

Sang Nam – vang để học tiếp

Tuổi thời thơ ấu tu hành gian khó

Đến năm hai mươi bảy lãnh chức thầy ( 1924)

Thầy cả khăn áo về ngay

Dâng Lễ Mở tay tại nhà cô Sáu

Em ruột thân phụ của ngài

Cô Sáu Nhiều là chứng nhân còn lại

Cuộc đời cha là thảm cảnh khó nghèo

Liền sau đó làm giáo sư chủng viện

Rồi cha nhận bài sai về Tắc Sậy ( 1930)

Ngài là cha sở thứ hai

Từ đó, đến khi bước vào Tử Đạo ( 1946)

Sống hiền hòa nhân đức ân cần

Thương giáo dân cùng người ngoại giáo

Thấm nhuần đức tin đời giáo sĩ

Nói gương Đức Ki-tô chết vì đoàn chiên

Đời mục tử mười sáu năm coi sóc

Vị chi là hai mươi hai năm

Thì hành sứ vụ chủ chăn

Như ánh trăng rằm soi chiếu

Giữa vùng quê heo hút sậy lau

Vũ khí duy nhất là trái tim mục tử

Cha chia ruộng đất cho người dân

Dựng xây nhà cửa góp phần ấm no

Nhưng, kẻ xấu không ưa làm vậy

Bèn bày trò gian trá hại cha

Cha quyết một lòng trung tín sắt son !

Sống – thác cùng nhiệm sở vuông tròn

Giữ khí tiết người mục tử

Treo gương trung tín với chức Thánh

Đó là đức tính người linh mục

Đầu cha rơi không phải vì phạm pháp

Mà vì bản tính linh mục phải trung thành

Đó là, cha chết thay vì tín hữu

Tròn khí tiết trở thành người dũng sĩ

Sống vì Đức Tin – thác vì tha nhân

Gương trung trinh tận hiến cao trùng

Khiêm nhường, nhưng can đảm hy sinh

Trung với Chúa, với Thánh chức linh mục

Đời mục tử như hạt lúa gieo xuống

Để hôm nay gặt mùa lúa bội thu

Người tôi trung thật là hạnh phúc

Cái phúc ấy chính là :” PHÚC THẬT”

PHÚC TRƯỜNG SINH, PHÚC VĨNH HẰNG

Lãnh triều thiên từ một chín bốn sáu

Đến nay, sau tám mươi năm Tử Đạo

Một trăm lẽ hai năm lãnh chức thánh

Cha được tuyên phong là thánh

Bởi Hội Thánh Hoàn Cầu

Năm hai ngàn hai mươi sáu

Một vinh dự thật lớn lao

Cha chính thức được phong thánh

Một sự kiện làm nức danh người Công giáo

Cha là : ” Thánh Diệp” thật là chẳng sai

Đặng Nhiều ân phúc chẳng phải nhiều của cải

Xin cha cầu bàu ân phúc cho thế giới bình an./. Amen

      • Kính mừng ngày phong thánh cha Diệp, 02/07/2026. Bây giờ là Thánh Diệp.

PA TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN.

Chia sẻ Bài này:

Related posts