Tôi xin theo cha

Vừa dứt giờ giới nghiêm, xe quân cảnh đến khám Chí Hòa đưa tử tội ra pháp trường cát gần chợ Sàigòn.  Cha Tuyên Úy đi cùng với ông Biện Lý và một số nhân viên bước vào phòng giam tử tội, cửa sắt mở ra.  Một thanh niên (học sinh Đệ nhị cấp bị bắt quả tang mang một xách tay có chất nổ).  Mặt tái xanh khi nghe ông Biện Lý nói: “Đơn xin ân xá của anh đã bị bác bỏ.  Xin anh can đảm lên.  Đây có ba vị: Mục sư, Nhà Sư và Linh mục anh muốn chọn ai?

Thanh niên nhìn qua một vòng rồi nói: “Tôi chọn cha”.

Một thanh niên ngoại giáo, mang chất nổ định phá hoại sau thời kỳ đảo chánh, tự nhiên xin tòng giáo giờ sau hết.  Không phải là việc ngẫu nhiên, vì là linh giám, tôi cho Legio Mariae biết trước vụ này, nên tất cả đã cầu nguyện suốt đêm, xin Đức Mẹ đổi lòng, chinh phục tên tử tội trở về cùng Chúa trước giờ bị xử tử.  Ngoài tôi ra là linh giám, còn có một hội viên Legio khác dưới hình thức đặc biệt theo anh đến nơi cuối cùng.  Tôi không ngới an ủi anh.  Tới khi bị bước vào cột, tôi đã rửa tội cho anh và đặt tên Thánh là Phêrô.  Bà đỡ đầu là hội viên Legio đi theo.  Anh đã vui vẻ đón nhận cái chết trong tay Đức Mẹ.

(Legio Mariae, số đặc biệt 167, trang 421)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment