Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04/2014

06/04/2014                                                  Chúa Nhật

Tuần V MC – Năm A                                     Ga 11,1-45

“Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,44).

Như Mẹ: Biến cố Chúa Giêsu làm cho anh Ladarô sống lại giúp ta ý thức hơn về sự sống siêu nhiên, đó là đời sống ân sủng. Thiên Chúa là chủ sự sống. Ai tin vào Người thì sẽ được hạnh phúc với Chúa cả hồn lẫn xác. Ai tin theo Chúa sẽ được Chúa ban cho sự sống mới, và những ai trung thành bám vào Chúa như cành với thân cây nho thì sẽ không bao giờ phải chết.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương tựa ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì chúng con đã có một nơi cư ngụ vĩnh viễn mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con ở trên trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên con đường hướng tới cuộc sống vĩnh hằng nơi Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/04/2014                                                    Thứ Hai

Thánh Gioan Lasan                                      Ga 8,1-11

“Thôi chị cứ về đi
và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Như Mẹ: Đứng trước người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Chúa Giêsu đã không lên án chị như những người Do Thái cùng thời, trái lại Người đã tha thứ và động viên chị đừng phạm tội nữa. Tình yêu của Chúa đã mở cho chị cánh cửa của sự sống mới. Chúng ta cũng được kêu gọi theo gương Người trở nên ánh sáng chiếu soi vào nơi oán thù, chết chóc, tội lỗi bằng tình yêu, sự khoan dung, thông cảm và quan tâm lẫn nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm xóa tan bóng tối của ích kỉ, ganh ghét và loại trừ, bằng cách thắp lên trong lòng mình một ngọn nến từ ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa là sự sống, là tình yêu, là ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ phù hộ chúng con biết sống bao dung và tha thứ theo gương Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/04/2014                                                     Thứ Ba

                                                                         Ga 8,21-30

“Các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Ga 8,24).

Như Mẹ: Nhìn lại cuộc sống ở thời đại này, chúng ta đã để cho tội lỗi thống trị mình, chỉ mưu cầu danh vọng, hưởng thụ. Điều làm cho chúng ta xa cách Chúa là tội lỗi, nhưng có một điều giúp chúng ta gần Chúa và thoát mọi tội lỗi, đó là Lời Chúa. Tin vào Lời Chúa, Lời Hằng Sống và Sự Thật. Chính Lời Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi, và làm cho chúng ta thành con cái tự do của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết lắng nghe và ở lại trong Lời Chúa, để Lời Chúa dẫn bước chúng con và giải thoát chúng con khỏi sự dữ và đưa đến hạnh phúc muôn đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ được chúc phúc vì đã luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, xin Mẹ giúp chúng con học theo gương của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/04/2014                                                     Thứ Tư

                                                                         Ga 8,31-42

“Kẻ nô lệ không được ở trong nhà luôn mãi,
Người Con mới được ở luôn mãi” (Ga 8,34).

Như Mẹ: Lời giáo huấn của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa nô lệ và người con trong gia đình: Con cái luôn được ở trong nhà, nhưng nô lệ có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Qua đó, Người cảnh báo chúng ta không nên lợi dụng lòng thương xót của Chúa mà vui sống trong kiếp nô lệ tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã không vâng Lời Chúa. Chúa chẳng vui gì khi thấy chúng con phạm tội xa lìa Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết ăn năn sám hối mà trở về cùng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn cố gắng sống trọn tình con thảo với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10/04/2014                                                   Thứ Năm

                                                                         Ga 8,51-59

“Trước khi có ông Apraham
thì Tôi, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,58).

Như Mẹ: Qua cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người Do Thái hôm nay, ta thấy Chúa luôn tha thiết mời gọi họ cũng như chúng ta đón nhận mặc khải thực sự về Người. Chúa Giêsu khẳng định Người hiện hữu vô tận, không phụ thuộc vào thời gian, là Đấng làm chủ vũ trụ và mọi thụ tạo,… Người là Con duy nhất của Chúa Cha, đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại lầm than và tội lỗi chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng Chúa luôn hiện hữu với chúng con và ở trong chúng con, để những việc chúng con làm trở nên dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa, cùng tìm được sức mạnh mà chiến đấu với cám dỗ.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho chúng con được cảm nhận sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11/04/2014                                                    Thứ Sáu

Thánh Stanislao, tđ                                   Ga 10,31-42

“Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi  ít ra cũng hãy tin các việc đó”  (Ga 10,38).

Như Mẹ: Vì thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy xác phàm để chuộc lại những lỗi lầm đã khiến chúng ta mất đi sự tương giao tình yêu với Chúa. Người vẫn không ngừng mời gọi chúng ta, như đối với người Do Thái thời xưa, là hãy tin vào tình yêu thương của Chúa Cha qua những công việc Người làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin hãy khắc vào tim chúng con những lời dạy của Chúa, và khơi lên trong chúng con lòng khao khát sống Lời đó mỗi giây phút trong đời. Dù biết rằng với thân phận yếu đuối, chúng con sẽ dễ bị những cám dỗ từ chối Chúa trong cuộc sống, nhưng chúng con tin là Chúa không bỏ rơi chúng con bao giờ. Xin Chúa ở lại với chúng con luôn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết suy đi nghĩ lại những lời Chúa Giêsu dạy như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/04/2014                                                    Thứ Bảy

                                                                        Ga 11,45-57

Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,50).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã chấp nhận tự hủy chính mình để cứu độ chúng ta, giúp chúng ta khôi phục lại địa vị làm con cái Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu, dám hy sinh, từ bỏ chính mình vì Chúa và vì anh em. Vậy chúng ta có dám chết đi với những tính hư nết xấu của mình để được cứu độ hay không?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con được mời gọi không chỉ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình, mà còn phải giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa, để nhờ đó mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống cho xứng đáng với ơn cứu độ Chúa dành cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment