Thế cờ chuyển lẹ

Gia đình cụ Trần Đình Duy nhà ở đường Lục tỉnh, Sàigòn, cụ đã trên năm mươi tuổi, sinh được ba con, hai gái một trai.  Chàng trai có gia đình và con cái đông đúc.  Cụ Duy giữ đạo tổ tiên.  Cụ bà thờ Phật hay đi lễ chùa.  Hội viên Legio Mariae thuộc Curia Bắc Hà, Sàigòn, thường đến thăm xã giao gia đình cụ và đua nhau cầu nguyện cho gia đình cụ.

Một hôm, hai hội viên đi công tác, tạt qua gia đình đứa con cả của cụ là anh Trần Đình Huy.  Anh rất lãnh đạm với các tôn giáo, chẳng biết trời, Phật là gì!  Nhưng lần này lạ chưa, anh Huy xin học đạo.  Các hội viên đã đến giúp anh.  Nhưng đang thời kỳ anh chăm chỉ học giáo lý thì bà cụ nghe được, đến mắng nhiếc và dọa nếu theo Công giáo, bà sẽ từ luôn vì là đồ bất hiếu!  Anh Huy buồn bã.  Các hội viên khuyên anh đặt hết niềm tin tưởng vào Đức Mẹ và đừng ngã lòng.  Một thời gian sau, Đức Mẹ đã ban cho cả gia đình anh lãnh phép Rửa tội.

Ba ngày sau đó, nỗi vui còn nồng nhiệt thì lỗi lo đã đến, bà cụ đến nhà anh Huy thăm.  Vợ anh sợ quá bỏ trốn sang nhà hàng xóm.  Riêng anh Huy đặt hết tin tưởng vào Đức Mẹ, bình tĩnh ra đón má.  Bà ôn tồn hỏi:

Mày theo đạo Công giáo rồi hả?

Thưa mẹ vâng.

Ai dạy đạo cho các con vậy?

Anh Huy ngỡ ngàng trước lời nói ôn tồn, nhỏ nhẹ đầy tình mến của má, anh vui vẻ đáp:

Thưa mẹ, ông N. và ông H. ạ.

Mẹ muốn gặp hai ông ấy được không?

Dạ, để con đi mời hai ông ấy cho mẹ.  Nói xong anh chạy biến ra cửa.

Được tin, hai hội viên lên đường, lòng hồi hộp nhưng đặt hết niềm tin vào Đức Mẹ và tha thiết kêu xin.  Bà cụ sau khi vui vẻ hỏi chuyện đã thành thực nói: “Hai anh đã giúp gia đình thằng Huy, thì cũng giúp tôi học đạo với.”

Hai anh sung sướng quá nói liền một hồi cho bà nghe những ý niệm chính của đạo Công giáo.  Lúc chia tay, bà hẹn bữa nào rảnh mời hai anh đến nhà dạy cho cụ.  Thế rồi, không hiểu bà cụ thuyết phục cách nào mà cụ Trần Đình Duy cũng vui lòng học đạo.

Thế là sau một thời gian, cả gia đình đã được lãnh bí tích Rửa tội.   Mọi người tin rằng: Nhờ Mẹ can thiệp nên thời cơ đã chuyển biến một cách mau lẹ như thế.

(Legio Mariae, số đặc biệt 167)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment