Quỉ sợ xâu chuỗi

Một đêm mưa gió đã 12 giờ khuya, có một ông Công an quen thân với gia đình một chị hội viên thuộc Praesidium-Fatima Nha Trang, vừa đi giúp một bệnh ung thư về chưa kịp ngủ, thì có tiếng gọi: “Ra bến cá Nha Trang mà xem, có một bệnh nhân kêu la ầm ỹ, cả xóm đều sợ.  Bệnh nhân đã được rửa tội và có lẽ bị quỉ ám, chỉ có Legio Mariae tới may ra nó mới sợ.  Hai người ra đi tới nơi thấy bệnh nhân đang la hét.  Hai tay xua đuổi ai vẻ hốt hoảng miệng kêu rối lại: ba thằng quỷ đó bắt tôi…chui xuống đất.”  Chị Legio hỏi bà chủ nhà được biết bệnh nhân là con dâu của bà, con trai bà bỏ đạo từ hồi bé, cưới vợ lương giáo, nay chị vợ bị bệnh như thế.  Còn phần bà cũng xa Chúa ba mươi năm nay, mới ăn năn trở lại và hiện giờ bà đã gia nhập hội Lade (tức hội thánh Isave).  Bà cho tất cả những người đứng đó biết khi thấy con đau bị quỷ phá, tôi đã nhờ một tân tòng rửa tội rồi.  Chị tân tòng đang có mặt ở đó thú với Legio: “Em rửa chắc không thành chị ạ?”

Nữ chiến sĩ của Mẹ an ủi mọi người rồi lấy tràng hạt bắt đầu lần hạt và xin mọi người đọc theo.  Lần xong 50 kinh, chị liền quàng xâu chuỗi vào cổ bệnh nhân.  Từ  lúc đó bệnh nhân không còn thấy quỷ nữa.  Bệnh nhân dường như sắp chết.  Chồng bệnh nhân nài nỉ các chị giúp bạn mình vào nhà thương.  Nhưng không một nhà thương nào nhận vì bệnh nhân gần chết rồi.  Sau các hội viên Legio khiêng bệnh nhân về nhà một chị Legio tắm rửa tẩy uế, săn sóc.  Cùng một lúc các hội viên nam lo dậy giáo lý cho ông chồng giúp anh đi xưng tội.  Nhưng anh hứa hẹn mãi sau mới chịu đi.  Legio lo liệu cho hai vợ chồng được hợp thức hóa.  Sau mười ngày chị vợ qua đi tốt lành.  Vì nhà nghèo, Legio phải lo đám tang rồi lo nuôi ba đứa con mới tám, mười và mười hai tuổi.

(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 442)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment