Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2013

14/04/2013                           Chúa Nhật III PS – Năm C

                                                          Ga 21,1-19

YÊU MẾN

Như Mẹ: Để sống yêu thương không dễ tí nào! Chúa Giêsu hỏi thánh Phêrô đến ba lần: “anh có mến Thầy không?” Để quan tâm săn sóc người khác cần phải có tấm lòng, cần phải có tình yêu mến. Không yêu mến con người thì sẽ không thể hết lòng vì con người được. Thánh Phêrô đã hết lòng vì Chúa, nên ngài cũng hết lòng vì đoàn chiên của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn ông Phêrô từ một con người bình thường. Con biết con cũng được Chúa chọn làm con Chúa. Xin cho con biết sống trọn tình yêu mến Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống hết tình với Chúa. Mẹ đã dành trót cả cuộc đời để yêu mến và vâng phục Chúa. Xin cho con biết mang con tim của Mẹ để yêu mến Chúa và Giáo Hội của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


15/04/2013                                         Thứ Hai

                                                          Ga 6,22-29

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN

Như Mẹ: Chúng ta đều phải chết. Dù biết thế, nhưng chúng ta vẫn mong sống lâu và được trường sinh bất tử. Ai và lương thực nào có thể làm cho chúng ta sống lâu và có được sự sống đời đời? Tất cả mọi người và mọi sự đều qua đi, thì tất cả không thể thực hiện được điều đó. Thiên Chúa là Đấng hằng sống, chỉ có nơi Ngài mới có sự sồng đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được sống đời đời, và chỉ có Chúa mới có những lời mang lại sự sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết khao khát thứ lương thực thường tồn của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn khao khát và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin dạy chúng con biết tha thiết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể – thần lương mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


16/04/2013                                          Thứ Ba

                                                          Ga 6,30-35

BÁNH BỞI TRỜI

Như Mẹ: Ở trần gian này, không có thứ bánh nào làm cho con người sống mãi được. Xưa kia, dân Do Thái ở trong hoang mạc, không kiếm ra cái ăn thì chính Thiên Chúa đã ban manna cho họ ăn. Ngày nay, Chúa Giêsu đã tự ban chính mình làm của ăn mang lại sự sống cho con người. Chúa Giêsu là Bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con hết mực. Chúa chẳng còn tiếc gì với chúng con nữa, ngay cả mạng sống Chúa cũng chẳng tiếc. Chúng con tạ ơn Chúa vì tình thương tự hiến Chúa dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu từ Chúa Cha, rồi lại trao ban Chúa cho chúng con. Xin Mẹ cho chúng con biết đón nhận Chúa và mang Chúa đến cho người đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


17/04/2013                                          Thứ Tư

                                                          Ga 6,35-40

LÀM THEO Ý CHÚA

Như Mẹ: Trong xã hội ngày nay, người ta đề cao tự do. Tự do là thứ quý giá nhất đối với con người. Nhưng người ta cũng thường hiểu sai và sử dụng sai tự do. Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn tự do, nhưng đã chấp nhận xuống thế gian để sống dưới Lề Luật như một nô lệ của Lề Luật, để chuộc con người chúng ta đang bị giam hãm trong tội lỗi, mà tội lỗi là cái làm cho con người mất tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoàn toàn vâng theo ý Chúa Cha để xuống thế làm người, và cuối cùng chấp nhận chết nhục nhã như một tội nhân để đền tội cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã thưa lời “xin vâng” với Thiên Chúa. Trót cả cuộc đời Mẹ, Mẹ hằng vâng theo và làm theo ý Chúa. Xin cho con biết làm theo ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

18/04/2013                                        Thứ Năm

                                                          Ga 6,44-51

ĐƯỢC THIÊN CHÚA DẠY DỖ

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, là Đấng chân thật. Nơi Ngài, không mảy may có một điều gian dối. Ngài không lừa dối ai và cũng không ai có thể lừa dối Ngài. Ngài dạy điều chính trực công minh và điều chân thật, những điều mang lại sự sống và tự do đích thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng nghe theo thánh ý Chúa Cha. Chúa đã để Chúa Cha sai đi để dạy dỗ chúng con biết đường về cõi sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã theo Chúa Giêsu trên con đường loan báo Tin Mừng cứu độ. Mẹ hằng suy đi nghĩ lại những điều Chúa dạy dỗ. Xin Mẹ giúp chúng con biết nghe theo lời Thiên Chúa, sẵn sàng để cho Thiên Chúa dạy dỗ bảo ban.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


19/04/2013                                         Thứ Sáu

                                                          Ga 6,52-59

ĐẤNG HẰNG SỐNG

Như Mẹ: Ở dưới gầm trời này, chẳng có loài thụ tạo nào là hằng sống cả. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng hằng sống. Nước chảy ra từ nguồn. Con người muốn có sự sống đời đời thì phải khởi đi từ chính Nguồn Hằng Sống. Nguồn đó là chính Thiên Chúa.

Với Mẹ: Con cũng như người khác luôn khát khao được sống và sống hạnh phúc. Nhưng con biết đâu nguồn sống đó, ngoài Chúa ra? Ở thế gian này, mọi sự đều đổi thay. Xin giúp con luôn biết tìm về với Chúa là Nguồn Sống vô tận.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã luôn ở trong tình thương của Chúa. Mẹ đã cưu mang Đấng khơi nguồn sự sống và Mẹ cũng luôn ở lại trong Đấng ấy, xin dẫn dắt chúng con để chúng con cũng biết ở lại trong Chúa là nguồn sự sống của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


20/04/2013                                         Thứ Bảy

                                                          Ga 6,60-69

LỜI MANG LẠI SỰ SỐNG

Như Mẹ: Lời của con người là lời hay thay đổi. Lời của Chúa là Lời vĩnh hằng, không hề thay đổi. Chúa nói là Chúa làm, Lời của Chúa trước sau như một. Thánh Phêrô cho chúng ta biết rằng chỉ có Lời Chúa mới mang lại sự sống đời đời.

Với Mẹ: Con đang sống giữa một thế giới ồn ào gồm nhiều thứ âm thanh. Nhiều lúc con thấy mỏi mệt, bực tức. Con biết rằng chỉ nơi Chúa mới có những lời mang lại sự sống đời đời. Nhưng con lại chưa thực sự thích nghe lời đó. Xin giúp con để con biết lắng nghe Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã chuyên tâm nghe Lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con để chúng con hiểu Lời Chúa hơn, yêu mến Lời Chúa hơn và áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment