THÁNG 11 THÁNG CÁC LINH HỒN. NĂM THÁNH HY VỌNG

Người giàu, người khó cũng qua đi

Sướng khổ, sang giàu có ích chi ?

Lương thiện, gian ngoa chung số phận.

Vùi chôn ba tấc đất còn gì ?

Thời gian vĩnh cửu là Thiên Chúa

Đấng dựng nên hoàn vũ đẹp xinh !

Nhân loại được ban cho sự sống

Sinh sôi, sinh sản trên hoàn cầu./.

Đến này chung thẩm sẽ tường tận

Lương thiện sẽ vào chốn thiện sinh

Gian ác bị đưa vào hỏa diệm

Là nơi đền trả luật Thiên Công

Quả nhân, nhân quả không sai chạy

Học gì, giỏi nấy lẽ đương nhiên

Nếu biết “Tin “ vào Đấng Tạo Thành

Nhân quả được tha lẽ tất nhiên ./.

Trời cao, đất thấp là nhân quả

Nhưng, Đấng Tạo Thành còn lớn hơn

Xin nhận ra điều cao cả ấy !

Là người công chính sống hiền hòa

Có Trời, có đất, có Thiên Chúa

Là Đấng dựng nên mọi sự thành

Thiên Chúa yêu thương kẻ chính trực

Người ban cho họ điều công chính. /. (nhân quả)

Nhân quả, công minh luật của Trời

Xin cho tạo vật biết nhìn nhận.

Công minh, chính trực là Thiên Chúa

Nhân quả là Minh bởi Chúa Trời

Công chính là điều bởi Tạo Hóa

Thước đo mọi sự cho loài người

Nếu tin vào Đấng Tạo Thành nên

Sẽ được thứ tha muôn tội lỗi./.

      • CÔNG CHÍNH – CÔNG MINH – CÔNG BẰNG – CHÍNH TRỰC – NHÂN QUẢ.
      • Nhưng, Thiên Chúa đứng trên tất cả, vì, NGƯỜI dựng nên chúng.

11/11/2025

      • Xin dâng lời cầu nguyện nầy để cầu cho các linh hồn.
      • Trong Tháng các Linh Hồn, ngày 11 là ngày đẹp nhất của tháng 11. Như hai ngọn đèn sáp thắp lên lung linh, huyền nhiệm, để kính nhớ Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân.
      • Xin cầu cho Linh Hồn Đức cố Giám Mục G.B BÙI TUẦN. Và các Linh hồn.

BƯỚC THEO NGƯỜI

Chia sẻ Bài này:

Related posts