Mt 10,16-23 Với chúng con… Chúa ơi ! chúng con đang sống trong thời điểm an vui tự tại dạ thong dong này nên bài Tin Mừng hôm nay không thấy “ăn nhập” gì vào đời sống chúng con sốt ! Có vẻ xa vời quá xá quà xa ! Không biết chúng con đã là chiên chưa mà được Thầy sai đi vào giữa bầy sói. Hàng quán cầy tơ mọc lên như nấm thì sói cũng chẳng còn, kể chi đến rắn hay bồ câu đều lên đĩa…
Read MoreDay: January 5, 2019
Tội và lý nhân duyên qủa báo
Tín hữu chúng ta đến với Tòa Giải Tội mục đích là để xin ơn tha thứ và làm hòa với Thiên Chúa. Thế nhưng đau lòng thay có người lại đến để cố tình giễu cợt cha giải tội mà đồng thời đấy cũng chính là hiện thân của Đức Ki Tô. Câu chuyện được cha giảng lễ kể ra có ý để thức tỉnh lương tâm Ki Tô Hữu trong cái thời đại hầu như đã đánh mất ý thức về tội “ Dịp gần lễ…
Read MoreNiềm hy vọng cầu Chúa chữa lành thân xác và tâm hồn mỗi người chúng ta
Sáng nay mở máy chúng tôi nhìn thấy được hai cảnh đời mà không có cảnh nào kiềm được nước mắt để chúng thôi rơi. Cảnh thứ nhất là cảnh của một cháu trai bị bệnh lạ suốt 14 năm dài cứ nằm ì trên chiếc giường cô độc. Một chứng bệnh mà giới y khoa bên VN không thể chữa được và nếu có chữa được thì cháu cũng không có cơ hội để được chữa vì nhà quá nghèo. Bệnh của cháu lạ lùng chưa từng thấy…
Read MoreChúa Giêsu bày tỏ Thiên Tính cho muôn dân, muôn nước
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, Lễ Hiển Linh hôm nay, theo bậc lễ, ngang bằng với Lễ Giáng Sinh, hơn bậc lễ Thánh Gia. Tại sao vậy , thưa quý vị? Ngày xưa gọi theo từ ngữ bình dân là lễ “Ba vua”, nhưng, theo từ ngữ Thần học là lễ “ Hiển Linh”. Lễ Hiển Linh là lễ Giáng Sinh của dân ngoại, Đấng Cứu Thế Giáng Sinh tỏ bày phần Thiên Tính của Người cho mọi dân, mọi nước. Theo giáo hội Đông Phương, thì Lễ…
Read More