Tội nghiệp người hay so sánh

Ai sống trên Trần Gian này mà thoát được cái tội so sánh thì người ấy trở thành Thánh sống cách dễ dàng. Bởi từ cái sống không thích so sánh thì chắc hẳn người ấy có được cuộc sống giản dị, vui vẻ, tự tin, lạc quan, yêu đời yêu người và là người hữu ích cho mọi người chung quanh. Cùng biết sống trong lẽ công bằng, kiến tạo hòa bình, khiêm nhường và luôn yêu thương.

Ai làm con cái Chúa đều hiểu được dụ ngôn nén bạc không đồng đều mà ông Chủ trao cho mỗi người đầy tớ trước khi ông trẩy đi xa. Rất có ý nghĩa là vì ông Chủ biết khả năng của từng người nên mới có sự khác biệt trong những nén bạc ít nhiều như thế.

Người dở và biếng nhác nhất, kém khả năng nhất thì được ông Chủ trao cho 1 nén bạc và người này đã làm gì với nén bạc ấy thì ai cũng biết, cũng đã rõ cho số phận của người ấy. Còn người giỏi nhất, có khả năng nhất thì được ông Chủ trao cho đến những 10 nén bạc. Những người có khả năng bình thường thì người được 2 nén, 3 nén và 5 nén.

Nếu trong chúng ta ai cũng hiểu khả năng của chính mình thì phải cần cảm tạ Thiên Chúa trước tiên, liền ngay đầu ngày vì Chúa luôn ban cho con cái Người được hằng ngày dùng đủ; mà nếu chỉ có thế thôi thì cũng có thể người đó chỉ được Chúa trao cho 1 nén bạc. Còn những ai có được cuộc sống dư ăn, dư mặc thì hẳn giống như những đầy tớ được Chúa trao cho 2 nén, 3 nén và 5 nén vậy. Phần ít còn lại là những triệu phú, tỷ phú đã nhận được những 10 nén bạc từ tay Chúa trao ban.

Nhưng cái khó ở chỗ là chúng ta phải hiểu rằng Chúa trao cho ai nhiều thì Chúa sẽ đòi lại nơi người đó nhiều; Còn Chúa trao cho ai ít thì Chúa sẽ đòi ở người đó ít … Chúng ta thử ngẫm nghĩ mà xem ai là người khổ hơn ai? Ai có trách nhiệm nhiều hơn ai và thực sự thì ai sướng hơn ai? Người có được nhiều hay người có được ít???.

Cùng một lúc với những đồng tiền ông Chủ trao ban cho những đầy tớ đó là thời giờ thưa anh chị em mà ông Chủ chỉ nói là ông sẽ trở về ở một ngày không ai biết trước được. Chúng ta ai cũng hiểu rằng thời giờ của từng người thì Thiên Chúa ban cho có giới hạn, cũng không ai giống ai đâu. Nên nếu chúng ta cả đời cứ sống làm biếng không ra sức làm việc sẽ tự biến mình trở thành những kẻ vô dụng bất tài như người đầy tớ có được 1 nén bạc thì lại đem cất giấu và chôn dưới đất. Họ trở thành bất hảo từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội … Thì thử hỏi đến ngày ông Chủ bất thình lình trở về người ấy sẽ phải trả lẽ ra sao với ông Chủ?.

Có phải tâm lý của người hay so sánh mình với người khác thường là có tánh làm biếng, không thích làm việc, thích ở không, chưa làm thì đã sợ cực khổ v.v… Làm con cái Chúa chúng ta phải luôn sống trong tâm tình cảm tạ và tri ân. Thiên Chúa Người cũng thương ban cho chúng ta có được tấm gương lao động thật tuyệt vời không ai xa lạ là Thánh Cả Giuse. Ngài siêng năng, chăm chỉ làm việc trong cái nghề thợ mộc rất khiêm nhường, rất thấp kém trong xã hội nhưng ngài đã không để cho vợ con bị đói khát mà ngài Giuse còn lấy tiền để dành, để giúp đỡ cho người cùng khổ sống chung quanh.

Người Việt Nam chúng ta có câu “Tay làm thì hàm nhai”, “Đói thì đầu gối phải bò”, “Nhàn cư vi bất thiện” … thì luôn là đúng vì khi người ở rảnh (quởn) có nhiều giờ thường hay so sánh mình với người khác rồi đem lòng ghen ghét, kiếm chuyện rồi gây chuyện … Thật, chúng ta nên tội nghiệp và cầu nguyện nhiều cho họ.

Lạy Thiên Chúa, xin thương giúp tất cả chúng con được trở nên người tốt lành và hữu dụng. Biết dùng thời giờ và khả năng Chúa ban để làm lợi ích cho chính linh hồn sống đời của mình, giúp chia sẻ và an ủi cho những người bất hạnh đang sống chung quanh. Những người còn đang sống trong tội lỗi cùng những người đã qua đời hiện linh hồn đang ở Luyện Ngục. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=GRWc_MTkNV4
(Thân Con Nhỏ Bé Chúa Thương)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
09-19-14

————————————

Thân Con Nhỏ Bé Chúa Thương

Xin dâng Chúa, con nhỏ bé!
Yếu đuối chỉ biết khóc nhè mà thôi!
Đời con là mầu đen tối
Quanh quẩn kiếm tìm, mù lối, lạc đường

Xin cho con biết phương hướng
Để thấy cuộc đời có hướng để đi
Chứ đời con rất lắm khi
Đi hoài đi mãi biết đi phương nào?

Lậy Chúa ngự trên tòa cao!
Thương dùm con nhỏ đang khao khát Người
Dậy con giữ Giới Răn Người
Dậy con Lời Chúa để đời đổi thay

Chúa dậy con sống lành ngay
Chúa dậy đối xử thật ngay cùng người
Chúa dậy hữu ích cho đời
Đôi tay nhỏ bé giúp người sống vui

Ôi con tha thiết tươi vui!
Đem tình yêu Chúa tạo vui cho người
Để người bệnh có nụ cười
Để người thôi bớt thấy đời khổ đau

Chúa ơi, nhân trần thương đau!
Chúng con xa Chúa bể dâu khốn cùng
Chúng con tội lỗi …vì chưng
Thờ tiền danh vọng Chúa chung chẳng thờ!

Vì yêu xin Chúa hẵng chờ!
Chờ thời gian ngắn con thời đổi thay!
Trở về Đường thẳng nẻo ngay
Bao nhiêu lỗi tội hôm nay xin chừa

Chừ chúng quỷ phải chào thua
Vì con chối bỏ chúng vua cô hồn
Giúp con hồn xác được luôn
An bình bên Chúa, Chúa thương, con nhờ

Chúa ơi, hãy thương con nhỏ!
Lúc buồn, chán nản, đừng bỏ mặc con
Xin Chúa hãy ôm chặt con
Vì con bé nhỏ sợ còn ham chơi

Trên đời có lắm trò chơi
Trò chơi ma dẫn trò chơi quỷ bầy
Ảo ảnh làm con đắm say
Chết trong sa đọa mới hay bị lừa

Chúa ơi, cứu con đi Chúa!
Đào tường đào vách để vừa con chui
Kẻo linh hồn con cháy thui
Cả đời tôi mọi ma vui quỷ mừng

Giờ con ân hận đến cùng
Trở về với Chúa sống cùng đàn chiên
Đồng xanh suối mát thiên nhiên
Chúa đâu con đó thần tiên cuộc đời

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment