Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 05-2019

12.05.2019                                              Chúa Nhật 4 PS – Năm C

Thánh vịnh tuần 4                                             Ga 10,27-30

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;
tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

Như Mẹ: Chiên ngoan là chiên biết lắng nghe lời của chủ. Chiên đi theo chủ, còn chủ biết rõ chiên. Chúng ta là người tin vào Chúa, là chiên của Chúa, còn Chúa là chủ của chúng ta. Nếu chúng ta là chiên của Chúa, chúng ta phải biết lắng nghe lời của Người. Còn Chúa thì biết rõ từng người và từng hoàn cảnh của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, xin cho các mục tử trong Giáo Hội hết lòng lo lắng cho đoàn chiên của mình, chăm sóc chu đáo để chiên được lắng nghe Lời của Chúa đến nơi đến chốn!

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin cho những ai đang lạc xa đàn chiên của Chúa, biết quay về cùng một đàn chiên và một chủ chiên.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

13.05.2019                                                            Thứ Hai

Tuần 4 PS                                                          Ga 10,1-10

“Anh em đã được cho không
thì cũng phải cho không như vậy” (Ga 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ là thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này là để cho con người chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể tự mãn với những gì mình đang có, nhưng phải biết tạ ơn Người, đồng thời biết chia sẻ ơn ban đó cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con thật có phúc vì được nhận biết Cha và được làm con Cha trong Giáo Hội. Xin cho chúng con biết quý trọng những ơn ban cao cả này. Và xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Cha và biết sống tâm tình con thảo với Cha mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cùng chúng con cất lời “linh hồn tôi ngợi khen” mà chúc tụng Thiên Chúa về những kỳ công Người đã làm cho Mẹ và cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

14.05.2019                                                            Thứ Ba

Th. MÁTTHIA, tông đồ – lễ kính                              Ga 15,9-17

”Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở lại trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Người.

Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho người tín hữu, đặc biệt giới trẻ, biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho con người ta được tự do.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa mọi nơi và mọi lúc. Xin Mẹ giúp chúng con biết vui vẻ tuân giữ luật Chúa, để nhờ thế chúng con trở nên những người tự do của con cái Chúa ngay ở đời này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

15.05.2019                                                            Thứ Tư

Tuần 4 PS                                                          Ga 12,44-50

 “Mệnh lệnh của Người
là sự sống đời đời” (Ga 12,50).

Như Mẹ: Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu là một mẫu gương sáng về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tất cả mọi lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đều có một mục đích duy nhất là mặc khải khuôn mặt nhân từ của Chúa Cha và kế hoạch cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đều khao khát được sống hạnh phúc và bình an, và dĩ nhiên cũng mong muốn được sống đời đời. Thế nhưng, chúng con lại thờ ơ với Chúa và những mệnh lệnh của Chúa, chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời, xin cho chúng con biết nghe và làm theo lời của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Mẹ giúp chúng con thực hiện mệnh lệnh của Chúa qua tiếng nói lương tâm ngay thẳng của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

16.05.2019                                                           Thứ Năm

Tuần 4 PS                                                          Ga 13,16-20

 “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi” (Ga 13,16).

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa. Rồi đến lượt, Chúa Giêsu lại sai các tông đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng đó. Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được sai đi rao truyền ơn cứu độ của Người cho tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa sai nhiều người ra đi tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho những người chưa hề nghe về Chúa. Xin giúp các môn đệ của Chúa ý thức hơn về ơn gọi làm chứng nhân của mình giữa dòng đời, để mọi việc họ làm đều làm cho sáng danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ cho chúng con biết cộng tác cùng Mẹ mau mắn lên đường mang Chúa đến cho những người sống xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

17.05.2019                                                            Thứ Sáu

Tuần 4 PS                                                            Ga 14,1-6

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào
Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

Như Mẹ: Các môn đệ cảm thấy xao xuyến và hoang mang khi Chúa Giêsu sắp lìa xa mình. Nhưng Chúa Giêsu lại an ủi các ông bằng cách mời gọi các ông tin vào Thiên Chúa và tin vào Người. Niềm tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu làm cho con người vượt qua mọi lo âu sợ hãi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là niềm cậy trông của chúng con. Xin Chúa trở nên điểm tựa cho chúng con, xin cho chúng con luôn biết ký thác đường đời vào trong vòng tay yêu thương quan phòng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã can đảm theo Chúa đến cùng với một đức tin kiên cường. Xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh lo âu sợ hãi vì hận thù hay chiến tranh. Xin cho họ có sức để vượt qua gian nguy của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

18.05.2019                                                           Thứ Bảy

Th. Gioan I, giáo hoàng – tử đạo                            Ga 14,7-14

“Anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì
thì chính Thầy sẽ làm điều đó” (Ga 14,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn làm theo những gì mà Cha muốn. Mọi sự đều xuất phát từ Chúa Cha. Tất cả những gì chúng ta có đều do bởi Cha, tất cả những gì chúng ta muốn có thì cũng phải từ Cha. Do vậy, khi cầu nguyện hãy cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy là nhân danh Người mà xin với Chúa Cha, thì chính Người sẽ thực hiện theo lời chúng ta xin.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con chẳng đáng là gì cả, và cũng chẳng dám xin gì. Nhưng vì công nghiệp của Chúa, xin khẩn cầu cùng Cha thương đến phận hèn tội lỗi của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn biết thưa lên với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts