Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04/2014

13/04/2014                                                  Chúa Nhật

LỄ LÁ                                                               Mt 21,1-11

“Chúc tụng Đấng ngự đến
nhân danh Đức Chúa” (Mt 21,9).

Như Mẹ: Hôm nay dân thành Giêrusalem hân hoan đón chào Đức Giêsu đến với họ: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa”. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta hãy chúc tụng Chúa, không phải chỉ lúc này mà thôi, nhưng là mỗi ngày, và trọn cuộc sống của chúng ta phải trở nên lời tôn vinh Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khi bình an hạnh phúc, chúng con thường dễ dàng chúc tụng quyền năng và tình yêu của Chúa. Nhưng khi sóng gió thử thách ập đến, chúng con thường oán trách mà xa lìa Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết ca tụng Chúa trong mọi biến cố vui buồn suốt cả cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con cùng Mẹ hát bài Magnificat chúc tụng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


14/04/2014                                                    Thứ Hai

Tuần thánh                                                    Ga 12,1-11

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá mà xức chân Chúa” (Ga 12,3).

Như Mẹ: Cô Maria là hình ảnh của những tâm hồn can đảm. Cô dám bước qua định kiến xã hội, bất chấp cái nhìn khinh thường của mọi người xung quanh để đến với Chúa, vì cô tin vào tình yêu của Chúa. Cô là hình ảnh của những tâm hồn can đảm dám tận hiến cho Chúa và các linh hồn. Cô cũng là gương cho tất cả những ai đang thao thức và khao khát được trở nên tông đồ của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự dữ trong tâm tình sám hối, và tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng một đời sống dấn thân cho Chúa theo tinh thần Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con suy niệm cuộc thương khó của Chúa và có can đảm bước theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15/04/2014                                                     Thứ Ba

Tuần thánh                                            Ga 13,21-33.36-38

“Thầy bảo thật anh em,
có người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21).

Như Mẹ: Lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự phản bội của một trong số các tông đồ khiến các ông trở nên bối rối, lo lắng. Đối với Người, đó là kế hoạch đã định sẵn trong ý của Chúa Cha, tuy đau đớn nhưng Người chấp nhận tất cả vì tình với Cha mình và với nhân loại tội lỗi. Một lúc nào đó, chúng ta đã mang khuôn mặt phản bội đối với Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có những khi chúng con mang khuôn mặt của Gioan là yêu mến Chúa nhiều, nhưng cũng có những lúc chúng con mang khuôn mặt của Giuđa là khước từ Chúa. Xin thanh luyện tâm hồn chúng con để chúng con biết sống chân thành với Chúa và anh em.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ bảo để chúng con biết nhìn nhận thái độ sống của mình hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16/04/2014                                                     Thứ Tư

Tuần thánh                                                   Mt 26,14-25

“Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25).

Như Mẹ: Hình ảnh của tông đồ Giuđa là một lời nhắc nhở để chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Trên hành trình dương thế đầy những cám dỗ tinh vi của satan, liệu rằng tình yêu của chúng ta đối với Chúa có đủ và đầy để giúp chúng ta vượt thắng và bền đỗ đến cùng không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhìn lại cuộc sống có biết bao lần chúng con đã gây tổn thương cho người chung quanh. Khi làm tổn thương anh chị em chung quanh với lòng ích kỉ và kiêu ngạo là chúng con làm tổn thương chính Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết đến tòa giải tội để được ơn tha thứ. Sự bình an thực sự chỉ có từ lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giúp con biết ăn năn thống hối lỗi lầm mà quay về với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con thêm can đảm dấn thân trung kiên theo Chúa với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17/04/2014                                                   Thứ Năm

Lễ Tiệc Ly                                                       Ga 13,1-15

“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).

Như Mẹ: Hôm nay Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và mãi mãi Chúa luôn hạ mình xuống để cứu vớt nhân loại tội lỗi: Một hình ảnh của yêu thương phục vụ, chỉ có tình yêu Chúa, một tình yêu không phân biệt giai cấp, địa vị, sẵn sàng mở ra, luôn trao ban và đón nhận mới làm được như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều cơ hội để thể hiện thông điệp yêu thương của Chúa cho mọi người: một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự giúp đỡ, một thái độ quan tâm,… nhưng chúng con đã bỏ lỡ. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi cơ hội ấy để làm vinh danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ yêu chúng con, xin giúp chúng con biết thương nhau theo gương Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


18/04/2014                                                    Thứ Sáu

Tưởng niệm Cuộc Thương Khó                 Ga 18,1-42

“Các anh tìm ai?” (Ga 18,5).

Như Mẹ: Trước thái độ hung hãn của đám lính đến bắt mình, Chúa Giêsu đã tỏ ra thật bình tĩnh, vì mọi chuyện đều là ý định của Chúa Cha, nên Người sẵn sàng đón nhận không một chút sợ hãi và lo lắng. Vào thời xưa, người ta đã tìm Chúa để bắt và giết Người; còn bây giờ chúng ta tìm Chúa để làm gì? Chúa là gì trong cuộc đời chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chấp nhận chịu chết đau đớn và nhục nhã để đền bù tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết dùng mọi khoảnh khắc cuộc đời để sống cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con siêng năng cầu nguyện với Chúa thường xuyên hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19/04/2014                                                    Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh                                            Mt 28,1-10

“Người đã trỗi dậy từ cõi chết” (Mt 28,7).

Như Mẹ: Tội lỗi của con người đã được tẩy rửa bằng chính cái chết và phục sinh của Chúa Kitô. Từ đây ơn cứu độ của Chúa tuôn tràn trên toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Người đã chết, và Người đã chiến thắng tất cả để ban sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến với sự dữ. Chúng ta có dám chết đi với tội lỗi để được cùng Người sống lại không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đã bán Chúa và đánh đổi hạnh phúc vĩnh cửu của mình cho sự dữ bằng những thứ đam mê vật chất thấp hèn. Chúa đã sống lại nhưng tâm hồn chúng con vẫn còn ngủ mê trong xích xiềng của tội lỗi. Xin Chúa nâng chúng con đứng lên.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho các tội nhân được ăn năn trở lại cùng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment