Tư tưởng thần hiệp của Thánh Gioan Thánh Gía

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được kết hiệp cùng Người trên Thánh Gía

Dù đời con tơi tả, hay vất vả ngược xuôi

Lạy Chúa Giêsu, dù đang khi con thực hiện điều Người muốn

Nhưng kẻ dữ vẫn muốn phá tan đi

Chúng lồng vào những kẻ cùng con đi

Mượn tay chúng làm điều càn gỡ

Vì quyền lực kẻ dữ đang tung hoành

Vì thế gian đang ngự trị trong chốn tu hành

Mượn nơi thánh làm điều bất chánh

Núp áo tu hành nhưng chẳng làm Phúc Âm

Ôi ! Giêsu con tin Chúa chẳng bỏ con

Nhưng Chúa ơi, thế gian vẫn hỗn độn

Con muốn cải tổ những gì là bất ổn

Những gì là hỗn độn của thế gian

Dù mỗi ngày con xa lánh thế gian

Nhưng những điều ấy quỷ dữ đang chống càn

Nhưng trong chốn sâu thẳm cõi tu trì

Chúng vẫn hằn ngang dọc bắt con đi

Chúng bó buộc con phải làm theo chúng

Nhưng Chúa ơi, chính Người là anh dũng

Chính Người là thành lũy đời con

Chính Người là hạnh phúc vững bền

Con ngại chi lũ người bất chính

Ôi ! Lạy Chúa chính Người là nguồn con đến

Dù hành trang con chỉ một chiếc gậy thôi

Ôi ! Lạy Chúa chính Người là tất cả

Con cần chi những thứ xa hoa

Vì chỉ có Chúa mới là mật ngọt

Dù Thánh Gía là “mật đắng “ của đời tu

Nhưng con xin vác lấy, vì Chúa đã cam nằm

Cùng kết hiệp với Người , xin kết hiệp

Dù phải nát thân để đổi lấy tình yêu

Con xin chịu vì Chúa hơn bao điều

Được mua chuộc dù ăn trên ngồi trước

Con vẫn không lay nhịp bước của “tiếng tình”

Ôi, lạy Chúa , Người đã chiếu giọi buổi bình minh

Bằng Thánh Gía “Lời Tình “ từ thượng giới

Và cuối cùng Người vẫn nói hai chữ “THỨ THA” ./.

(Viết theo tư tưởng của Thánh Gioan Thánh giá cách đây hơn 400 trăm năm,
cảm hứng sau khi xem phim Thánh Gioan Thánh Gía)

23/05/2014

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment