Khuyên Nhau Để Đừng Giết Thai Nhi Nữa

Nếu chúng ta so sánh tỷ lệ số người phá thai trên toàn thế giới thì chúng ta sẽ phải ngạc nhiên, sửng sốt vì con số phá thai nhiều đến độ ta có thể tổng cộng tất cả mọi tai nạn xẩy ra có con số giết chết người như chết vì chiến tranh, cháy nhà, cháy rừng, lũ lụt, tai nạn xe cộ, rớt máy bay, đất lở, động đất, đủ mọi chứng bệnh ung thư, dịch tả, Aids, chết vì quá già, v.v… Cũng cộng lại không bằng con số người nữ đi phá thai, thưa anh chị em!.

Để hiểu thế thì thật thế giới này được bao nhiêu người gọi là hiền lành, đạo đức, thánh thiện trước nhan thánh Chúa đây? Thưa chắc có được đếm trên đầu ngón tay, thưa có phải?. Chúng ta con người hầu hết là thành phần tội lỗi, đạo đức giả, sói nhiều hơn chiên!?. Con người chúng ta sống ác độc không thể tưởng! Không ác sao được khi mà một người đàn bà có được bao lần mang thai thì đi nạo cho đủ bấy nhiêu lần và hầu hết là đều có sự hưởng ứng rất mãnh liệt của bố đứa nhỏ, là những bố mẹ vô trách nhiệm!.

Do đó mà thế giới ngày nay đâu cần phải chờ có thế chiến thứ 3, hay thứ 4, của bom nguyên tử xẩy ra mới giết được số em bé khổng lồ mà hết thảy là những thai nhi vô tội tình, chẳng biết mình đã làm gì nên tội?. Bom nguyên tử rất độc địa của ngày nay xẩy ra hằng ngày là do cái gọi là yêu thương cuồng nhiệt mà chỉ chứng minh cái yêu của 2 người qua cái thèm thuồng rất ư là “thú tính”. Để rồi cùng nhau đồng ý giết chết con của mình, chẳng những là một lần mà thôi, nhưng lại là rất nhiều lần.

Có phải đã đến lúc mà thế hệ trẻ của ngày nay cần phải làm điều gì để thay đổi tốt lành hơn cho bộ mặt của một xã hội, quốc gia, và cho cả thế giới???. Có phải ai cũng hiểu biết đó là hành vi xấu xa tội lỗi, đáng lãnh án tù chung thân, hay bị xử tử vì đã giết người vô tội, không ai khác hơn là chính con ruột của mình, mà vẫn sống cách dửng dưng với lương tâm của mình và đối diện được với Thiên Chúa?.

Thì thử hỏi trần gian này ai là người hiền lành, thánh thiện, và đạo đức thật sự?. Mà không tất cả chỉ là sự giả dối và lọc lừa lẫn nhau??. Như Chúa Giêsu nói Ta đến thế gian không phải để ban cho thế gian hạnh phúc mà là để chia rẽ và tan tác. Vợ chống đối chồng hay ngược lại, cha mẹ chống đối con cái, cha chống đối con trai mình, mẹ chống đối con gái, mẹ chồng với nàng dâu, và mẹ vợ với con rể. Ai theo Chúa thì sẽ bị mọi người chống đối …. Là lẽ ấy!.

Khuyên nhất là các đấng nam nhi vì nếu cái máy làm ra em bé không được dùng thì lấy đâu mà có thai nhi chết hàng loạt như thế?. Ta lên án dân Trung Cộng nào là họ ác độc và vô nhân đạo, xem con người như rác như rến nên chúng không có lương tâm là phải lắm và vì lẽ ấy nên chúng chẳng thấy xót xa cho ai chết cả! (như bao nhiêu clip trên Youtube ta từng chứng kiến). Do đó mà họ đã ngang nhiên giết chết bao nhiêu thai nhi nhất là những bé gái. Rất phải dân Trung Cộng họ độc ác nhất thế giới và nhì là những cha mẹ sống giết chết con của mình chỉ vì “thú tính” thôi sao??.

Dân Trung Cộng chúng chuyên bỏ thuốc độc vào sữa cho con nít uống cho chết. Chúng bỏ thuốc độc vào trong thức ăn hy vọng là sẽ giết chết khá nhiều con người trên toàn cầu. Còn số cha mẹ chuyên giết con mình một cách rất êm ả chẳng hề gây chút tiếng động mà chỉ nghe thấy một tiếng “thụp” rớt mạnh trong một thùng rác rất gần bên, cách không thương tiếc. Chẳng một giọt nước mắt mà không là tiếng thở thật nhẹ nhõm vì đã thanh toán được cái của nợ không ai hay biết.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả các em bé không được chào đời, chúng chẳng làm gì nên tội để cho cha mẹ chúng phải giết chúng chết, là những thiên thần chẳng được có một tiếng khóc chào đời. Trên một phương diện rất đời nào đó thì có phải chúng đã được “thoát nạn” sớm? Chứ không chúng cũng bị cha mẹ chúng bỏ lây lất đâu đó trong bãi cỏ, bùn lầy, rồi bị chết vì kiến cắn, chuột tha, v.v….

Để công bằng chúng ta thử xem bao nhiêu con nít hiện đang sống ngoài chợ đời, có đứa nào là con ruột của mình không?. Giả sử thời buổi của hiện đại chúng ta có máy để thử DNA cách miễn phí thì số con rơi ngoài kia chúng sẽ biết đường mà tìm về cha mẹ ruột của chúng nhỉ?. Có được như thế thì không biết thế giới có tốt hơn không hay là những gì tưởng đã chết hẳn nay sống lại thành ma mà nhát ngược lại cha mẹ chúng chăng?.

Tại sao có mặt các em ngoài chợ đời thì ai cũng hiểu là tại sao rồi! Câu hỏi ở đây là chúng có phải là trách nhiệm của từng người chúng ta phải giúp đỡ, nuôi ăn, nuôi học và mang chúng vào đời hay không? Hay chúng vẫn cho chúng ta thấy chúng là cục nợ, là những gì xấu xa của xã hội, là cặn bã, là con giun con dế mà cha mẹ chúng đã tác thành ra chúng, không chút suy nghĩ, không chút bận lòng? …. Thế thì xin được đặt lại câu hỏi là chúng hay cha mẹ chúng mới thật sự là cặn bã và là rác rưởi của xã hội??.

Và câu hỏi được đặt ra cho lương tâm và cho tâm linh của một con người thì con người sống ở trần gian này để làm gì?. Để tranh đấu tậu cho được những thứ chóng qua, chóng tàn, chóng teng sét, và chóng thối rữa hay sao? …. Mà đành mang tội giết chết bao nhiêu thai nhi, tội giết người không thể tha thứ …. Thử hỏi các con lạc đà ấy đến bao giờ chúng mới có thể chui qua được lỗ kim rất nhỏ bé hay lọt qua được cái cánh cửa hẹp mà Thiên Chúa luôn mong đợi ở từng người chúng ta?.

Nói thế là để chúng ta anh chị em luôn sống trong cảnh tỉnh, trong ăn năn tội, biết sớm sám hối và được như người thu thuế tội lỗi đứng cuối nhà thờ, đấm ngực ăn năn và xin Chúa tha thứ tội cho ông và ông đã được Chúa khen hơn là một Pharisêu luôn sống kiêu ngạo, không biết nhận và chừa tội lỗi của mình. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-26-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment