Cớ vì sao ra nông nỗi

Có một cháu gái kết bạn trên FaceBook hiện đang làm mẹ của một bé gái 6 tháng tuổi, hằng ngày than thân trách phận vì cảnh “Cơm không lành, canh không ngọt”.   Vợ chồng gì mà hằng ngày sau giờ làm việc về đến nhà cả hai chẳng ai thèm hỏi han nhau đến một tiếng, đã làm cho cô thật khó chịu vì cứ phải đụng nhau luôn trong gian nhà bé nhỏ mà khó chịu nhất là cùng nằm chung nhau trên chiếc giường hằng đêm.

Hỏi thì cháu trả lời nguyên do chính là vì nhà cháu nghèo ở quê lên Saigon trước là tìm việc, sau ráng kiếm chồng để có nơi nương tựa.   Rồi thì cháu cũng tìm được người cháu ưng nhưng trong suốt thời gian cặp nhau, ở với nhau thì anh này lúc ấy còn là bạn trai nay cặp cô này mai cặp cô khác; cặp nhiều đến độ anh ta chẳng cần phải giấu diếm nữa.   Cô cháu thưa rằng cô đã tha thứ và bỏ qua tất cả những chuyện tình lăng nhăng vụng trộm, chịu học giáo lý để theo đạo và để được làm lễ cưới với anh ta trong nghi thức của đạo Công Giáo và hy vọng rằng anh sẽ thay đổi.

Nhưng liền sau khi anh cưới cô về thì tánh nào tật nấy anh chẳng có chừa.   Hằng ngày anh ta vẫn lên FaceBook chat với một cô bạn gái cùng sinh hoạt chung trong nhóm của Giáo Xứ.   Khi biết mình mang thai cô cháu có ý định phá thai vì biết rõ rằng cảnh vợ chồng sẽ cứ mãi lạnh lùng, cả hai âm thầm hiểu là rất muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân đã được làm trong Nhà Thờ nhưng vì sự trói buộc của lời thề nên hiện cả hai cùng phải chịu đựng không biết đến bao giờ?.

Khi cô cháu sinh con cho anh rồi thì anh cũng vẫn một lòng nguội lạnh, cũng vẫn sống bê bối như khi còn sống độc thân và xem cô như một bóng ma trong nhà.   Hỏi tiền thì anh không bao giờ đưa cho đủ may mà nhờ còn bà mẹ chồng cũng biết điều vì đã sanh cho bà bé gái xinh ngoan nên việc nhờ bà nội trông cháu cũng không là vấn đề để cô có thể gởi con mà đi làm thêm thì mới có đủ tiền mà chi tiêu cho những nhu cầu rất cần thiết mà anh chồng tảng lờ không chu cấp.

Khi cần phải nói chuyện thì anh ta có cử chỉ cau có, trả lời rất khó chịu và có lần anh nghe bạn xúi biểu mà về đánh vợ nhưng cô biết tránh né và làm dữ lại nên sau đó anh ta không còn dám đánh cô nữa.   Bởi suy chuyện của người thì tôi có lời khuyên cùng các cháu gái nên học biết gởi thân phận yếu đuối của mình cho người đàn ông xứng đáng vì chẳng phải cuộc sống hôn nhân là một hay hai năm rồi thôi mà là cả một cuộc đời như câu “Thân gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu”.   Đừng vì sợ “ế” mà lấy đại được đâu.   Thời gian tìm hiểu cần ít là 3 năm để không ai có thể giấu được những tánh xấu của mình.

Cái lợi ở chỗ càng tìm hiểu nhau lâu thì những cái tốt, xấu sẽ thấy rõ và nếu cảm thấy chịu đựng nhau được thì hãy nghĩ đến chuyện cưới hỏi.   Lấy nhau hấp tấp thường là vì trai thì có chức vụ hay con nhà giầu cặp gái con nhà nghèo có nhan sắc muốn làm bà chủ cách nhanh chóng nên không ngần ngại để dùng mánh mung như trong các phim xã hội.   Gái quá tuổi đang sợ “ế”.   Cha mẹ nhà giầu đặt con đâu thì con ngồi đó là do sắp xếp của hai bố mẹ hai bên.   Lỡ dính bầu, v.v… Thì là những nguyên do đưa đến sự đổ vỡ và ly dị ở thời gian không lâu.

Trên cuộc đời trần gian tạm bợ này chúng ta ai ai cũng sống dựa trên đồng tiền mà bỏ qua rất nhiều những yếu tố cần thiết và quan trọng như sự trung thành, yêu thương nhau lúc mạnh cũng như lúc suy yếu bệnh tật, cùng muốn dìu nhau đến cuối cuộc đời và đối xử với nhau trong tình yêu chân thật.   Có tình yêu chân thật thì vợ chồng mới có thể cùng nhau chèo chống, lướt qua mọi sóng gió của cuộc đời, bỏ qua tất cả những lời nói chua cay mà hiểu điều chính yếu nhất là cho nhau nguồn hạnh phúc.   Là con cái Chúa ban.   Là trách nhiệm và bổn phận cho mái ấm gia đình của mình theo gương tốt lành của một người gia trưởng như thánh cả Giuse, một người mẹ tuyệt vời như Đức Mẹ Maria và được như người con ngoan là Chúa Con Giêsu.

Chúng ta ai cũng thấy biết gia đình Thánh Gia là một gia đình nghèo mà gia trưởng Giuse đã dùng sức lao động mà nuôi vợ con.   Gia đình Thánh Gia luôn để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời của các Ngài.   Một gia đình luôn sống trong Cầu Nguyện, Khiêm Nhường, Bác Ái, luôn yêu thương, quan tâm chia sẻ đến những người nghèo khổ chung quanh.

Làm con cái Chúa thì sự giầu sang trở thành thứ yếu và khó mà vào được Nước Trời nhưng cũng không phải ai giầu có cũng bị xuống Hỏa Ngục mà là do sự sống gian manh, xảo trá, lọc lừa, hại người đã làm cho họ chóng giầu, thưa có phải???.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
06-22-14

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment