Ngay từ khi chịu Phép rửa tội, người Công giáo chúng ta đã mang nơi mình ơn gọi làm Con Chúa tức là nên Thánh. Mục đích ơn gọi để ta được nên Thánh. Thế nhưng có…nên được Thánh hay không còn tùy ở nơi mỗi người có hay không tích cực theo đuổi việc ấy. Trong thời Tục Hóa này mà còn nói đến …nên Thánh thì có vẻ như…lỗi thời. Tuy nhiên nếu không có ước vọng nên Thánh thì làm sao có thể đáp ứng…
Read MoreDay: July 18, 2019
Tình Yêu được thanh luyện
Càng về già và càng bệnh tật, người ta càng cảm thấy rõ điều này là: Mình không nên muốn làm nhiều, cũng không nên muốn làm vội, nhưng chỉ nên muốn làm những việc nhỏ. Một cách đơn sơ. Một cách bình tĩnh. Việc làm sẽ giảm đi. Việc làm sẽ chậm lại. Dù muốn dù không, tình trạng hao mòn đó sẽ phải tới. Tuy nhiên, họ cầu xin Chúa ban cho họ tình yêu đừng bao giờ suy tàn. Chúa không trực tiếp trả lời họ. Nhưng…
Read MoreCon có mắc tội tự tử không?
Kính thăm cha, con có một người bác, năm nay đã trên 85 tuổi. Một năm sau này, bác yếu nhiều, và thường bị ra vào nhà thương. Lần gần nhất mà bác vào nhà thương, bác sĩ nói là bị “troke”, và chỉ có 5% “survival”. Họ hỏi gia đình có muốn cứu bác bằng mọi cách hay để “nature takes its course”? Các anh chị muốn cứu bác. Kết quả là bác sống, nhưng toàn thân không thể cử động được, thậm chí đến việc trở mình, cứ…
Read MoreThế Giới Nhìn Từ Vatican 18/07/2019: Đức Thánh Cha ngậm ngùi vì câu chuyện 25 năm trước ở quê nhà
Trong chương trình này chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em nỗi buồn của Đức Thánh Cha về việc một người Pháp là anh Vincent Lambert bị bỏ cho chết vì đói. Kế đó là những rắc rối sau khi khai quật hai ngôi mộ trong nghĩa trang Teutonic và thấy rằng cả hai đều là các ngôi mộ trống. Bên cạnh đó là câu chuyện về việc Chính Thống Giáo Nga làm phép cho các vũ khí giết người hàng loạt bao gồm…
Read MorePhục vụ chu đáo
Sau một hành trình dài dằng dặc như địa ngục trong xe chở gia súc từ Singapore – nơi họ đã trải qua 8 tháng tù trước đó – Đại tá Philip Toosey (1904-1975) cùng với 690 tù nhân thuộc Lữ đoàn 135, quân đội Anh, đã đến trại giam Tamarkan, Thái Lan, nằm trong một khu rừng cách Bangkok 120 km về phía tây, gần sông Kwai Yai. Sang ngày hôm sau, số tù nhân tăng vọt lên 1.000. Các sĩ quan nhất trí bầu chọn Toosey làm sĩ…
Read MoreShmily
Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ “shmily” ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm. Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để…
Read MoreSự thinh lặng thật sự
Bản thân tôi đang đối mặt với một tình cảnh vượt quá khả năng giải quyết của mình. Một mình giữa sự thinh lặng của đêm tối, tôi không ngừng suy nghĩ và cố tìm giải pháp. Tôi cầu nguyện lời nguyện thật tha thiết xin Chúa giúp đỡ. Tôi nằm yên trên giường, chờ đợi câu trả lời. Nhưng tiếng của Chúa dường như cũng yên lặng như mọi thứ xung quanh tôi. Tôi biết Chúa không điếc. Tôi cũng biết Chúa đánh giá cao sự kiên nhẫn và…
Read MoreNhân danh con trai
Sau khi đứa con trai bị bắt cách bất công và bị xử bắn, bà Tamara Chikunova đã thành lập hiệp hội “Các bà mẹ chống lại án tử hình và tra tấn”. Bà đã kể lại câu chuyện của bà với Vatican News. Davide Dionisi – Vatican Hồng Thủy chuyển dịch Tamara Chikunova là một phụ nữ người Uzbekistan. Sau khi Dmitry Chikunov, con trai duy nhất của bà bị kết án tử hình và bị xử bắn ngày 10/7/2000, bà đã thành lập hiệp hội “Các…
Read MoreSứ điệp Đức Mẹ cho thời đại chúng ta
Từ năm 1594 tới năm 1634, tại Quito, Ecuador, một nữ tu Dòng Vô Nhiễm (Conceptionist), nay là Đấng đáng kính Mariana de Jesus Torres, đã được Đức Mẹ hiện ra, được giáo quyền công nhận khi Mẹ Mariana còn sống. Năm 1906, khi mở quan tài, người ta thấy thi hài Mẹ Mariana không bị hủy hoại và có mùi thơm của hoa huệ. Năm 1566, khi mới 13 tuổi, Mariane đã rời quê hương Tây Ban Nha với người dì để lập Dòng Vô Nhiễm ở Quito, được…
Read More