Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2013

07/04/2013                           Chúa Nhật II PS – Năm C

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA               Ga 20,19-31

NHỜ TIN MÀ ĐƯỢC SỐNG

Như Mẹ: Đức tin là một món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, bởi vì không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu, và không ai có thể tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa nếu không do bởi Thần Khí Chúa. Kiên tâm tìm Chúa thì Chúa sẽ cho gặp. Không thấy mà tin, đó là một mối phúc: “Phúc thay những người không thấy mà tin”.

Với Mẹ: Xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Chúa Thánh Thần dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn là nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và Chúa Giêsu là Đấng mà Cha đã sai đến trần gian để cứu độ con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, sự hiện diện của Mẹ đã làm cho cộng đoàn tiên khởi kiên trì chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giờ đây, xin Mẹ cũng cầu xin Chúa Thánh Thần cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/04/2013                                         Thứ Hai

LỄ TRUYỀN TIN                                 Lc 1,26-38

ĐẦY ÂN SỦNG

Như Mẹ: Được làm Mẹ Thiên Chúa là phúc lớn lao nhất đối với Mẹ Maria. Thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa làm cho Mẹ trở thành Đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa là Đấng ban phát ân sủng. Còn Mẹ Maria là trung gian chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Cha, Cha đã đoái thương đến phận nữ tỳ của Cha là Mẹ Maria. Khi Cha đoái thương đến Mẹ Maria là Cha cũng đoái thương đến chúng con. Xin cho chúng con biết cất lời ngợi khen Cha với Mẹ Maria.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đón nhận chúng con vào trong trái tim từ mẫu của Mẹ, để Mẹ dạy chúng con biết đưa hết tâm hồn mà hát khen Đấng Cứu Độ chúng con. Và xin Mẹ cũng xin Chúa tuôn đổ dồi dào hồng ân cứu độ trên tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/04/2013                                          Thứ Ba

                                                          Ga 3,7b-15

THẦY VÀ THUỐC CHỮA BỆNH

Như Mẹ: Đứng trước nhiều căn bệnh, chúng ta hầu như bất lực. Con rắn là biểu tượng của y khoa; điều này ám chỉ đến sức khoẻ. Để chữa bệnh, cần phải uống thuốc. Hầu hết chúng ta đều có bệnh: Bệnh thể lý hay bệnh tâm hồn. Chúa Giêsu đến trần gian như là một người thầy thuốc đầy quyền năng và nhân hậu, nhưng cũng là liều thuốc mang lại sự sống vĩnh cửu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng toàn năng, Chúa biết chúng con đang bị bệnh gì, và Chúa cũng biết là chúng con cần uống thuốc gì để được chữa khỏi. Xin Chúa làm thầy thuốc và thần dược chữa lành bệnh tật nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn không vương lây tội lỗi, xin Mẹ gìn giữ chúng con trong trái tim vẹn sạch của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


10/04/2013                                          Thứ Tư

                                                          Ga 3,16-21

SỐNG THEO SỰ THẬT

Như Mẹ: Nói thật thường mất lòng. Vì thế, con người thường trốn tránh sự thật để khỏi bị mất lòng. Trốn tránh sự thật là sống trong bóng tối, mà sống trong bóng tối thì thường sợ ánh sáng. Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, ai sống trong sự thật thì đến cùng Người. Và ai đến cùng Người thì được sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đã yêu thương chúng con nên đã chấp nhận xuống trần gian, không phải để lên án chúng con, nhưng là để cứu chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn đi trong ánh sáng chân thật của Chúa, và cuối cùng, Mẹ đã đạt đến sự sống muôn đời. Xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu như ánh sáng mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


11/04/2013                                        Thứ Năm

Thánh Stanislao, tđ                           Ga 3,31-36

THIÊN CHÚA, ĐẤNG CHÂN THẬT

Như Mẹ: Chúng ta là thụ tạo thường mắc phải sai lầm. Vì mắc sai lầm, nên chúng ta hay mang mầm mống giả dối. Chỉ Thiên Chúa là Đấng chân thật. Ngài không lừa dối ai và cũng không ai lừa dối được Ngài. Sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng mà Chúa Cha sai đến là Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con để chúng con nhận biết Chúa là Đấng cứu độ trần gian, và xin Chúa dẫn chúng con đến với Chúa Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã được phúc cứu mang Đấng ban phát ân sủng và sự thật, xin dạy chúng con biết tin vào Chúa là Đấng chân thật. Nhờ tin như thế, chúng con được sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


12/04/2013                                         Thứ Sáu

                                                           Ga 6,1-15

BAN TẶNG

Như Mẹ: Phải ăn để sống. Nhiều người không có cái gì để ăn. Trước đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương: Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Con người ta sống không chỉ cần bánh ăn nuôi sống thể xác nhưng còn cần bánh nuôi dưỡng tâm hồn. Chúa Giêsu đã ban tặng chính mình làm bánh nuỗi sống tâm hồn con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên của ăn cho chúng con. Chúa đã ban chính mình như quà tặng vô giá cho chúng con được sống. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn cần đến Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người nữ Thánh Thể. Mẹ luôn kết hợp với Chúa Giêsu. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13/04/2013                                         Thứ Bảy

Thánh Martino I, gh                          Ga 6,16-21

ĐỪNG SỢ

Như Mẹ: Sợ hãi là sự thường nơi con người. Con người đang sống trong lo âu sợ hãi. Lo nhiều thứ, sợ nhiều chuyện. Vì thiếu niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, nên người ta luôn sống trong thấp thỏm sợ hãi. Cái đáng sợ nhất của con người ngày nay là không sợ làm việc sai quấy, trong khi đó lại sợ làm việc thiện.

Với Mẹ: Chúa biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Ai trông cậy vào Chúa thì không còn sợ hãi chi. Quả thật, lạy Chúa, Chúa là sức mạnh cho con nương ẩn, xin gìn giữ con, để dù gặp sóng gió phong ba, con vẫn luôn kiên vững, không lo âu sợ hãi.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã vững tin vào Chúa ngay cả khi dưới chân thập giá. Nhờ vững tin, Mẹ đã can đảm đón nhận mọi đau thương của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment