THƠ : QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG.

PRESENT FOR JESUS, THE CHILD.

“GIÊ-SU là EM-MA-NU-EL. EM-MA-NU-EL là GIÊ-SU.”

Đêm hồng phúc Gíáng Sinh

Chúa tỏ Mình sinh xuống

Để ở cùng chúng sinh

EM-MA-NU-EL ! Ôi, quà tặng

Một quà tặng vĩ đại !

Một ân ban cao vời !

Thiên Chúa ngự trên Trời

Ban Mình làm quà tặng

Đêm Giáng Sinh an lành

Chúa hạ mình xuống thế

Con sấp mình thờ lạy

Lấy gì dâng Chúa đây ?!

Quà nào cho cân xứng ?

Bởi tấm lòng hờ hững

Của nhân loại hững hờ

Quà tặng nào dâng Chúa ?!!!

Chỉ tấm lòng đơn sơ

Của đoàn con bé thơ

Là lòng TIN – KÍNH –THỜ

Xin Chúa thương chấp nhận

Dù hèn kém đơn sơ

Là tâm hồn bé thơ

Thành quà tặng dâng Chúa

Chính tâm hồn đơn sơ ./.

      • Xin cầu nguyện cho những mảnh đời cơ cực.

GIÁNG SINH 2025

PHÊ-RÔ AN-TÔN TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chia sẻ Bài này:

Related posts