Cần sống từng ngày như thể không còn có ngày mai

Có phải cuộc đời của từng người chúng ta vắn hay dài đều có số mạng cả? Nên chúng ta cần lắm để tiết độ trong thời giờ hằng ngày 24 tiếng mà Thiên Chúa ban cho mọi người được hưởng dùng cách rất công bằng … nên chúng tôi tha thiết mời gọi mọi người sống sao cho đúng giờ với sự tuần hoàn của trời đất thì ai ai cũng sẽ sống vui khỏe trẻ mà không cần phải uống thuốc nhiều đâu.   Hôm nay có một…

Read More

Niềm vui được Chúa viếng thăm

Tại giáo xứ Bùi Phát, cha xứ luôn luôn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, ngày nào cũng vào khoảng 12 giờ trưa, ông vào nhà thờ cầu nguyện, rồi vài phút sau ông ra về. Thấy ông ra vào rất nhanh, cha thắc mắc hỏi ông thì ông trả lời : “Con không thể cầu nguyện lâu giờ được, nhưng mỗi ngày vaò lúc nghỉ trưa, con vào nhà thờ để thưa với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, Con đây!”, xong tôi nán lại đôi ba phút, rồi…

Read More

Hiệp thông cầu nguyện cho người thân hội viên đã qua đời

Dưới cơn mưa nhẹ lất phất, tối thứ Năm ngày 09/08/2018 nhiều anh chị em hội viên Preasidium Mẹ Thăm Viếng-Legio Mariae giáo xứ Nhân Hòa đã khởi phát lúc 19 giờ kém 10 từ khuôn viên nhà thờ giáo xứ đến tư gia chị Anna Trần Thị Hoàng đọc kinh cầu nguyện cho người chồng quá cố của chị là anh Giuse Trần Huy Hiếu được Chúa gọi về cách đây 5 năm. Trước di ảnh người chồng thân thương, chị hợp với cộng đoàn dâng lời nguyện xin:…

Read More

Đường về Trời noi theo Mẹ

Hương thơm trinh khiết quyện Trời cao Hồn , xác trinh nguyên từ thuở nào Trắng trong hơn ngọc siêu trần thế Vì Xác , Hồn Mẹ vốn chia sẻ Cho “Con Người” là Chúa  Tể GIÊSU Thánh Thân Mẹ sau khi tạ thế Được rước vào trong chốn đời đời Dù thọ tạo, nhưng Mẹ “chiếm” được Nước Trời Thánh Thân Mẹ không còn là bụi đất Ngọc Thể Mẹ là” Thánh Thể “Trời cao Bởi vì , Mẹ đã nguyện vâng trao Cho “ Con Mẹ” là GIÊSU…

Read More

Hạnh phúc từng ngày với con cái nằm trong điều rất nhỏ

Từ khi chúng ta có trí khôn thì đã được cha mẹ và người thân thương trong gia đình dạy rằng “ráng học đi con mai mốt lớn làm cho thật nhiều tiền mà sống cuộc đời sung sướng thoải mái để không khổ sở giống như cha mẹ bây giờ”. Hình như lời dạy dỗ này thì con nít trong mọi gia đình đứa nào cũng bị nghe lập đi lập lại rất là nhiều lần. Nhất là đứa nào càng học chậm thì càng nghe nhiều hơn thế…

Read More

Từ trời xuống

Mở đầu bài Tin Mừng Chúa nhật XIX/TN-B (Ga 6, 41-51), thánh sử Gio-an trinh thuật sự kiện “Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Sở dĩ đám người Do-thái thắc mắc rồi xầm xì phản đối, bởi họ thấy Đức Giê-su là một…

Read More

Mẹ về trời

Tháng 7 Âm lịch với những cơn mưa dầm dề như nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ sướt mướt tiễn biệt, sau khi được gặp nhau hằng năm vào đêm mùng 7. Đây cũng là thời gian các tín đồ Phật giáo bước vào mùa báo hiếu với đỉnh cao là lễ Vu lan tổ chức vào giữa tháng. Vu lan, còn được hiểu là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người Hán, và cũng…

Read More