Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngày Thành Lập Legio Mariae Giáo Xứ Hóc Môn

  • 13653167_1774385632845299_1699655767402005249_o
  • 13661771_1774268066190389_5934427088354751988_o
  • 13662067_1774266342857228_8785966517246659084_o
  • 13667802_1774385466178649_5629622770747341310_o
  • 13669327_1774266156190580_7875405432508402678_o
  • 13669334_1774267779523751_6733269682995377863_o
  • 13691177_1774267642857098_715429083861205548_o
  • 13698034_1774267529523776_7561562292931514557_o
  • 13698212_1774267662857096_5438052683021473300_o
  • 13708168_1774385819511947_6918264562441997070_o
  • 13710003_288405154860333_1749259236136619900_n
  • 13710485_1774268009523728_5081875013915507114_o
  • 13710694_1774386112845251_3698065014281513184_o
  • 13717231_1774267896190406_1667409758197357811_o
  • 13717308_1774386269511902_658785844447567707_o
  • 13717414_1774267239523805_556200972875840357_o
  • 13723895_1774267289523800_7147007583895214201_o
  • 13724900_1774267846190411_9195532813417804554_o
  • 13724926_1774386079511921_1915498672223429042_o
  • 13724930_1774385896178606_7693602324289489321_o
  • 13725003_1774268329523696_1364407028328727391_o
  • 13725025_1774385679511961_5847769610436301038_o
  • 13725047_1774385966178599_6003836560496479706_o
  • 13730928_1774268136190382_5007482173972656263_o
  • 13731076_1774268416190354_2740743977725057333_o
  • 13731983_1774385016178694_8300953281213390976_o
  • 13731995_1774267382857124_7841326591106058078_o
  • 13734924_1774268186190377_7981580237403007032_o
  • 13734954_1774386179511911_658603531219164212_o
  • 13737680_1774386369511892_8770641765608594157_o
  • 13737727_1774385319511997_902582009654216656_o
  • 13765838_1774386322845230_5083379019515832966_o
  • slider
  • 13767286_1774386219511907_3575599809168739917_o
wowslider by WOWSlider.com v8.7

Với câu truyện kể minh họa dí dỏm về thực tế cuộc sống, Cha Chánh Xứ Giorgio Nguyễn Đức Phùng dẫn nhập vào bài chia sẻ Tin Mừng đưa mọi người từ cảm xúc này đến cảm xúc khác cùng những suy tư sống đạo của người Kitô hữu. Đó là mối tương quan giữa người với tha nhân, với Thiên Chúa, mối tương quan không thể tách rời, đó chính là sứ điệp Lời Chúa muốn nhắn gởi cho mỗi người chúng ta: Nếu chỉ cầu nguyện với Chúa tốt lành mà không có mối quan hệ tốt với tha nhân với người anh em thì Chúa sẽ chẳng biết đến ta. Cầu nguyện tốt với Chúa còn phải được diễn tả bằng hành động bác ái yêu thương đối với anh chị em.

Đó là những lời mở đầu chia sẻ tâm tình trong bài giảng của cha Giorgio Nguyễn Đức Phùng Chánh Xứ Giáo Xứ Hóc Môn trong Thánh Lễ diễn ra lúc 17g45 ngày 16/07/2016 do Cha Hạt Trưởng Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng chủ tế, cùng đồng tế có Cha Gioan B. nguyên giám tỉnh Dòng Donbosco, Cha Gabriel Chánh Xứ Tân Quy cùng các Tu sĩ, anh chị em Legio Giáo Hạt Hóc Môn và cộng đoàn Dân Chúa Hóc Môn.

…“Đẹp biết bao nhiêu, ngày Lễ thành lập của Legio Giáo Xứ chúng ta. Lời Chúa hôm nay, dường như được chọn riêng cho chúng ta ngày Lễ này: Trái tim của chúng ta, ngọn lửa nhiệt tình hoạt động tông đồ chỉ là để đem Chúa đến với anh chị em thôi… Chúng ta chỉ là dụng cụ trong tay Chúa… và mọi vinh quang xin được dâng về Ngài…”

Ngài nói tiếp: “Mẹ Hội thánh, đặc biệt sau công đồng Vatican II đề cao vai trò, tầm quan trọng của người Kitô hữu giáo dân. Có những môi trường, mà chúng tôi những linh mục tu sĩ nam nữ, không hiện diện được, không đến được. Nhưng anh chị em sống giữa lòng thế giới, anh chị em được mời gọi làm muối ướp cho trần gian này khỏi hư thối, anh chị em len lỏi trong tất cả mọi sinh hoạt của trần thế, và chính anh em là đuốc sáng để soi những người chung quanh để đem mọi người về với Chúa…”

…”Thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay, ngày thành lập Legio như tôi đã nhiều lần kêu gọi anh chị em, ngày hôm nay Mẹ Hội Thánh cần lắm, rất cần từng người anh chị em hoạt động… đem Chúa đến cho tha nhân. Nếu như ngày xưa Chúa sai 72 môn đệ ngoài12 tông đồ để rao giảng Tin Mừng, thì ngày hôm nay Chúa không sai mà Chúa mời gọi từng người anh chị em dấn thân làm tông đồ cho Chúa. Từng người anh chị em, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, nam nữ, trình độ. Từng người anh chị em được mời gọi dấn thân làm chứng cho Chúa Một vị Thiên Chúa Tình Yêu và người ta cứ dấu này nhận biết anh chị em là môn đệ của Chúa là anh chị em sống yêu thương…”

Cha chia sẻ tiếp:.. “ Cha rất tự hào về anh chị em, trong những tháng ngày qua anh chị em đã âm thầm làm việc… trong tư cách là Cha Xứ, Cha đã nhìn thấy hoa trái mà anh chị em mang lại. Cha ước ao không chỉ là nhóm nhỏ mà rất nhiều người trong anh chị em tham gia, điều đó làm tăng cường thêm ngọn lửa tình yêu của chúng ta vững vàng hơn, đảm bảo hơn trong phần rỗi của chúng ta, khi chúng ta dấn thân làm việc cho Chúa… “

Cả nhà thờ như lắng đọng với bài thuyết giảng hùng hồn đầy tâm huyết, đầy tình cảm và những lời bộc bạch, lời mời gọi da6n1 thân làm tông đồ rất chân thành của vị Mục tử muốn cho đoàn chiên Giáo xứ ngày một đi lên trong đời sống thiêng liêng…

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị ẹm, đừng nản đừng buồn khi anh chị em mới chỉ là thiểu số ít ỏi, Chúa vẫn hành động như thế. Xin anh chị em hãy nhiệt tình dấn thân vì vinh danh Chúa, hãy để con tim của anh chị em với ngọn lửa tình yêu để anh chị em có thể đem Chúa đến cho tha nhân. Anh chị em có thể gặp rất nhiều khó khăn, anh chị em có thể vượt thắng rất nhiều mệt nhọc, hiểu lầm bị chống đối nhưng chúng ta.không tìm vinh quang cho mình, không tìm ngợi khen cho mình mà ước ao chỉ cần Thiên Chúa được tôn vinh và người anh chị em chúng ta được ơn cứu rỗi…”

Kết thúc Bài giảng, Anh Trưởng Curia giới thiệu Hội đoàn Legio với Quý Cha và cộng đoàn về Hội Legio của Giáo Xứ sau 4 tháng tập sự. Sau đó, Cha Chánh Xứ Giorgio đọc QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP Legio Mariae Giáo Xứ Hóc Môn với Thánh hiệu Đức Mẹ Camelo.

Cha Hạt Trưởng thay mặt cho Cha Linh giám Curia (vắng mặt vì công việc Mục vụ) đọc QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM thành phần Ban Ủy viên Praesidium Đức Mẹ Camelo với cộng đoàn.

Trong phần kết Lễ, anh Trưởng Curia cám ơn Quý Cha và cộng đoàn trong Thánh Lễ Tạ Ơn. Cám ơn Cha Chánh Xứ đã đặt niềm tin yêu vào hội đoàn Legio để làm lực lượng tiên phong trong việc mở mang Nước Chúa. Cha Hạt Trưởng đã có đôi lời chia sẻ về Hội đoàn Legio và chúc mừng Giáo Xứ Hóc Môn có Legio Mariae là cánh tay nối dài của Cha Xứ. Cha Gabriel Chánh Xứ Tân Quy cũng chia sẻ, ngài luôn thương yêu và đồng hành với Legio Mariae Giáo hạt.

Kết thúc Thánh Lễ, Legio Giáo xứ Hóc Môn cùng với Ban Quản Trị Curia Hóc môn, Comtium Sài Gòn 3, cùng chụp hình lưu niệm với quý Cha và cùng chia sẻ Tiệc Mừng tạ ơn ngày thành lập Legio Giáo Xứ Hóc Môn trong không khí vui tươi đầm ấm.

Trong tiệc liên hoan ,anh Trưởng Legio Giáo Xứ cũng có đôi lời cám ơn quý Cha, và Ban Quản trị Curia Hóc Môn cùng với những tiết mục văn nghệ góp vui cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Đỗ Duy Chung

Chia sẻ Bài này:

Related posts